1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN GÁI ... không thích ............VÀO BẾP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Y_Not, 01/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ..... tình hình cứ hỏi thế này:
    Bạn có cảm thấy thích thú hơn, đầm ấm hơn, muốn về nhà hơn khi ở nhà có một người vợ nấu nướng ngon chờ đợi bạn ở nhà để thưởng thức một món ăn mới cô ấy vừa nghĩ ra .... bạn chọn ai? Một phụ nữ biết nấu nướng (đây chính là biết chăm lo cho gia đình đấy) hay một người ko biết nấu và để những việc đó cho osin làm ???
  2. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, nấu ăn cũng chỉ là một tiêu chuẩn để chọn vợ, bên cạnh nhiều tiêu chí khác. Có người xem nấu ăn là quan trọng, có người lại thấy dễ thương, xinh đẹp là hàng đầu.
    Tôi không thích nấu ăn, và vẫn luôn tin tưởng mình sẽ chọn được hơn 1 người phù hợp (nấu cho tôi ăn).
    "Bạn nghĩ mình làm được thì sẽ làm đuợc. Nếu bạn nghĩ mình không làm dc thì bạn cũng đúng"
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Nấu ăn ko phải tiêu chí chọn vợ hàng đầu so với những điểm khác, nhưng nó cũng rất quan trọng đấy chứ ? Đàn ông ko cần vợ nấu giỏi, làm tiệc như chơi ...mà chỉ cần cô ấy có khả năng nấu các món ăn bình thường nhất trong gia đình để ít ra mỗi tuần weekend vợ chồng con cái còn ngồi chung 1 mâm, trong ngôi nhà của mình vừa ăn vừa ...đàm đạo ! Không khí ấm cúng của gia đình rất hạnh phúc bác à . Hơn nữa, nấu ăn cũng là 1 nghệ thuật và rất hứng thú ! Khi đã biết khái quát 1 món, bác có thể tuỳ cơ ứng biến thêm bớt gia vị cho hợp khẩu , gã đàn ông nào cũng thích ...ăn ngon ,nhưng nghĩa là món ăn "hợp với khẩu vị" họ, mà cái đó ko phải nhà hàng nào cũng đáp ứng được
    Ngược lại, nếu 1 cô quá đểnh đoảng, cả bác trứng cũng ko biết thì sẽ ra sao đây ? Có gã đàn ông nào chịu được ăn tiệm cả đời ko ? Có gã đàn ông nào khi ốm đau thì vợ bảo :" Để em mua cháo cho anh !!" Thế hôm nào tối trời tiệm tiếc đóng cửa hết thì ngồi ở nhà ngó nhau à ?? Tệ nhất là đến giỗ Tết ,đụng đâu hư đó thì ko phụ được gia đình bên nhà cái gì cả ,dù là gọt củ cà rốt !! Nói thật thấy mấy cô gọt có củ khoai mà cái cách cầm dao em nhìn đã chướng ko chịu được ! Gọt cả buổi chưa xong 1 củ , cái gì cũng bảo " Ra nhà hàng đặt" . Bộ ko biết ăn ngoài có nguy cơ ung thư hay sao ! Dầu ăn của nó dùng đi dùng lại cả tuần lễ ,đen ngòm ! Rau củ chúng có rửa kỹ đâu ? .Thịt thiếc có chỗ ham lời mà thịt thiu cũng mang ra nấu ! Mấy món chiên xào bán ko hết còn để qua ngày hôm sau !!! Kinh chưa ? Ở nhà thì nấu cho người nhà, care hơn là nhà hàng nấu cho cả trăm nghìn thực khách ,miễn là có lời, bán nhìu tiền thôi chứ ai hơi đâu dùng dầu olive, fresh meat nấu ăn cho các bác
  4. wage_of_sin

    wage_of_sin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    được cái vợ mình nấu ăn rất ngon
  5. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... nói như em này rất chính xác ... đàn ông không cần đến mức phải nấu giỏi (tất nhiên nấu giỏi thì quá tốt) chỉ cần người phụ nữ biết nấu ăn thôi ... bởi khi phụ nữ thích nấu nướng thì họ luôn muốn làm những món ăn ngon cho chồng mình và đương nhiên thời gian bữa cơm gia đình sẽ thường xuyên hơn và đây chính là yếu tố duy trì hạnh phúc gia đình, phải không ạ?
  6. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    nói túm lại là thưa các bác nữ ạ , xấu như Thị nở lẽ ra là chẳng có ai để ý đâu , nhưng chỉ vì biết nấu cháo hành mà lại được yêu đấy, (nấu ăn cũng là 1 nghệ thuật và người đầu bếp là 1 người nghệ sĩ )
    các đức ông chồng sẽ tự hào biết bao khi được " khoe" tài nội trợ của vợ mình với bạn bè hãnh diện lắm đó
  7. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    em thích ăn ngon nên cũng thích tự tay mình nấu được những món ngon và càng thích thú hơn khi người mình thương yêu được thưởng thức những món đấy .... những gì tự tay mình làm được cũng sẽ là một điều thú vị đấy chứ
  8. nguyencongtu712

