1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN GÁI ... không thích ............VÀO BẾP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Y_Not, 01/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taitrandht

    taitrandht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    1
    Không biết các bác nghĩ thế nào chứ tớ thấy ăn cơm nhà ngon nhất. vắt vẻo, vừa ăn vừa nằm vừa xem tivi vừa hát vẫn ok. Cảm giác rất thoải mái cho dù bữa cơm của tớ tháng này qua tháng khác ăn độc đúng 2 món thịt ( lợn kho và gà ) và 3 loại canh-rau. Đấy là cơm mẹ tớ nấu, ăn đến khi nào căng bụng đi không còn vững nữa thì thôi. Còn ra ngoài hàng cơm tiệm dù có ăn toàn sơn hào hải vị ( nhiều bạn bè mời suốt mà ), nếu mà đi với bạn thân thì thấy ngon bằngở nhà, còn nếu đi tiếp chuyện hay những tiệc tùng đông người thì chỉ muốn về nhà cho khoẻ.
    Vậy nên dù không biết nấu hay nấu dở thì ăn cơm ở nhà mình vẫn ngon hơn, với lại ăn quen cơm vợ là bị nghiện đấy. Ăn cơm người khác sẽ cảm thấy ko thích.
    Được taitrandht sửa chữa / chuyển vào 01:44 ngày 03/11/2005
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hịc, cậu mình mới cưới vợ... Cậu mình thì nổi tiếng là chiều người yêu... bây giờ lấy cô người yêu này làm chồng... Mẹ mình kể là ko biết làm gì cả, đến quả xoài cũng ko biết cắt nhưng hy vọng là cô ấy sẽ học cách nấu ăn dần dần chứ ko thì...
    Tớ quen 1 chị, hồi trước chuyên gia ra ngoài ăn hàng vì ko bao giờ nấu cả. Khi chị ấy cưới chồng, chồng chị ấy cứ nghĩ kiểu này cả đời đi ăn hàng ngon (chị ấy biết nhiều quán ăn ngon lắm)... Ai ngờ bây giờ tay nghề nấu ăn của chị ấy hơn cả ngoài hàng... Thế mới thấy lấy chồng rồi, động lực học nấu ăn và chăm chỉ nấu ăn tăng lên bao nhiêu
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Thật ra ăn ở hàng quán tuy có tiện thật, nhưng ko có cái ấm cúng và ko khí của gia đình .Huống hồ ở nhà hàng nấu ăn, nói thật với các bác chứ ...đáng sợ lắm !! Ai biết họ nấu nướng thế nào ? Bác nào thử vào bếp 1 nhà hàng mà xem họ nấu .Không có ngon lành như những đĩa thức ăn được dọn ra đâu ! Ba em là đầu bếp, em biết !! Do vậy chưa bao h (từ lúc biết what happens in the kitchen) em ăn đồ nhà hàng 1 lần nữa !
