1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN GÁI ... không thích ............VÀO BẾP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Y_Not, 01/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Thứ 1 là như bác gì bảo : chờ đến lúc sắp lấy chồng mới lo học thì em e là lấy xong thì ....lười như cũ ! Làm ko quen thì ko có hứng thú làm nữa .Huống hồ mới học vài 3 tháng thì rõ ràng ko có khả năng thâm hậu như các cô đã trui rèn 3 năm ! Hơn nữa phí tiền ,trong khi có thể học từ bà và mẹ, chỉ cần chịu khó vào bếp phụ giúp, vài lần là tỏ tường ngay ! Thời gian trước khi lấy chồng là học Đạo, chuẩn bị áo, đặt tiệc, ....chứ ko phải là đi lo những thứ lẽ ra mình nên làm từ nhiều năm nay ! Học nấu ăn là ấm cho mình chứ ko chỉ cho gia đình chồng, hay vì có chồng mới cắn răng học .
    Thứ 2 : Anh chàng nào bảo đi ăn tiệm là ok thì khi có vợ rồi sẽ khác ! Họ sẽ thèm có 1 bữa cơm gia đình, dù rất bình thường : Mực xào chua ngọt, canh khoai mỡ, tôm ram ....Mấy món đó ko phải cao lương mĩ vị hay khó làm, nhưng nó có cái gì đó rất riêng, rất đặc biệt khi chính người phụ nữ của mình nấu
    Thứ 3 : Nếu mới bước đầu tập tễnh nấu ăn thì sẽ thấy rất mệt .Cái đó em cũng công nhận .Và nếu bày biện nấu nhìu món càng mệt hơn .Tuy nhiên nếu các bác đã được mẹ, chị ....dạy nấu từ hồi nhỏ, hay ít ra đã từng nấu món đó 1,2 lần thì thời gian các chị chuẩn bị sẽ càng được rút ngắn ! Biết nêm gia vị vào món nào, bao lâu ,các nguyên liệu đó sẽ được dùng làm món gì ....được quyết định và triển khai rất nhanh chóng ,ko như những cô mới tập làm, phải cân đo đong đếm từng thứ 1 .Khi nấu cũng nhanh hơn, một lúc có thể take care được 2,3 món và thay vì tốn 1 tiếng cho 1 người mới tập nấu thì chỉ tốn khoảng 30 phút nếu như đã từng nấu qua rồi .Cả khả năng nêm nếm cũng cao tay hơn, thậm chí ko cần đong đếm, cứ nhắm chừng mà thảy đại vào cũng ...vừa miệng và ngon như thường !!Mấy cái đó thì ko phải 1 sớm 1 chiều làm được
    Trong trường hợp hôm đó quá mệt, ko thể nấu ăn có thể ăn ngoài 1 hôm .Nhưng cái kiểu "trường kỳ kháng chiến" thì em thấy khủng khiếp lắm ,huống hồ là các ông chồng thích ăn hợp khẩu vị ?
    Cách đây vài năm em cũng chán nấu ăn .Thực ra là chán dọn dẹp cái bãi chiến trường sau khi nấu , nên ngại lắm .Nhưng giờ thì có người dọn dẹp rồi, chỉ có nấu thôi, có vất vả gì đâu . Đã nấu cho ăn thì cũng phải biết đường dẹp cho người ta chứ . Thế nên là cam lòng nấu, kiếm thêm công thức rồi làm theo ý mình .Chứ bảo em làm tất tần tật, chỉ ngồi đó ngó là ko xong ! Phải cho hắn phụ mình chút đỉnh thì mới biết quí, mình nấu có hợp ý thì cũng nên khích lệ vài câu .Đấy, có qua có lại vui vẻ cả nhà, cần gì ôm ấm ức ,mau già lém
  2. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    em này có vẻ đã biết nhận thức về sự quan trọng về việc bếp núc với người phụ nữ .... em nói rất chính xác ... giôíng tuýp người "ấy" của anh rồi
  3. 234ever