    nguyencongtu712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng tớ cũng tranh luận với mấy đứa bạn về điều này rồi. Mấy đứa con gái thì nói rằng khi nào chuẩn bị lấy chồng thì đi học 1 lớp nữ công là xong----> cái này hoàn toàn sai lầm. Nấu ăn ngon phải có đam mê và thích thú, chứ cứ nghĩ như trên tớ thấy không ổn.
    Một số thằng con trai thì nới rằng thời buổi bây giờ không quan trọng lắm, kiếm được nhiều tiên ra ăn tiệm cũng được. Cái này càng sai, cơm tiệm không bao giờ bằng cơm nhà.
    Cho dù bạn có làm đến giám đốc, tổng giám đốc... hay được mời đi ăn tiệc tùng thì cũng sẽ có lúc vẫn phải nghĩ đến cơm nhà. Bữa cơm gia đình ấm cúng, quây quần vẫn là nhất. Thế mà về đến nhà vợ mình lại là người nấu ăn đoảng thì chả còn gì để nói. Tớ có đưa ra ví dụ cho chúng nó như thế này, mày đi làm cả tuần , ngày cuối tuần cũng thích ăn cải thiện 1 bữa khác với ngày thường. Bây giờ nói với vợ: Em ơi, mai là thứ 7 lại đang mát trời. Em đi chợ làm bữa nem rán nhé. Vợ nó bảo: Anh chỉ vẽ chuyện, anh thích mai em đi siêu thị mua nem hộp về rán cho nhanh. Nói đến đây chả thấy đứa nào phản đối nữa.
    Có thể tớ hơi khó tính nhưng tiêu chuẩn chọn vợ của tớ là phải biết nấu ăn.
    .
  9. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Chuyện biết nấu ăn hay không biết nấu cũng là do môi trường sống tạo ra. Ngày xưa lúc còn ở nhà với bà ngoại, lúc nào cũng có bà ngoại nấu cho ăn rồi, cả ngày chỉ biết học ăn và chơi thì đúng là chẳng biết làm gì cả. Thế mới có chuyện, lúc em bị ốm, tớ cho cả một con gà vào nồi áp suất ninh + thêm 2 bò gạo. Nhà tớ hôm đấy ăn cháo thay cơm, mà cái nồi cháo cũng chẳng ra nồi cháo vì những 2 bò gạo. Nhưng đấy là 6 năm về trước rồi, chứ bây giờ thì mọi chuyện bếp núc trong gia đình một tay tớ làm hết. Ba mẹ tớ đi làm vất vả hơn mọi người nên tớ chẳng thích cho ba mẹ tớ nhúng tay vào làm gì. Nói chung những ai không biết nấu ăn, cứ tập hoài rồi sẽ quen. Không biết làm thì tập theo công thức, dần dần chế biến theo sở thích và khả năng sáng tạo của mình. Tớ chắc chắn là việc đó ai cũng làm được.Nhưng mà sau này tớ lấy chồng, tớ cũng thích người biết nấu ăn và thích vào bếp. Tớ tưởng tượng một gia đình , 2 vợ chồng về cùng vào bếp giúp đỡ nhau sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Tớ ghét cái cảnh vợ thì làm mọi việc, nấu ăn, con cái, còn ông chồng về nhà thì vắt chân lên đọc báo hoặc xem tv. Cái này tớ cũng chứng kiến một vài gia đình rồi và thấy chẳng ổn tí nào.
    Được honigsberg sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 05/11/2005
  10. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là các bác vẫn thích chị em chúng tớ ít nhất là phải nấu ăn được. Khỉ thật các bác cứ thử vào bếp mà nấu ăn đi. Mệt muốn chết đi được ấy chứ, mà bực nhất là lúc đang nấu lại còn bị các bác ở ngoài chêm mắm dặm muối, chỉ đạo nghệ thuật nữa chứ. Nấu thì chả bao giờ nấu mà chỉ giỏi...

Chia sẻ trang này