1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái không chu đáo thì thế nào ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi A_li_bo_bo, 10/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Thoát cho nó rảnh nợ bác ạ
  2. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Chữ yêu thương là ngục tù tăm tối,
    Chữ ái tình là xiềng xích tối tăm
    Cả 4 chữ đều chót lưỡi đầu môi,
    Có bao giờ ở tận trong tim ???​
  3. tiet_canh

    tiet_canh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Thật ra em này tính hồn nhiên cô tiên thế hoàn toàn là kết quả của gia đình nuôi dậy =======>bác không nên ức chế quá mà mất cả hứng thú đẽo gọt .Cái đấy nếu bác xác định có tình cảm với người ta , cảm thấy có khả năng manh mún 1 ngày mai tươi sáng thì nên kiên trì giúp em ấy nhận ra , sửa dần .Cần thì nói thẳng vào mặt em ấy , không việc gì phải ngại ngần.Tiểu thư thế mà bị bác nói thẳng không khéo lại choáng váng cảm nắng ngay lắp tự .Quan điểm của em cô bạn của bác chỉ bị mỗi cái khuyết điểm vô tâm , chứ hoàn cảnh gia đình , tính trẻ con vô tư đấy mà huấn luyện được làm GF thì quá tuyệt .Bác mà đứt gánh giữa đường thì fí của zời
  4. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác này nói em thấy cuộc tình của bác A-li-ki-bo dường như sáng rỡ hẳn lên. Riêng em em thấy, qua bài này của bác ki bo thì chứng tỏ là định nghĩa về sự hồn nhiên của các bác so với nhau và so với các bác khác nữa là rất rất khác nhau, nhỉ
    (nói đến đây thôi, k lại bảo là ném đá hội nghị)
  5. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Thế mà gọi là bạn gái.Đang nhầm lẫn chăng.Tiểu thư gì vậy.Bỏ nha.Vớ vãn quá đi mất
  6. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Em đã bảo chưa yêu gì cả nhưng có thể nói là rất gần gũi rồi,trên bình thường gọi nhau là anh em ạ.
    Có thể em sẽ em nói luôn vào mặt và vẫn chơi xem còn tính xấu nào nữa.Nàng được bố mẹ chăm bẵm khá kỹ coi nàng lúc nào cũng như trẻ con ấy .Nànglại thích đi chơi cùng em nhưng rất rất hiếm khi rủ em đi bao giờ.Tại sao em nghĩ vậy vì mỗi lần bảo đi chơi là nói rất nhiều với em,mỗi lần đi chơi nàng cứ bảo là đi thêm tí nữa anh à.Mà nhiều chuyện nàg không bày tỏ với ai bao giờ kể cả với thằng em trai nhưng lại nói với em.
    Nếu mà xác định yêu thì em sẽ góp ý luon chứ để chơi bời thì cũng kệ thôi
    Được a_li_bo_bo sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 11/09/2006
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Có khi em nó coi chú là bạn tri kỷ nên vô tư lự chả nghĩ gì,chứ nó mà kết chú theo kiểu yêu đương thì giữ kẽ ngay.Theo ý kiến của anh là chú với em ấy nên dừng ở mức bạn thôi,cũng đừng nhiệt tình quá trong mọi việc,làm thế gái nó coi thường mình đấy
  8. Resistance_Level

    Resistance_Level Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Có 2 cây bút chì. Một cây còn mới tinh (hàng hiệu) và một cây đã dùng một nửa (tức là đã qua sử dụng). Nếu bỏ tiền ra mua thì A_li_bo_bo chọn cây nào?
  9. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Thằng người yêu trước của nàng thì hơi củ chuối,bố nàng rất ghét và đã bảo với thằng đó là:"em nó còn đi học đừng gặp em nó nữa".
    Em được biết thì bố mẹ nàng cũng đã để mắt đến em,đấy là điều chính xác do bác em nói lại:"hình như thằng gì nhà anh với con X nhà em quan tâm đến nhau" mặc dù bố mẹ nàng khá nghiêm khắc.Đến tận bây giờ thì khoảng 2 tháng rồi vẫn chưa bị phụ huynh nào "thăm hỏi: cả
    Khéo cũng chỉ là bạn thôi thật,bố nàng quý nàng lắm nhưng có vẻ không hợp với mẹ và có 1 thằng em trai ,thằng này trượt Dh hai lần gia đình đang thu xếp cho đi du học.Tiền nong với nàng ko phải nghỉ,bố nàng thừ sức xin cho nàng chỗ làm ngon.Gia đình em thì cũng có 4 người nhưng do điều kiện nên sống 4 nơi,mỗi người tự túc làm hết nhiều lúc ốm phải tự dậy đi mua thuốc khám bệnh phải tự nấu ăn không thì đói mốc mép ra ấy.
    Nhiều lúc em thấy bất đồng quan điểm sống,nói ở đây có thể mấy bác chỉ trích chứ theo em nếu được việc của mình làm cái gì cũng được miễn là đừng hại người khác còn nàng thì ngay thẳng ngoan ngoãn lắm.
    Được a_li_bo_bo sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 11/09/2006
  10. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Thế chú Alibôbô cho anh hỏi "chú đã xác định yêu hay là chơi bời.??", chú phải nói rõ ràng để anh em trong này còn biết đường.. xúi chú chạy vào chổ nào cho nó trúng. Trước khi chú có câu trả lời, anh xin mạn phép góp chút đỉnh ý kiến.
    Điều đầu tiên anh nhận thấy rằng.. chú đã mất căn bản trầm trọng khi lượng giá gái, chú Ali lúc nào cũng bô bô là "nàng không bày tỏ chuyện với ai ngoài em". Sao chú biết là gái nó k bày tỏ cùng ai, chưa biết thực hư ra mần sao.. nhưng chú coi lời nói của gái như lời trong kinh thánh là một hành vi không thể chấp nhận. Mà gái nhà chú cũng từng kinh qua trường lớp đào tạo của 1 thằng kủ chuối nào đó rồi.. nên có tin thì cũng tin vừa phải thôi. Chú về nhà mở lại sách: chương Tán - mụt Dê - trang 35
    Chẳng ai hơi đâu chỉ trích chú làm cái gì, nhưng hoàn cảnh của chú thuộc dạng "4 phé 4 nơi".. buộc cần phải tỉnh táo và cố gắng hơn trong cuộc sống. Còn nếu sau khi ngâm kú thấy gái nó được được.. chú chịu khó hy sanh đời giai hiện tại để cung cố cái hậu sự của chú về sau. Công nhận người có tiền chơi ngon thiệt, rớt ĐH là cho đi du học để luyện thi ngay.. hi vọng rằng các du học sinh VN ta hiện nay du học bằng con đường đó chỉ là số ít.

Chia sẻ trang này