1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái không chu đáo thì thế nào ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi A_li_bo_bo, 10/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái không chu đáo thì thế nào ạ

    Chán quá,chả buồn post nữa
    Các bác vào xem nhiều quá ,em lại ko viết gì.Đang ko biết nghĩ thế nào.

    Được a_li_bo_bo sửa chữa / chuyển vào 19:46 ngày 10/09/2006
  2. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    tít giật thế kia mà
  3. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    nàng con nhà khá giả bố làm to,gia giáo nên nhiều lúc rất hồn nhiên không biết cảm giác của người khác,dùng đồ của em hỏng chả thấy "đền" gì cả,đi chơi thì hẹn xong đi đâu chỗ nào ấy làm mình tìm mỏi cả mắt.Đang phân vân tình cảm của mình dành cho nàng
  4. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Con gái con nứa như thế là không được rồi. Con nhà ai thì con chứ. Yêu nó thế, của này vác về làm vợ thì cho lên bàn, ngồi vái cũng được đấy. Con trai vô tâm đã là không được rồi, con gái mà "hồn nhiên" cái kiểu đấy thì đúng là không có gì để bàn rồi. Phân vân dek gì nữa. Chuyển nhượng cho thằng nào ngu hơn đi. tìm em khác đi bác, thiếu gì
  5. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Bác kể chung chung quá , chưa rõ ràng gì cả, có gì cứ kể rõ ra, mọi người mới có ý kiến chính xác được mừ.
    Mà em thấy vô tâm thì ko được gọi là gia giáo đâu. nếu được giáo dục tốt thì con gái phải tâm lý chút chứ
  6. Autumn85

    Autumn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Làm sao yêu mà thấy ko vừa ý 1 cái là bỏ ngay đc??
    Góp ý và góp ý...cứ thế vài lượt là ngta có ý thức ngay.
  7. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Có em vịt búp rất là quan tâm chu đáo này.
  8. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Tình hình giống hệt bà chị dâu tương lai nhà mình. Vô ta vô tư, chẳng để ý gì cả, lớn đùng rồi còn nghĩ mình là trẻ con. Chỉ khổ thân ông anh mình, phải chạy theo bở hơi tai. Ông ý nhiều lúc cũng kêu chán, mệt, vì phải dạy bảo lại em ý từng tí một. Nhưng mấy em như thế được cái dễ chịu, ko hay thù vặt nhớ dai...
  9. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Vâng thật sự thì em không nói như nào để mô tả hết vấn đề,nhiều lúc không biết em ấy nghĩ gì nữa.
    Sống trông gia đình như kiểu này này:bố mẹ rất quan tâm đến em ấy,thằng nào gọi đến cũng tra hỏi thông tin,khi có thằng nào gọi đến em ấy mà không có mặt ở đấy thì mẹ nàng bảo em vắng nhà đại loại không cho gặp con trai không cho yêu mặc dù em ấy đã tốt nghiệp rồi ạ(không biết còn để làm gì nữa).
    Mình có cảm giác em này không giám yêu cứ sợ cấm đoán,tình cảm của mình với em này chỉ trên bạn thân chứ chưa yêu.Nàng kể cho mình mọi chuyện từ việc em trai của nàng ra làm sao hay vừa bỏ thằng người yêu cũ như thế nào.Lúc nào mình rủ đi chơi thì sẵn sàng đi như đi bơi,đi uống nước,xem phim...xa một thời gian dài cũng không thèm gọi điện hỏi em làm sao.Mình thì thỉnh thoảng gọi điện khi nào bận thì thôi nhưng lại buồn cười là em ấy rất hay kể em cho bạn bè của nàng, kể một cách tôn trọng chứ không phải là buôn chuyện mua vui đâu nhá.
    Nói chung em và nàng khá thân mật và gần gũi nhưng em xin kể chuyện sau đây cực kỳ nhỏ thôi:
    Nàng gọi điện từ tối hôm trước,sáng hôm đấy nàng sang nhà nhờ dịch hộ tài liệu cho con em họ làm từ sàng đến gần 1h trưa luôn,lúc đấy em vừa ốm khỏi nên hơi mệt mẹ em có nhắc là em vừa ốm dậy đấy tức ý bảo là anh X mệt rồi để anh ấy đi ăn cơm thế mà em ấy trả nghĩ gì cứ bảo mình làm cố xong nghỉ rồi cũng đi ăn cơm(->có phải chứng tỏ nàng không quan tâm gì cả)
    Sau khi dịch xong tài liệu cho mượn USB.Thực sự chuyện này quá vớ vẩn và nhỏ nhặt,nhưng em vẫn kể,cái USB bị vỡ nàng gọi điện sang bảo là mua cái khác,mấy đồ khác lần trước thì cũng bỏ qua nhưng lần này em thử xem thế nào ,em bảo là" Ừ mua đi " sau đó em sang nhà mình chơi mấy lần có nhắc cũng chỉ một câu về việc này sau đó đến bây giờ là gần 1 tháng thì phải không thấy em nói gì nữa.
    Hẹn đi chơi,buổi trưa.Em gọi điện bảo là:"Ừ anh đang ngoài quán nước em ra là thấy anh" em đợi mãi khoảng 15''(quán nước cách nơi em ở khoảng 100m)không thấy đâu thì em nói chuẩn bị ra,em hiiểu đàn bà con gái thì lề mề tí .Nhưng cứ thế em đợi khoảng 1h sau mà vẫn chưa thấy em ấy ra,em gọi điện thoại lại thì không ai nhấc máy cả,thế là em đi xung quanh tìm mà chả thấy đâu.Lúc tối về em nói là em ra rồi nhưng không thấy anh.
    Đấy thế đấy ạ,em đang cân nhắc và xem xét .Em đang có địnhkiểu này thì chỉ có chơi bời thôi không đi sâu thêm được
  10. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Nhìn biểu tượng giới tính của bác này xong mới xem bài viết, cứ tưởng mình nhìn lầm. -chẹp, yêu không được thì yêu em khác, lề mề, lăn tăn làm gì cho nó mệt.

Chia sẻ trang này