1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái mà hay dỗi thì các anh có bực không nhỉ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi fujikawa, 15/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    1: đó chính là yêu, và có vô số những người như vậy nghe như phán ấy nhỉ
    2:cũng vô số những người yêu nhau như vậy
  2. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    dỗi trêu 3 lần
    dỗi thật 3 lần
    Quá tam 3 bận,còn nhiều thì nên cẩn thận kẻo mất luôn giai nhà
  3. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Amen...Yêu kiểu suốt ngày đi dỗ dành thì em xin kiếu...Chịu đựng thế có mà đin ah haha....
  4. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Ghét nhất những ai hay nhõng nhẽo, đỏng đảnh và hay dỗi. Mệt mỏi lắm. Chịu đựng lâu rồi có ngày vỡ oà ra thì khổ
    Mình dễ tính nên cũng thik những ai phóng khoáng
  5. fxinh86

    fxinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Con gái dỗi thì có gì mà lạ nhỉ?
    Fai có giận dỗi tình iu nó mới thú vị
    Hx
    Cơ mà cái gì quá cũng ko tốt
    Nhưng con gái dỗi mà con trai cũng dỗi lại luôn....ko thèm dỗ dành 1 thời thì bó tay con trai!
  6. Konami

    Konami Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Bực một tý. Rồi lại càng yêu hơn
  7. hope4fun

    hope4fun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bực bỏ miẹ đi ấy chứ, sao không thoải mái với nhau cho dễ sống.
  8. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Không phải bực mình đâu, mà là điên tiết lên đấy
    Trừ khi có chuyện đáng tiếc, bên gà có lỗi thì cáo cào cấu 1 vài phát rồi thôi... chứ khi nào gặp cũng đòi nhe nanh giương vuốt ra dọa thì không khéo gà nó điên lên đá hậu cho vài cựa đấy ...
    chép lại gần nguyên văn lời reply của 1 anh trong topic giận dai của bố nào ý: " bố mẹ anh ở nhà anh còn chưa hy sinh được ngày nào, mày tuổi gì mà bắt anh làm này làm nọ..."
    Còn cái tật: ko gặp thì nhớ, gặp thì mún gây sự của các cáo theo bần tăng là do cái tôi (bản ngã) quá to trong con người các vị, khi nhớ thì ko đc đáp ứng ngay, đến khi gặp lại thì giận dỗi vì chính cái sự đáp ứng chậm trễ đó... Muốn tự phân tích kỹ hơn thì quý vị ráng tìm sách về phân tâm học mà đọc (ko quá sa vào chuyện xxx của ông Simon Freud.... chú ý đọc tới mấy cái "bản ngã" "tự ngã" "siêu tự ngã" để mà tự điều chỉnh lấy bản thân mình kẻo có ngày phải hối hận ....) Bần tăng xin nhắc lại cho các vị thí chủ nhớ cho : con người khác con vật ở nhiều chỗ, mà một trong những chỗ đó là biết nhục và có lòng tự trọng.... cũng như ta đánh con lợn thì đánh vào đâu nào cũng đc, nó chỉ có biết sợ thôi, nhưng đánh vào mặt người khác dù chẳng đau đớn mấy cũng dễ dàng sinh thù kết oán ngay
    Cứ cái tật giận dỗi liên miên tự dưng trở thành gánh nặng cho người khác, vô tình tạo thêm bao nhiêu nghiệp chướng cho cõi đời này, a di đà phật...tội lỗi, tội lỗi.... đã không phải là lương duyên thì cũng đừng hành hạ con người ta như vậy chớ, quý vị thử đặt lại mình trong hoàn cảnh của người ta xem nếu là qúy vị thì có chịu đựng nổi điều đó không? ...
    A di đà phật... thác hạ đồ đao....lập địa thành phật... câu này chắc các nữ thi chủ nghe nhiều rồi...bần tăng chỉ xin 2 chữ bình yên cho chư huynh đệ họ gà đang điên đảo tâm thần vì mấy chữ ghe tuông, giận hờn vô cớ của quý vị...thiện tai...thiện tai...
    Được MaiTrang84 sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 17/12/2008
  9. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    cái gì cũng cần vừa đủ thôi.

Chia sẻ trang này