1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái mang đồ mình tặng đem tặng người khác

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi just_call_me_knife, 27/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Thật các bác trai. Có cái món quà bé xíu. Em nó đem tặng giai khác thì đúng là đek chấp nhận được. Chứ em nó tặng bạn gái thân thiết chẳng hạn, thì thô ý của em nghĩ việc éo gì mà các bác phải nhảy dựng lên.
    Thằng con trai, để ý đến mấy cái tí ti đấy làm gì cho nó mệt óc, thành ra tự mình làm khó cho mình.
  2. khong_sau_rang

    khong_sau_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến cá nhân thui nhé, thế bạn chủ topic sao lại tặng đồ mà bạn gái "không dùng"?
    Không thích thì nói rõ ra, còn bạn thì lần sau rút kinh nghiệm tặng quà j mà bạn gái chắc chắn sẽ dùng đến ý!
  3. peo189

    peo189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    có thể do pác tặng đồ mà bạn ý ko thích,mà ng ta vô tư nên mới thế,hihi bác nói nhẹ nhàg là hiểu ra ngay ý mà
  4. mizshady

    mizshady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    làm gì ghê gớm thế nhỉ, tặng quà người ta k dùng đến, và đó là bạn thân, thì đem tặng lại bạn thân cũng được chứ sao
    hay đấy là quả kỉ niệm ngày gì gì đó của 2 người
    thế này cũng buồn cười, chả lẽ mua cho em nó hộp kẹo, em nó sâu răng cũng bắt ăn à, hay bắt để trong tủ trưng bày, thỉnh thoảng lôi ra tự nhủ: quà đấy, chảy nước rồi, nhưng k được cho ai đâu
    kể ra cứ tính cái gì các bác giai bỏ tiền trả cho cũng là quà mới thật đáng sợ. Lỡ đi ăn với nhau, k ăn hết, bác giai lại hùng hổ dọa bạt tai: Ăn hết nước đi em, k anh táng cho phát giờ
    Tớ k rõ thế này là chủ topic quá coi trọng tình cảm hay k biết cách chia sẻ nữa.
    Quan điểm cái gì k dùng là đem tặng cho bạn, vì tặng quà cũng làm người tặng vui mà
    trừ khi nó là một món quà có ý nghĩa hết sức đặc biệt
    Được mizshady sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 28/11/2007
  5. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Như bạn gái anh tặng anh đôi sịp nhưng không vừa thì anh tặng lại thằng bạn. Chuyện như thế có gì mà phải bực tức nhỉ. Thế nên mới cần bít là chú tặng gì em nó.
  6. hambogogirl

    hambogogirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ vào giá trị gói quà nữa chứ
  7. boy_langtu007

    boy_langtu007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Như thế thì hỏng, hỏng hẳn! Đáng lẽ ra thì bạn gái bác phải trân trọng những món quà mà bác tặng chứ, vì đó đâu phải chỉ là vật chất thông thường mà còn có cả tình cảm của bác trong đấy cơ mà.Đó là lần đầu nên có thể bỏ qua, nhưng bác phải giáo huấn lại bạn gái ngay.Vật chất thì có thể mua được chứ tình cảm thì không có đâu.
  8. just_call_me_knife

    just_call_me_knife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Quà nào dù đắt hay rẻ thì cũng là quà mà mình tặng cho em ấy, nó thể hiện tình cảm của mình. Mà món quà này trước em ấy nói là thích nghe nhạc và muốn có cái để học tiếng anh, thế là em bóp mồm thắt bụng để mua cho em nó, vì máy mp3 hay hỏng nên em mua hẳn loại xịn cho em nó dùng. Lâu lâu không thấy e nó sử dụng, em cũng chỉ hỏi chơi, ai nghờ em nói một câu như tát vào mặt mình thế
    Lúc tối, chọn lúc 2 đứa đang vui vẻ mới khơi lại chuyện kia ra nói, thế là em giận mình version 2.
  9. hieu86

    hieu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    0
    Mai bác nói chuyện thẳng thắn với em ý đi, hỏi thẳng luôn em nghĩ thế nào mà làm nhưu thế. Không phải hỏi là coi như xong đâu, thứ 1 là bác hiểu em bác hơn thứ 2 nhẹ đầu thứ 3 đỡ mang tiếng để bụng chấp nhặt sau này còn khó chịu nữa
  10. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Tưởng cái gì to tát, chứ cái máy nghe nhạc thì... ông phải chấn chỉnh ngay lập tức. Láo quá, thế mà dám đem tặng. Ko biết điều xin lỗi thì thôi lại còn giận.

Chia sẻ trang này