1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn gái học theo mình đây nè!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi chichchoe1, 24/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Thành thật mà nói thì nếu mình là con trai, mình sẵn sàng chấp nhận việc bạn gái mình ko còn cái màng trong mối tình 5 năm đó ! Tình cảm khó mà control, nếu như ko chịu nghĩ thoáng 1 chút ,cảm thông cho người yêu 1 chút thì rốt cục cũng là tự mình hại mình ! Cái màng nó rẻ lắm bạn à .Bây giờ bạn về VN bỏ ra hơn 1 triệu là thành gái trinh nguyên ngay ấy mà ! Đã muốn nhau như thế, có long term relationship mà ko đi đến tận cùng thì cũng lạ lắm .Mình ko hiểu sao sướng thì muốn sướng như lại cố giữ cái tem làm gì ??? Chả có gì gọi là tự hào cả vì căn bản có còn là virgin nữa đâu . Mà đàn ông bây giờ ăn chơi thời trai trẻ phải nói là kinh nghiệm phân biệt thật giả cũng ko tệ, mà cũng chả anh nào sung sướng khi thấy đêm tân hôn vợ mình chảy máu, nhưng ngược lại những kỹ năng make love khác quá rành ....Nói thật, chỉ những gã ngây ngô, gà công nghiệp thì hoạ may mới ko biết mà vui sướng chỉ vì vài giọt máu ...Nếu bảo có tôn trọng và coi những cô gái "biết giữ" như thế hơn những cô "mất trắng" hay ko thì hãy tự trả lời câu hỏi : Liệu cô ấy trong đêm tân hôn có vui vẻ "tâm sự" với chồng là: " à anh ơi, ngày xưa em OX,AS thì rồi, mà xxx thiệt thì chưa anh ạ .Em muốn để dành nó cho ngày hôm nay, với anh !" hay là cô cứ giấu biến đi và cố gắng làm sao để thể hiện trước mặt chồng là cô gái ngây thơ, trong trắng nhất ?? Nếu cô ấy sẵn sàng nói ra thì rõ là cô ko make a big deal và ko xxx chỉ là "giữ cho mình 1 kỷ niệm đẹp", "take control trong mối qh hơn" .... chứ ko có ý lừa dối gì .Nhưng nếu ko lầm thì chả cô nào "dại dột" mà nói ra hết, cứ để cho các anh gà tưởng bở ấy chứ
    Thật ra em cũng hiểu đàn ông VN nhìu người còn bị cái màng nó ám quá nên mới có lắm chuyện như vậy .Ko thì con người đã thoải mái theo tiếng gọi của tự nhiên rồi , miễn là phải với người mình yêu và ko bừa bãi thôi . Nếu các anh cho là cô ấy ko còn nguyên vẹn nữa , mình là cái thằng đổ vỏ thì chỉ là những người tự hạ thấp mình, ích kỷ thôi .Có nhiều lý do để 1 cô gái ko còn nguyên vẹn, chứ ko phải vì cô ấy hư hỏng, ko ra gì .... Những cô hoàn toàn ko biết gì mới có nhìu khả năng sau này phản bội mình hơn, 1 khi cái "tem" đã danh chính ngôn thuận được bóc xong . Sống với 1 người chồng *** skills ít, *** life boring mà gặp 1 gã "thiện nghệ", biết cách khơi mào và dẫn dắt cô ta đến với 1 "thế giới mới mẻ mà trước giờ chưa được thử qua" thì dễ chết hơn chứ ạ ? "Mình đã bỏ phí thời gian, tuổi xuân và bao điều kỳ thú rồi .Giờ ko hưởng mới là ngu!" .Ấy, đừng bảo là các bác có skills giỏi hơn người rồi, vì "núi cao còn núi khác cao hơn"
    Do vậy đừng cứ cố chăm chăm vào 1 khiếm khuyết (cái màng, gia cảnh etc....) mà nằng nặc chia tay, vì ko ai hoàn hảo cả ,kén lắm lại gặp 1 kẻ ko ra gì (thực tế đã chứng minh roài, cũng lòng vòng trong đây nhưng em ko tiện nêu th cụ thể). Tìm được 1 người tri kỷ, yêu thương mình ko dễ dàng gì đâu ....Vài lời nhắn gửi đến các bác, chúc các bác tìm gặp được 1 người đáng yêu và đáng được yêu
  2. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Bài nào bác này trả lời đọc là e cứ thấy đầu gật rụp rụp ý! Tán đồng với ý kiến của bác!!!!Cái bác lập ra topic này nên xin mod đổi tên topic đi thôi, chứ học theo bác ý thì...
  3. blue_bird

