1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN GÁI ... không thích ............VÀO BẾP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Y_Not, 01/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    BẠN GÁI ... không thích ............VÀO BẾP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    .... Tớ đọc báo thấy bài này hay hay mà có vẻ đúng đúng về con gái ... chả biết nấu nướng gì mấy ..... cái này chết chết chết ... đề nghị anh em test trong khi "iu" nhá kẻo là chết đấy

    ___________________________________________________

    Cuộc sống công nghiệp bận rộn đã đẩy nhiều cô gái xa dần chuyện bếp núc. Các cô dành thời gian cho việc làm, việc học và việc... chơi nhiều hơn. Nhiều nàng là ?ocục cưng? trong gia đình thì không phải làm gì ngoài chuyện... ăn và ngủ.

    Quy luật bù trừ

    Các cô thường đưa ra những lý lẽ riêng: ?oTớ phải đi làm cả ngày, thời gian đâu mà chú ý chuyện bếp núc?. Và giải pháp mà các cô đưa ra là ăn cơm tiệm những khi ở ngoài, còn khi về nhà thì lo gì vì đã có những bữa ăn ngon của ?obà già? lo cho. Nếu sống một mình thì đã có thức ăn nhanh, mì gói, đồ ăn nguội trong tủ lạnh.

    Không giấu giếm chuyện không biết tí gì về nấu ăn, cô bạn gái xinh xắn 21 tuổi đang học chuyên ngành báo chí (ĐH KHXH& NV TP.HCM) Nguyễn Thị Ngọc Thủy vui vẻ kể về kỷ niệm nấu ăn lần đầu (cũng là... lần cuối) của mình. Lần đó, Thủy hứng chí vào bếp nấu ăn, hậu quả là buổi chiều hôm đó cả nhà phải ăn cơm tiệm vì nồi canh lạt phèo, cá chiên thì bị khét, còn nồi cơm vẫn còn nguyên nước và gạo dù đã cắm điện nhưng quên... nhấn nút. Thủy bị ba mẹ ?oquạt? một trận te tua.

    Cũng như Thủy, cô bạn N.T.T (sinh viên năm 6, ĐH Y Dược TP.HCM), nhận học bổng liên miên, vô số tài lẻ nhưng nhắc đến chuyện bếp núc thì T. chào thua. T. thật thà tâm sự: ?oMỗi lần vào bếp thì y như rằng mình đều làm rơi vỡ một món đồ nào đó, còn cả nhà thì bị ?otra tấn? bởi những món ăn mà không ai biết là... món gì?.

    Nhiều cô nàng khác cũng ?osợ? chuyện bếp núc không kém, nhiều người trong số họ cố gắng trau dồi cho mình thêm một kỹ năng hay một mặt mạnh nào đó như là ... một quy luật bù trừ!

    Cũng là cách giảm stress

    Tuy nhiên, vẫn còn nhiều gia đình quan niệm chuyện nội trợ có vai trò quan trọng đối với phái nữ. Bạn Thanh Ngân, 20 tuổi (phường 1, quận 4 - TP.HCM) cho biết ?obà già? bắt phải vào bếp hằng ngày từ những năm lớp 9. Đến năm lớp 10, Ngân đã có thể tự nấu bữa ăn cho cả gia đình và chăm sóc em nhỏ. Và nay bạn tỏ ra yêu thích công việc này. ?oĐối với mình, việc nấu ăn cũng là cách để giảm stress hữu hiệu sau một ngày làm việc và học hành căng thẳng?, Ngân nói. Yêu thích công việc nội trợ, Ngân thường dành nhiều thời gian rỗi của mình để học hỏi, trau dồi kỹ năng nấu ăn và chế biến nhiều món ăn ngon cho gia đình.

    Bạn Ngọc Lan (sinh viên năm 3, ĐH Sư phạm TP.HCM) quả quyết: ?oCon gái thì phải biết nấu ăn?. Theo Lan, một cô nàng ?ohiện đại? thực sự phải thực hiện tốt cả công việc trong gia đình và xã hội. ?oXã hội ngày càng phát triển thì con gái càng phải biết nấu ăn, vì những bữa cơm ấm cúng sẽ làm cho mọi người trong gia đình gần nhau hơn?, Lan nói. Nấu ăn với Lan là một nghệ thuật mà bạn luôn có cảm hứng muốn khám phá!

    Học nấu ăn trước khi về... nhà chồng

    Nhưng dù có thích hay không thích vào bếp, cũng cần nhìn nhận một hiện tượng thực tế là các nàng thường đua nhau đi học nấu ăn trước khi... lên xe hoa về nhà chồng. Những lớp học dạy nấu ăn ở Nhà Văn hóa Phụ nữ TP.HCM, các trung tâm dạy nghề luôn đông đúc những cô gái trẻ, nhất là vào thời điểm gần mùa cưới như hiện nay. Không chỉ học nấu ăn, các nàng còn phải học cả may vá thêu thùa, trang trí bày biện trong nhà...

