1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái (hơi thân) và người yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi metalcore, 10/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    thế nài thì nó mà cứ lôi mí cái chuyện dỗi hờn ra bác cứ kệ xác nó , đi chơi với bạn bè hoặc ra ngồi nhâm nhi tách cà phê , rồi cứ vứt đấy 1 2 hum mà nó vẫn không gọi điện cho bác thì bác gọi cho nó , đừng nhắc nhở gì đến chuyện kia cả , nó sẽ bít điều hơn .
    Nói chung là cứ mềm nắn rắn buông mà tiến hành , chăm em thì rất cần nhưng mà chăm vừa thôi , chăm quá cũng không tốt , đôi khi giả vờ thờ ơ tí thì nó mới tốt
  2. metalcore

    metalcore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    ừa, cái cách của anh em cũng thực hiện roài
    từ trước khi em lên đay hỏi cơ
    lại cả cái lúc đi với bọn bạn cũng thế
    con trai thằng nào ngồi với bạn bè chả có tí rượu chè
    thế mà em vừa nhấp được 1 ly
    quay lại chả thấy ly đâu cả
    đòi thì cô ấy lại dỗi, cả buổi đi chơi đấy ko nói chuyện gì cả
    mà em đâu có dễ say. viện vào lý do anh uống nhiều về bố mẹ nói
    em biết là cô ấy lo lắng cho em nhưng mà em không thích ngồi với bạn bè lại như thế tí nào
    giải quyết thế nào đây hả các anh chị
    có nên nói thằng ko
    hay để nàng tự hiểu?
  3. abutu

    abutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi uống rượu với bạn mà em lấy ly thì cú nhỉ(trừng mắt một cái cho nó khiếp,nó giận kệ nó )...kiểu này biện pháp tốt nhất là tách 2 em ấy ra,246 em A,357 em Thu....chủ nhật nghỉ,từ từ đưa cả 2 em vào cõi mộng hà hà
  4. metalcore

    metalcore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    ack, sao toàn bác chỉ em bắt cá hai tay í nhỉ.Bị bắt quả tang thì mệt lắm
    đong đưa thì em có thừa khả năng nhưng mà em ko muốn
    mí lại em ko muốn làm ng yêu em nó pahỉ nghĩ về mấy cái chuyện vớ vẩn í, mệt óc.
    có ai còn cao kiến khác không ạ?
  5. akiaki

    akiaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nếu người yêu của bạn có muốn bắt cá 2 tay thì bạn cũng chẳng thể nào bít được. Nếu bạn không thấy tin tưởng thì xin số điện thoại của bạn Thu kia hẹn gặp mặt với tư cách là người ngưỡng mộ Hoặc bạn hãy bảo người yêu của bạn mời hai người cùng đi chơi, qua đó bạn sẽ nói rõ ràng được tình cảm của mình và cũng chẳng phải đau đầu nhiều như thía.
    Hehe ngoại trừ người yêu bạn có tính gió mưa, trăng non, trăng già mới mập mờ con đen như thía. Đây không phải là bạn xâm phạm đời tư mà là chị em muốn gặp mặt nhau để dễ bề tâm sự..
    Nhưng đôi khi có nhiều người chỉ có thể là bạn thân của nhau thui. Nếu cô bạn Thu kia là bạn thân của người yêu bạn trước khi anh ta yêu bạn thì có nghĩa là họ chẳng có tình cảm gì với nhau đâu. Chẳng qua là bạn tâm giao tri kỷ mà thui. Nếu có yêu nhau thì bạn làm sao mà có chỗ trong trái tim anh ta được.

