1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái không chu đáo thì thế nào ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi A_li_bo_bo, 10/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    em mà như anh thì em tìm đứa nào nó môn đăng hộ đối với mình hơn để iu
  2. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ vào góp ý thoải mái,có bí kíp gì hay cứ chỉ bảo cho em nhá.
    Thú thật là tính em hoa lá cành cũng chơi bời lăng nhăng yêu sớm lắm từ lớp 6 lớp 7 gì đó đã yêu rồi,rồi đánh nhau bố mẹ và mọi người chán em lắm xong bị bao nhiều người chửi mắng có cả chửi đểu lẫn chửi tốt cho mình nên cũng nhục lắm.Chửi không còn gì để chửi nữa rồi thôi.Xong cũng mở mắt ra học hành làm việc cho cẩn thận cho cẩn thận,bố mẹ có thể chu cấp cho em đầy đủ nhưng em không cần ,mọi thứ em có như laptop,máy tính,điện thoại,xemáy...em đều tự mua hết không thì chuối quá bố mẹ đóng góp thêm em xác định cái gì cũng phải có đóng góp của mình vầo đấy..
    Cũng gặp đủ hạng người rồi trộm cắp,xin đểu,bẩn thỉu rồi..em cũng tình cờ biết nơi này nên vào đây nói chuyện với mọi người,.Em thích nói chuyện với người già,họ có nhiều cái rất hay nói lại cho em biết.
    Các bác cũng mừng cho em đi em nhận được tin học bổng giữa năm sau đi du học làm thạc sĩ nên em phải tốt nghiệp Dh cho cẩn thận.Cũng vì những cái trên nên em không muốn mình dính vào yêu áy,rồi lung tung làm khổ mọi người.Em cũng tình cờ biết em này thôi qua một lần đi biển định nhờ em này tán em khác cơ,em này không được ưa nhìn lắm nên từ lúc đầu ko mấy chú ý.Xong chơi bời thế thôi,để ý cách em này cư xử với mọi người.Trong thời gian quen em này ,về những thông tin về em này thì em đều tự tìm hiểu hết một số ít em mới hỏi em nó.Về thông tin của bố mẹ em ấy ,em hỏi những nhân viên làm cùng với bố mẹ em này và nói chuyện với hàng xóm láng giềng.
    Em khác đến nhà chơi cứ ngồi chình ình ra đấy trả biết giúp gì mẹ em cả riêng em này đến chơi chuẩn bị ăn cơm thì biết vào chuẩn bị ,khi ăn xong biết rủa bát giúp mẹ em nên mẹ em cũng có cảm tình.Lại biết động viên thăm hỏi mẹ em,vì mẹ hay ốm không được khoẻ.Bố của em này ngày trước là nhân viên của Bác ruột em,bác em giúp đỡ bố em này rất nhiều và biết khá rõ lai lịch về gia đình em này.Bác có vẻ phấn khởi khi em với nàng chơi với nhau.
    Được A_li_bo_bo sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 17/09/2006
  3. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    tối hôm qua ở nhà em ấy thì bảo là tối mai đi chơi chưa biết mấy giờ ,nên tối nay 8h em sang thì thấy khoá cửa em luợn lờ lung tung cho đến 9h quay lại vẫn chưa thấy đâu,em điên tiết lắm đấy ạ xong em biến về nhà.
    Vừa xong là 11h em gọi điện thoại nói chuyện,kiếm chế nén lại em hỏi bình thường mọi người đi chơi hết hả thì em trả lời xanh rờn thế này ạ:
    "Thằng em đi chơi với bạn ,còn "nó" sang nhà bạn lấy đề thi, xong em bảo là anh đến nhà lúc 8h đợi em mãi mà chả thấy ai"
    xong nàng phân bua,nói bảo là sáng mai sang nhà em chơi. Đúng là là em tức quá em vẫn nhẹ nhàng rồi gác máy,không đi nữa thì có gì nói lại với em chứ đây chả nói gì cả thêm nữa là nàng không dùng di động.
    Theo các bác sáng mai em nên làm kiểu gi:
    1-Lượn lờ đi đâu đó hay
    2-Ở nhà đợi em ấy và nói thẳng hôm qua mình đợi như thế nào
    Em nghĩ rồi nhà mình ở việc gì đi đếch đâu,mai em sẽ đợi ở nhà tranh thủ học luôn vì sắp thi mà và đợi em ấy đến rồi nói vào mặt chứ em đếch ngại cái gì cả.
    Được A_li_bo_bo sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 17/09/2006
  4. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Thích thì cứ qua rủ đi chơi tiếp. Đừng đả động gì đến việc phải chờ đợi từ 8h hôm qua làm gì. Điều đấy người ta cũng biết rồi, nhắc lại lại mang thêm khó chịu cho người ta.
  5. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Lần sau trước khi đi anh gọi điện trước . Nếu có nhà thì đến ko thì thôi . 2 , 3 lần cho leo cây thì ko thèm đến nữa . Ko thì người ta nghĩ anh cần người ta quá !
  6. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    đúng rồi. Nhưng chỉ sợ anh Ali ko làm được. Sắp điên tình rồi mà
  7. dotranhoangphuc

    dotranhoangphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Kỳ thật, 2 ng` chưa yêu nhau mà cậu cứ tớn lên thế thảo nào em nó ra vẻ vô tâm.
    Cậu cứ nói thẳng vào mặt em nó là nếu hẹn đi thì fải đúng hẹn, nếu k định đi thì fải nói, anh còn n` việc khác fải làm chứ ko fải chỉ có mình e. Theo tớ cậu cũng đừng để bị đợi chờ leo cây n` quá (theo ~ gi` cậu kể thì e nó cho cậu leo cây hơi bị n` lần rồi đây), dù thíc em nó mấy thì cũng fải để em nó thấy là cậu cũng có tự ái riêng của đàn ông ---> nếu từ nay em nó còn thế thì cậu đừng đến nữa, bảo em thik thì đến rủ cậu, cậu k việc gì fải mất n` công sức đến thế cho 1 e vừa k xinh, vừa k khéo lại con` vô tâm như thế
  8. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Cho out luôn chứ còn thế nào nữa
  9. skylibra

    skylibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Em mà có người yêu như bác là em bỏ đấy. Ai đời cái USB hỏng còn đòi đền. Con vợ em dùng mp4 của thằng người yêu cũ vỡ tan nát nó chẳng ho hoe câu gì , chỉ mỗi câu " đừng lo lắng quá, cái đó không đáng để Hà phải nghĩ như thế đâu. !" đỉnh luôn.
    Mí lị , bác hẹn người ta đi chơi mà bác bắt người ta đến tận nơi chỗ bác đang ngồi cũng kì lắm ạ. Bác phải đến đón chứ.
    Em chỉ nói vài câu thế thôi á.
  10. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Làm mất máy ảnh của mình, mình mua cái mới cũng chả nói gì nữa huống chi cái USB bèo, nói vậy để các bác biết.Làm vậy em muốn thử xem thế nào.
    Em xác định thôi rồi.Mà rất lạ các bác ạ,lần trước có một bữa em bỏ khoảng 2 tuần thế nào lại đến nhà em chơi và nói chuyện giúp đỡ mẹ em.
    Mà tính em ko ủ ê gì đâu,chán thì vác xe đi chơi chứ đi điên tình làm gì hại người hại sức khoẻ.

Chia sẻ trang này