    Nấu ăn cũng có cái hay của nó .Đành rằng có khi công việc bận rộn lắm .Tập tành về đến nhà chỉ muốn lăn ra ngủ thôi .Nhưng ko nấu ko có mà ăn , đồ Mỹ thì toàn fast food .Mấy năm nay ăn ngán quá rồi .Đồ VN thì họ nấu theo kiểu ...Mỹ .Chỗ ăn cũng tàm tạm, nhưng đa phần thì ko hợp khẩu vị của mình ----> Tự nấu vừa bảo đảm vệ sinh vừa hợp ý, lại ít tốn kém hơn ăn tiệm rất nhìu lần ... tội gì ko làm . Với lại như các bác nói đấy : Chồng / người yêu đã nghiện đồ mình làm thì đi đâu cũng nhớ .Nhìn thấy hắn ăn ngon lành, sạch láng yêu lắm cơ . Lâu lâu ăn tiệm thì ok .Nhưng đã có vợ có chồng mà suốt đời ăn tiệm thì coi chừng chồng lại chán phở mà thèm 1 bữa cơm ấm cúng hơn, chừng đó là mệt à
    Em thấy ko cần phải nấu ăn quá ngon ,chỉ cần biết nấu các món phổ thông trong gia đình .Chịu khó lên Net tìm công thức, lâu lâu đổi món thì có ko dưới 50 món ăn làm vốn . Phụ nữ mà, ko phải vì chồng vì con mới "phải" biết nấu, mà là vì bản thân mình thôi ! Các chị đã lấy chồng thì sẽ thấy là tiền đi ăn tiệm rất là đắt (tính ra cả tháng) và ko có chi tiêu phóng khoáng như hồi mới cặp kè nữa .Phải chi li, biết tính toán để ko hụt tiền chợ tháng này . Ra chợ phải biết trả giá chứ mua đồ đông lạnh giá mắc mà ko tươi .... Do vậy skill nấu ăn càng ngày càng thâm hậu . Còn với 1 số cô ko biết thay đổi cho hợp thời thế, cư xử như lúc còn yêu chứ ko lo gì về việc nội trợ .Vậy thì em thấy khoan lấy chồng đã .Chứ lấy rồi mà như thế có khác gì chưa lấy đâu ?? Mỗi tuần 2 kẻ yêu nhau viết thư hẹn hò, ăn tiệm ,nhõng nhẽo mè nheo ....ko sướng à Cần gì vướng vào vòng "vợ chồng" chi cho mệt ?
    Em nghe thấy 1 số chị ngại làm bếp vì giữ sắc đẹp . Sợ hơi nóng làm nổi mụn, sợ lặt rau muống dơ ngón tay ----> pó chiếu!! Lại còn có chuyện chiên trứng còn bị cháy nữa chứ !!?? Eo, nghe cứ như đùa !
    Được nguoi_con_o_lai sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 03/11/2005
  4. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... hí hs cái động lực ấy lẽ ra phải có từ trước khi lấy chồng vài năm mới tốt chứ
  5. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... cái này đúng quá đi chứ ... anh cũng chả hiểu sao nhiều người con gái như vậy vẫn lấy được chồng nhỉ ??? Hay là chồng chả ra gì nhỉ
  6. martin

    martin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    ko phải là chồng chả ra gì ! mà vì cô ấy còn nhiều thứ khác bù trừ lại , ví dụ như bố cô là Bộ trưởng bộ thương mại chẳng hạn
  7. hoa_hong_vang1505

    hoa_hong_vang1505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    thấy các pác rôm rả topic này wá em đang mất ngủ cũng vào supersoi tí,em thú thật trưóc bình minh là em cũng potay.com cái khoản bếp núc này,ko phải là ko biết nấu mà nấu dở ẹc,hậu đậu kinh khủng,bù lại anh nhà em lại nấu ăn ngon dã man,em thích tất tật các món anh ý nấu,ko phải là độc chiêu gì đâu nhưng mà thấy ăn mãi ko chán,nhìu lúc hẹn hò anh ấy cứ nêu ra cả list quán ăn và món ăn để em chọn anh ấy chở đi,nhưng em bảo chỉ thích về nhà,rùi 2 đứa đi chợ và em măm măm những món anh ý chế biến thui.Em thì thấy tình trạng con gái bad chuyện bếp núc bây giờ phổ biến lăm,cần nhất là ng yêu hiểu mình,nhất là gia đình người yêu thông cảm cho yếu điểm ấy chứ ko thì mệt lắmnhiều lúc em cứ hỏi anh nhà em là anh có buồn ko khi yêu phải cô nàng đoảng