1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN GÁI ... không thích ............VÀO BẾP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Y_Not, 01/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... kiểu này chắc mẹ em khó cho em xuất chuồng lắm đấy ... hí hí hí chịu khó tham gia đăng ký lớp học nấu ăn đi ... mà ở HN bây h nhiều nơi dạy nấu nướng lắm ... có khi a cũng phải đăng ký phát
  2. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    lo gì, mấy bà thím của anh cũng có biết nấu ăn đâu...về nhà chồng tự khắc biết...ko lẽ đi ăn tiệm hoài...
  3. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... hé hé khuyên các em thế này thì chết .. đương nhiên là chả biết rồi về cũng phải biết nhưng biết trước thì ít gặp rắc rối hơn với mẹ chồng hoặc nhà chồng nhờ mà cái vụ mẹ chồng nàng dâu thì khiếp lắm .. các em cứ phải chuẩn bị tinh thần từ trước ... đi học nấu ăn đê ...
  4. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Con gái phải biết nấu ăn chứ...còn phải khéo đi chợ nữa cơ. Tớ có bà chị dâu, đúng phong cách phụ nữ hiện đại. Giỏi việc nước, đảm việc nhà, tham việc xã hội...Bà chị không nấu nướng hàng ngày (vì có người giúp việc và đi làm về muộn) nhưng nấu món gì ra món đó, mua thứ gì ngon thứ đấy. Tớ muốn học bà chị lắm. Cũng may nhà tớ, tớ được bố tớ (bố tớ nhá) rèn từ hồi 6 tuổi là phải biết nấu nướng...hic hic Kết (hậu) quả là bi giờ dù có 7h mới đi làm về cũng vẫn chịu trách nhiệm nấu cơm chiều. Nhiều hôm mệt muốn ngủm mà vẫn căng mắt, cong tay lên làm bếp.... hu hu hu Nỗ lực hết mình những lúc như vậy đó. Bố tớ bẩu rằng dù học hành gì thì học hành, việc nhà vẫn được (bị) đặt lên hàng đầu. he he thỉnh thoảng tớ cũng trốn nhưng trốn rồi về lại phải làm tiếp thui vì không ai làm cho Tớ chông có chừa nhưng mà cũng nghĩ đây là điều cực kỳ cần !
  5. ChimpanzeeT

    ChimpanzeeT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    ừ, bếp núc cũng quan trọng phết đấy. Ai cũng biết câu '' Đường đến tình yêu của người đàn ông là dạ dầy" đại loại thế, nhất là sau khi kết hôn.
    C thì cũng phải là không thích vào bếp, nhưng chỉ thích nấu nướng khi mình tự đi chợ mua đồ cơ . Nấu theo ý người khác chả thích. Khi nào hứng thú thì cũng bày vẽ lắm.
    C cũng biết ít món ăn ( tại ngày xưa mẹ chiều đấy ) , nhưng đã tập nấu món nào thì món đấy phải ngon. Chả may đi đến đâu có cỗ bàn mà bắt lăng xăng ở đấy, rủi không biết làm thì cũng ngượng lắm
  6. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... hơ hơ ko phải đàn ông mà là đàn bà chứ ... vì phụ nữ thường ham ăn hơn nhỉ để làm phụ nữ hài lòng.. hãy cho họ ăn bởi khi buồn phụ nữ cũng ăn nhiều hơn (cái này có khoa học đấy nhé )
  7. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hik , u em ở nhà mỗi khi nấu nướng cái gì lại bắt em ngồi xem .... nhưng thực sự , nấu ăn rất thú vị , nhiều khi em chỉ thèm ăn cơm do chính mình nấu( ăn cơm hàng nhiều đâm chán )
    theo em thì con gái biết nấu nướng vẫn ổn hơn là không bít ...
  8. overlasting

    overlasting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------------------
    Thực ra con gái biết nấu nướng là cực tốt. Bởi vì họ có thể chọn được món ăn mình thích, chồng phải ăn theo. Cái thứ 2 là tiết kiệm được 1 chút tiền. Người đàn ông rất thích những gì vợ mình nấu mặc dù không ngon bằng nhà hàng. Nói vậy thôi chứ mình cũng chưa có vợ
  9. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Tớ có 2 nỗi khổ 1) Các bạn trai của tớ nấu ăn giỏi lắm lắm, ko tớ địch nổi2) Nếu ko nấu ăn giỏi thì cũng thuộc dạng cực sành ăn, các món ngon Tây, Tàu, Nhật, Hàn, etc... ăn hết rồi..... Có tên còn fát biểu "Ko cần vợ nấu ăn ngon, vì nấu ăn chắc chắn ko bằng ngoài tiệm"
  10. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Vô phúc chú nào với phải em đấy,bình thường thì có thể nhịn cho qua được nhưng lúc bố mẹ lên,hoặc mời bạn bè đến nhà ăn cơm thì đúng là phát xấu hổ.Anh là anh khuyên các em: dù nấu ăn có không ngon còn đỡ chứ ko biết nấu ăn thì cốt nhất là nên làm người tình thôi.

Chia sẻ trang này