1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN GÁI ... không thích ............VÀO BẾP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Y_Not, 01/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... hé hé không nấu nhiều thì làm sao nấu được ngon, có ai sinh ra là biết nấu ngay đâu, vả lại biết ăn ngon thì sẽ biết nấu ngon nhờ, cứ nấu, mãi cũng sẽ ngon ... cái món mình nấu bao giwò mình ăn cũng thấy ngon he he he he
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần nấu xong là lại ko đói nữa... chắc mỗi lần nấu, mình hay ăn vụng quá
  3. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... đúng là mỗi lần xuống bếp nấu nướng thì khi nấu xong chả thấy đói nữa ... dường như các hương vị món ăn mình nấu thì mình đã chén trước cả rồi ... khi đó mình chỉ muốn món ăn của mình mang cho mọi người thưởng thức thôi .... bởi mình hình như là ăn trước rồi, biết trwưóc hương vị rồi ... tuy nhiên nếu ai đó có chê 1 cái gì đó thì quả thật sẽ rất buồn .... khì khì bởi vậy nên ngay từ bây h mình đã phải rút ra kinh nghiệm là: Nếu vợ nấu không ngon 1 tý nhưng vẫn cố gắng ăn cho hết và khen nàng 1 câu, cái này sẽ khiến nàng vui (kinh nghiệm này từ chính bản thân he he he khi mình nấu ăn mà ai đó khen là sướng mê ly ) còn muốn chê thì để khi nào vợ chồng đầu gối tay ấp lúc đó sẽ nhẹ nhàng nói rằng (hình như em hiểu anh hôm nay thích ăn mặn hay sao ý nhỉ và cười với nàng,ôm nàng vào lòng ... nàng sẽ hiểu ý là món ăn hôm nay hơi mặn tý mà chồng vẫn dộng viên, nàng sẽ mê tít )
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Y_Not nói làm Gà con lại nhớ tới những hôm được nghỉ làm, về nhà nấu những bữa ăn tối ngon miệng cho anh zai hihi Anh zai đi học về bụng đói meo, ngồi nhìn anh zai ăn ngon lành lại thấy hạnh phúc. Ăn xong no nê rồi trách Gà con nấu ngon làm anh ấy ăn no cả bùng, giờ ứ thở được nên bắt đền (thật ra thì nấu rất dở nhưng chắc đói quá nên thấy ngon ý mà ). Trẻ con thía ko bít nữa. Đúng là chẳng có gì hạnh phúc bằng giây phút nhìn thấy anh zai cười một cách vui vẻ
  5. mars310

    mars310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    chu de nay xem ra cung co ve hay day!
    nhung ko phai ai cung vay dau nhe.dung co vo dua ca nam nhu the!
  6. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... anh zai chắc chưa là chồng nhỉ ... hí hí phải được chồng khen mới sướng chứ đàn ông đang yêu thì thằng nào chẳng khéo, thằng nào chẳng nịnh người yêu, chiều người yêu ... hí hí anh em đàn ông ta hơi bị khôn nhở
  7. ChimpanzeeT

    ChimpanzeeT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Ừ, nhưng phụ nữ thì hay thích ăn vặt và thích ăn thì phải lăn vào bếp. Còn đàn ông á, không cho ăn hả, sang nhà cô hàng xóm ngay. Vợ mà nấu nướng ngon thì sẽ chăm về ăn cơm nhà hơn ( Các chị có gia đình bảo thế đấy)
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Dạ vâng ạ, đa số đàn ông VN là khéo léo, nịnh giỏi lắm, nhưng nỗi anh zai nhà em ngố lắm, ko khôn đâu, chẳng bao giờ biết nịnh và chiều là gì cả, có thể nói là hơi vô tâm một chút cũng ko sai. Thế nên khi nào anh ấy khen là có nghĩa lúc đó rất thật lòng rồi, ko có gì mà phải ngộ nhận hết
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 14/11/2005
  9. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Thì rõ là thảm thoạ
  10. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    test signature ....
    Được y_not sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 14/11/2005

Chia sẻ trang này