    234ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hùi ý mình cũng là một fan cơm tiệm...sáng nhá bành mì, trưa cơm tiệm, tối mì tôm..> cứ trường kỳ kháng chiến liên tục nên bị đặt bí danh " cò con". Túm lại có thể với cuộc sống bây giờ, ai cũng bận rộn, nhưng nếu cứ đi ăn cơm tiệm hoài chịu hông nổi, huống chi người ấy của mình, và sau này có thể đâu chỉ có 2 mình...còn nhìu mình lém, hông lẽ từ già đến trẻ dắt nhau ra tiệm nốt...
    Mình hoàn toàn ủng hộ các chị các em biết nấu ăn. Có thể chúng ta nấu ăn không được ngon lắm, nhưng như vậy cũng tốt rồi. Các anh giai sẽ là trợ thủ đắc lực khi chị em ta vào bếp, dù sao cũng đừng biến anh ý thành bà nội trợ...Thử tưởng tượng xem chúng ta lấy một người đàn ông trụ cột về nhà hay lấy phải một người đàn bà về nôị trợ...mới nghĩ tới đó là thấy hãi rồi
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, chồng biết làm bếp cũng "giúp đỡ" mình nhìu lắm ấy ạ . Chẳng hạn như hôm nay em ốm, "người ta" biết nấu cháo cho em ,đỡ lắm đấy .Nói chung con trai mà biết nấu thì em cho điểm cộng hờ hờ
  5. Linhperfumes

    Linhperfumes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chắc cả 2 ra tiệm hoài quá. Kể ra như vậy cũng chán.
  6. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... chà chà không biết nầu được cho em mấy bữa hí hí đàn ông là thế đấy, khi chưa lấy nhau thì rất chiều phụ nữ, khi mới lấy nhau thì hay giúp phụ nữ làm việc nhà cũng như nội trợ ... nhưng 1 thời gian sau thì ... đâu lại vào đấy nhờ ... còn nói chung phần lớn đàn ông đều biết nấu nhưng lười
  7. Angel_Wings

    Angel_Wings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Con gái mà vụng thì vứt. Ai chứ như em thì kô sống nổi cả đời ăn cơm bụi. Kô healthy
  8. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Việt Kê không mấy thích làm bếp hàng ngày vì thế thường làm cho lấy ...nhanh rồi chuồn đi đọc sách . Nhưng cuối tuần rất thích bày vẻ nấu món ngon , làm bánh , tiệc tùng bạn bè vui với nhau . Nhưng ăn uống thích xài chén điã giấy đỡ tốn công dọn dẹp hihi....Mình ướp nướng sườn và cánh gà ngon lắm đấy nhá hihihi.... một cái lười nữa là cắt hành sợ lém . Nếu có Anh xã thích anh dù làm hay không cũng có mặt trong bếp . ghét cái trò ngồi phòng khách mà sai ( trừ khi có khách thì OK ) , VK mà bị sai là chẳng thèm làm đâu . Nhà mình tuy có người làm nhưng Mẹ khó lắm . Mẹ làm bánh hay nấu gì là bắt phải phụ một tay . Mẹ bảo biết vẫn hơn không , biết nhiều chồng nó vẫn nể hơn là chả biết gì .
  9. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    he he ,đàn ông ở Mỹ ko khoắng hết việc nhà cho phụ nữ đâu anh . Cô bạn của dì em lấy chồng 5 năm, 2 mặt con rồi mà sáng nào chồng cũng nấu cơm cho cô ấy cả ,rất là hạnh phúc nhé , Nếu mai này em gặp được 1 người đàn ông tốt, biết san sẻ với mình thì còn gì bằng .Dẫu biết phụ nữ mà cái gì cũng ko biết là ko được, nhưng bây giờ phụ nữ cũng phải đi làm, cũng huy động chất xám và sức lực nhìu lắm .Nếu cứ phải ráng để được cái danh thì em ko thèm . May là anh nhà em thuộc tuýp người hiện đại, với lại biết nhau rõ rồi nên ko sợ bị hớ
  10. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Hơ, em không hẳn là không thích vào bếp, mà là em sợ em vào bếp thì sẽ vướng chân ngừi khác thôi. Chính vì vậy, em chủ trương khi nao mẹ cho xuất chuồng, em và anh chồng iu quý của em sẽ ăn cơm nhà hàng, ngủ khách sạn hehe.

Chia sẻ trang này