    Đứng trước phòng ghi danh của Nhà Văn hóa Phụ nữ TP.HCM, bạn Thanh An (quận 1, TP.HCM) tâm sự khi đọc tới đọc lui tấm bảng giới thiệu về các khóa học: ?oTôi muốn học nhiều lắm nhưng không biết có kịp không vì chỉ còn gần 3 tháng nữa là em về nhà chồng rồi!?.
  2. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng vậy thôi, tớ không thích vào bếp cho lắm nhưng ... tất nhiên tớ vẫn vào bếp. Lý do ư? Cả nhà tớ ai chẳng đi làm, tớ và bố tớ đều làm giáo viên nên hay ở nhà hơn, có nhiều thời gian hơn, còn con em gái thì đi học suốt ngày. Chẳng nhẽ tớ không thích nấu cơm thì lại để bố tớ vào bếp nấu cơm cho cả nhà à? Thế chẳng ổn chút nào. Nhưng mà nói thật là những lúc chỉ có tớ ở nhà một mình thì ... có gì ăn nấy chứ nhất định không chịu nấu cái gì cho tử tế hết. Tuy nhiên cũng phải công nhận là bây giờ con gái quả thật là hơi dở trong việc bếp núc, đặc biệt là tụi 8X, 9X , tụi nó gần chẳng biết chút gì cả, lúc nào cũng ỷ lại vào mẹ, vào chị ( tớ tức lắm rồi vì con em tớ 18 tuổi rồi mà hễ vào bếp là tớ lại phải đi đằng sau hầu nó )
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Vì bây giờ đời sống tự động hóa hết rồi , thành ra các chị em cứ đi ra tiệm ăn sẵn làm anh cũng phải ra tiệm luôn !
  4. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    nếu thật sự con gái ko thích vào bếp - hay ko biết làm bếp thì có các cách giải quyết sau
    1. đăng ký cho bạn trai mình 1 lớp học gia chánh (thích ăn các món á, âu hay gì gì ấy thì chọn ngay bấy giờ)
    2. cơm tiệm muôn năm
    bạn đừng nghĩ là tôi nói giớn, tôi đã biết rất nhiều cặp vợ chồng sống với nhau như vậy rồi, có người sống với nhau gần hết đời chỉ toàn bằng cơm tiệm thôi đấy ....
    have fun
  5. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Theo quan niệm của riêng tôi thì ý 1 của bạn đúng nhưng anh em chi? câ?n (nên) biết nấu, chút chút cufng được (hay ít ra là phụ giúp cùng, kiểu dạng lon ton lăng xăng để chị em sai vặt ấy). Ca? 2 cu?ng la?m một cái gi? đó thi? sef rất tuyệt. Bác na?o nấu gio?i nưfa thi? nấu cho ngươ?i cu?a mi?nh ăn nưfa thi? ca?ng tuyệt. Co?n cơm ha?ng cháo chợ thi? chi? hứng lên la? kéo nhau đi ăn thôi===> PN vâfn nên va?o bếp. Va? cơm nha? la? lăm-bơ?-oă?n
  6. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    vậy cuối cùng là con trai vẫn thích con gái biết nấu ăn hơn, vẫn sẽ chọn 1 người vợ bít nấu ăn sao ???
    nghe đồn là ko ...
  7. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Chubby ở 1 mình nè, có hôm chả làm gì cả có gì ăn nấy, có hôm hứng lên thích bày vẽ thì nấu quá trời. Nhưng mà trong relationship, tớ thích 2 người cùng vào bếp, 1 người nấu, 1 người phụ, take turn, hôm người này, hôm khác người kia làm bếo trưởng. Như thế vui hơn. Chứ cứ nghĩ 1 mình mình lục đục trong bếp còn hắn ngồi vắt vẻo ở phòng khách xem TV hay ngồi dùng internet là đã thấy oải, lộn hết cả ruột ý
  8. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    thế thì tập nấu 1 mình từ bây giờ cho quen đi...
    Được duongqua83 sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 02/11/2005
  9. Girl_thichchien_

    Girl_thichchien_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    EM cũng làm bếp được nhưng em không thích làm,thế nên ở nhà mẹ em toàn làm cả hì hì hì
  10. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    HỒi ở nhà mình cũng chẳng bao giờ phải vào bếp, đến giờ ăn là có ngay đồ ăn, chỉ cần xuống bếp ăn rồi ăn xong thì lên phòng. NHưng từ khi đi học là được 3 năm rồi, sống 1 mình ko nấu thì bị đói. Hoàn cảnh bắt buộc nên cũng phải lăn vào bếp mà chế ra các món để ăn. Lúc đầu nấu ko ngon, nhưng ko biết thì hỏi các chị, rồi dần dần cũng quen tay... Giờ thì đỡ hơn rùi CHắc có dịp về VN phải học một khoá nấu ăn mất

Chia sẻ trang này