như em,thì anh ấy luôn ôm em vào lòng và động viên rằng em còn nhìu ưu điểm mà người khác ko có mà,nói vậy chứ nhiều khi em khóc huhu vì cố rồi mà vẫn chẳng ra gì,,,em thấy bác nào trót vô duyên khoản cooking này thì đành phải tập luyện thôi và bên cạnh đó nên tâm sự thật với ng iu để đc thông cảm cho,ko thì lỡ về quê ng iu mà bị nhờ đi chém thịt gà lúc ấy khéo vỡ mẹt,hoặc cooking trong môi trường ko phải là bếp gas như chúng mình ở nhà mà là rơm hay củi thì...oh my god!buôn 1 hồi đến đây em lại thấy nhớ anh nhà em quá trời,nhớ cả những món anh ý nấu nữa,bác nào có hoàn cảnh giống couple nhà em thì cùng nhau giải toả nhé.nửa đêm rùi chúc cả nhà ngủ ngon dù ccác pác ko nghe thấy,chúc các girl bad at cooking sẽ may mắn như em tìm được 1 nửa hiểu mình,thôngxcảm với bức xúc này.Tiện đây cho em xí xọn gửi chút cảm xúc đến anh nhà em nha:anh ơi,em sẽ cố gắng hơn trong chuyên mục nữ công gia chánh nè để anh được happy vì em nha,ko phải bao che biện hộ cho em khi em lúng túng trước mọi người nữavà còn 1 điều nữa là anh nấu ăn ngon lắm,em muốn beside you mãi để được thưởng thức hết cả những món mà 1.5 năm qua anh con chưa nấu cho em măm măm hết,lưu ý:người iu em ko phải đầu bếp đâu nha
  8. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Ui ,ko cần ny phải nấu ăn giỏi như bác gì ở trên đâu (nghe thấy thích quá ).Em chỉ mong sao anh í đừng có gia trưởng, để mặc mình trong bếp ,mà chịu khó phụ giúp chút ít thì em cam tâm tình nguyện nấu ăn cho anh í suốt đời . Chứ nhìn cảnh mình đang lui cui trong bếp, mồ hôi nhễ nhại mà ông ấy ngồi chơi game, đọc báo ,coi phim ...nhàn nhã như thế em thật là ...mất hứng nấu ăn lắm .
    Những chị nào nấu ko ngon nhưng chịu khó thì vẫn đáng khen. Biết đâu mai này tay nghề ko thua đầu bếp .Chứ cô naò viện ra lý do để giữ đẹp ...vớ vẩn như thế thì nói thật : Vô phúc cho anh nào vớ phải !! Sau này có mà mướn người làm chứ vợ thì chỉ ăn rồi ngủ sớm để giữ sắc đẹp
  9. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ khi mà còn một mình thì ngại nấu ăn vì có một mình ăn gì linh tinh cũng được mà nhưng khi có chồng sẽ rất khác và thay đổi đó. Nấu ăn cho chồng và con là niềm hạnh phúc vì nếu có yêu chồng và con thì mới bỏ thời gian ra nghiên cứu, tìm tòi để có được nấu ăn ngon.
    Cuộc sống ở VN cũng rất khác với phương tây, ở VN nếu sống một mình chạy ra ngoài ăn vừa rẻ vừa ngon lại tiện nữa, mà lúc nào họ cũng bán gần như 24/24 hết nhưng nếu ở phương tây mà ra ngoài ăn thế chắc tiền lương chỉ để ăn mà thôi và không phải lúc nào cũng có thể mua được vì nhà hàng đóng cửa nên tình thế bắt buộc là phải nấu ăn, không thích nấu thì cũng phải nấu .
    Ngoài ra choupat thấy mặc dù ở phương tây là sự pha trộn nhiều quốc gia với nhau, mọi người tứ xứ đến nên nhièu món ăn cũng từ các nơi nhưng mà không có nhiều món ngon và lựa chọn nhiều như ở VN.
    Được choupat sửa chữa / chuyển vào 03:35 ngày 04/11/2005
  10. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Chị choupat nói rất chí lý
    Tớ ở bên này một mình, đến bữa là nấu vội cái gì ăn . Nhiều hôm rảnh lắm, bày vẽ đủ thứ linh tinh, nhưng mờ nấu xong rồi thì lại chán ăn kinh khủng Thế đấy , cái cảnh quanh bốn bức tường, có mình với mình thật kinh khủng , còn đâu appetite để mờ ăn nữa
    Sau này lấy chồng..thì sẽ khác

Chia sẻ trang này