    blue_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0

    Thành thật mà nói . Con trai nói ra điều này để bị con gái chửi cho à ... Bác này chắc là trai giả gái rùi
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Ặc, chỉ nói ra hộ các ông thôi chứ em là giai hay gái thì 1 số người trong này đều đã biết roài .Sự thật thì mất lòng .Nhưng ko nói sự thật để người ta cứ tưởng tượng thì hậu quả có thể còn thê thảm hơn ...Mà đàn ông ấy mà, cứ kêu gọi phụ nữ phải thành thật, nhưng khi người ta thành thật rồi thì cũng ấm ức , thế nên chẳng thà chọn giải pháp giấu biến, yên được ngày nào hay ngày đó âu cũng là điều dễ hiểu
  5. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Đàn ông không quan trọng cái màng, mà quan trọng cô ta dã từng have *** với ai hay chưa? Như bạn mở Topic này như vậy là đã have *** rồi. Em cũng biết rồi đấy, đàn ông đâu có vì đơn giản vài giọt máu chảy ra mà đã kết luận.
    Anh ấy à, cô nào skill càng điêu luyện anh càng sung sướng
  6. lonely_in_gorgeous

    lonely_in_gorgeous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hay quá , chị ko muốn rách và anh không muốn phá gặp nhau thì hợp quá roài còn gì. Anh zai này cũng to mồm nhỉ, quơ luôn cả 2 chứ "con người" để mà gán cái tội thiếu suy nghĩ, chả biết ông anh là con gì đây?
    Ko biết ông anh già đến đâu, yêu nhiều đến đâu, nhưng riêng cái vụ không phá hàng thì khâm phục à nha. Mà cho em hỏi chút, là các bé tự nguyện dâng hiến mà ông anh không thèm hay là thế nào?Làm em liên tưởng đến mấy phim HQ, chị gái diễn viên nhắm mắt nhắm mũi chờ đợi roài mà anh zai diễn viên vẫn cứ lưỡng lự rồi bỏ đi, chết cười. Ngoài đời mà có trường hợp đó thật thì chắc chỉ có 2 khả năng, 1 là a zai bất lực hai là chị gái xấu quá, còn khả năng thứ 3 nào thì còn chờ ông anh bổ sung nè. Ông anh già roài, nên đừng nói với em là ông anh quên Viagra ở nhà nên đành phải giả vờ tử tế "a ko muốn phá hàng của em nhé". Ông anh phát ngôn cứ như là trên thế gian này chỉ còn một mình ông anh là tử tế vậy. ABC với gái xong roài, sướng roài thì lại quay ra chửi những cô gái không còn là dễ dàng, là không ra gì, ông anh vừa chuối, vừa đê tiện bỏ mịa. Nghe cái kiểu của ông anh nói thì chắc là ông anh ko chiều được gái có kno roài bị bỏ nên đâm ra hận thích những em gái còn nguyên tem để dễ dẫn dắt phải ko?Nếu ông anh biết cái sướng mà phụ nữ đem lại cho ông anh roài thì chắc là cũng ko mở mồm thốt ra những câu như thế đâu nhỉ, chắc là vì ko sướng được, rite?
    "Chính sự trưởng thành từ ******** sẽ khiến các cô ko còn cách sống ngây thơ như thời con gái nữa, suy nghĩ già háp đi (chứ ko phải là già dặn), nhan sắc tàn phai vài khi bị "thám hiểm " rồi thì chẳng khác nào hoa tàn nhuỵ rữa, ko còn son sắt như thuở nào"
    --> nghe dễ bị hoa mắt bởi đống lời lẽ có vẻ ta đây rất chi là từng trải, nhưng mà ông anh loạn ngôn roài, khuyên ông anh khi lấy vợ thì đừng có táy máy gì, không vợ ông anh lại hoa tàn nhuỵ rữa thì thôi roài.
    "Đừng nên ngụy biện yêu hết lòng là phải dâng hiến, chỉ để thoã mãn cảm giác dục vọng ích kỷ của các cô và các anh mà thôi"
    -->trời, hoá ra ông anh không hề có cảm giác này, chẹp, có mà đè nén là hại lắm đấy.
    "Quí vị nghe cho rõ đây, tớ đây già rồi, yêu đương nhiều rồi, nhưng chưa bao giờ "phá hàng " ai cả, chính vì vậy, các nàng luôn ngày đêm thương nhớ vì trên thế gian này ko còn có ai sống tốt như vậy và biết kìm chế như vậy"
    --> theo thiển ý của em thì gái chẳng bao h chạy theo thằng nào sống tốt theo kiểu không ăn được đạp đổ hay đi đái đá bô, lại còn hay khéo chửi nữa chứ. Biết kìm nén cái chân thứ 3 thì cái mồm cũng phải kìm nén được chứ?
    Kết lại là em thấy bác này có vẻ tôn sùng cái màng quá, chỉ cần màng, không cần người. Phẩm hạnh của ng con gái phải được đánh giá dựa trên tính cách, thái độ sống của họ chứ không phải dựa trên còn màng hay không.
    Ah, mà kể ra bác này cũng khôn lắm cơ, thích gái kiểu như thế kia, vừa còn nguyên đai nguyên kiện, vừa có kno OS AS, tiện cả đôi đường roài con gì.
  7. dukoon

    dukoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Chào lonely !
    Em nêu trường hợp rất hay . Cá nhân anh, nếu có cô nào nhảy bổ vào mời anh xơi thì đảm bảo 100% anh sẽ bỏ của chạy người. Xã hội bây giờ làm gì có chuyện dễ thế. gặp mà không phát khiếp mới là lạ !
    Anh thì cũng đã "ngửi" đủ mùi phụ nữ ."Trẻ mềm da, già ngọt xương" . Vị nào cũng có dịp được nếm qua. Duy chỉ gái "trinh" thì thú thực là chưa. Cứ nghĩ đến là đã thấy tội lỗi rồi.
    Cuộc sống cũng khéo đun đẩy, lại chơi thân với thằng họ Sở chuyên đi phá bánh kẹo . Mình thì chửi nó "dâm đê tiện" . Nó lại chửi mình "ngu đi ăn sái"...
    Hờ, dù gì thì cũng vẫn vỗ ngực mà tự hào với 3 chữ " dâm hào hoa " ...
    Đầu xuân kính các bà con cô bác 1 chung !
  8. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Oài, mới đầu năm đầu tháng đã cãi nhau ạ ?? Nhưng cái chuyện phụ nữ làm chuyện ấy rồi thì tàn tạ thì chắc là cần đính chính chứ nhỉ ?Ko thì các cô đọc thấy lại hoảng rồi ko cho chồng đụng vào mất
    Dạ, phụ nữ chỉ "tàn tạ" nếu như xxx quá độ, cảm giác ko hưng phấn ,chỉ là ép buộc hoặc "phải" làm (như tp các cô đứng đường phải "làm việc" nhìu dù ko có tình yêu, hoặc là những bà vợ vô phúc bị ép phải "hầu" chồng trong tâm trạng ko vui vẻ và thoải mái chẳng hạn), hay xxx với nhiều người, quá nhiều lần trong tuần thì mới sớm bèo nhèo . Ngược lại, khi xxx trong hưng phấn, cảm giác thoải mái và hạnh phúc, ko quá lạm dụng thì người phụ nữ sẽ trở nên đẹp và da dẻ hồng hào hơn, đồng thời có sức đề kháng với các căn bệnh về tim mạch cao hơn
    Cái này đã có 1 bài nghiên cứu về nó rồi ạ .Đại để là người có cuộc sống td lành mạnh thì sẽ gặp positive effects hơn . Em thì chỉ thấy hun hít ,ôm ấp thôi mà ai cũng bảo rạng rỡ ra nên nghĩ chắc là có đúng ạ
  9. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    ai nói gì thì kệ đồng chí à ... đàn ông lấy vợ, trong lần đâu tiên mà thấy cái màn ấy còn là yên tâm rồi ... nó đách quan tâm đến truớc kia bác OS với thằng nào đâu (miễn đồng chí đừng nói)
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hehe đàn ông nào cũng như bác thì chị em cứ gọi là thoải mái con gà mái nhỉ ...Làm luôn (chứ OS mà làm gì) xong rồi đi vá là ngon lành cành đào ngay mà ...Chẹp, tiếc là ít men nào chịu "tự lừa mình" như vậy

Chia sẻ trang này