  6. metalcore

    metalcore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    ack chị ơi nhầm oài
    em là con rai mà
    còn người yêu em nó đang ghen vì bạn Thu của em ý
    lại thêm 1 tình tiết mới
    hôm qua tự nhiên có cái tin nhắn của 1 chị giử nhầm đến máy em :anh đang làm gì thế?tối nay vẫn chỗ cũ nhé anh, nhớ và yêu anh nhiều"
    hic
    giải thích mãi mới chịu hiểu
    thế mà sáng nay lại dỗi tíêp
    vì: bây giừo em mới nghĩ ra, nhỡ 2 người thông đồng với nhau thì sao? em không biết đâu? nhà con đấy ở đâu hả?
    em bảo" anh không biết nhắn nhầm thôi mà"
    nàng bảo:"anh mà không nói là em giận đấy"
    em bảo" anh thực sự không biết mà"
    nàng bảo" em giận đây"
    cúp máy
    khổ quá đi mất thôi, em thự sự không muốn cô ấy nhgĩ thế tí nào. làm sứt mẻ tình cảm ra. Em thì ko thích còn cô ấy thì cứ có cái ám ảnh là em ko chung thuỷ?
    làm thế nào để mình được tự do bây giờ?
  7. metalcore

    metalcore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    em thề là em đã muốn cho cái topic này chìm rồi
    nhưng mà ức không thể chịu được
    hôm nay bọn em lại vừa nặng lời với nhau xong
    đang đi với lonelycoldheart thì nàng gọi cho em, bảo em về sớm còn đưa mẹ đi đâu í
    thế là em về
    về đến nơi
    nàng hỏi: "thế anh có làm quen được cô nào không?"
    nghe thế em cáu quá, đax bảo đi với bạn rồi cơ mà, sao hay nghĩ thế?em liền giả với mặt giận, lườm cái rồi bảo"em thích anh thế lắm à?" rồi quay đi chỗ khác.
    nàng biết điểu, vừa cười vừa bảo "ghét anh lắm"
    chả hiểu ghét thật hay ghét đùa
    nhưng từ lúc đấy em tức quá rồi
    bảo bao nhiêu lần sao cứ vơ vào người ta thế ko biết
    lúc đứng ở cổng nàng bảo hôm nay uống tí rượu vang ở nhà nên hơi đau đầu
    em hoi "sao lại uống?"
    nàng bảo "nhà mở nên em uống, thích thì uông"
    em lại càng cáu vì em chúa ghét nàng uống bia rượu, bất kể là ở chỗ nào
    thế là em bảo "thích thì uống mà ko nghĩ đến ai à?"
    thế là nàng cũng cáu luôn "dạo này anh hay khó chịu với em nhỉ? em cứ nói 1 câu là anh phải độp lại 1 câu..." mắt rơm rớm
    hic khổ quá, lại có nước mắt rồi, em nhẹ nhàng ngay
    " anh thấy em mưói là người khó chịu, nếu em khó chịu về Thu hay về bạn bè anh như thế, thì em nên nghĩ lại. Bạn bè chỉ là bạn be, không có gì khác, anh dã nói rồi"
    còn cái gì nữa í
    xong em nói cái quái gì mà nàng bào
    "rồi sau này anh cũng khó chịu như thế thôi"
    rồi nàng đi về
    em hiện giừo đang rất cáu nên không nhớ được hết các bác thông cảm
    hôm trước nàng còn bảo "em có 2 phương án cho anh chọn: thứ nhất, em không biết gì về bạn bè của anh, muốn làm gì thì làm nhưng đừng để em thấy những tin nhắn của thu trong máy anh. Cách 2: anh muốn làm gì, đàu nghịch hay thế nào với bạn khác giới trước mặt em cũng được, nhưng đừng hỏi tại sao khi em cũng làm thế, còn nếu anh ko chịu đượck thì mình chia tay"
    bảo thế có cáu không cơ chứ lị
    đàu chứ, cái tình cảnh của em là em không thể giải quyết được em mới post lên đây đấy
    các anh chị nhớ trả lời nghiêm túc hộ cái
  8. metalcore

    metalcore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    chán chắc topic của mình ko hya nên chả aii tư vấn
    buồn thay cho cái box này

Chia sẻ trang này