1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái mang đồ mình tặng đem tặng người khác

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi just_call_me_knife, 27/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Đấy hậu quả của việc tặng quà cho gái đấy, vừa tốn tiền vừa rước cái bực mình vào người. Lần sau thì rút kinh nghiệm nhá, tặng quà ít thôi, mà tặng thì tặng cái gì ăn được ngay ấy. Hai đứa ăn chung có phải tình cảm kô (Ví dụ như tặng em ấy một con gà luộc chẳng hạn)
  2. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Thế nhà em này có giàu không mà phung phí nhở, hay là em nó mang đi cắm, hay làm em nó cho mượn rồi bị lấy luôn, hay là ...
  3. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này lại có lợi cho ông bạn đấy. Vì lần sau ko phải tặng quà cho em nó nữa, em nó có hỏi vì sao không tặng quà thì bảo, anh tặng em rồi em lại mang tặng người khác thì tặng làm gì. Như vậy càng đỡ tốn tiền cho ông. Như có cái cô gì ở topic 7 năm ko đc tặng quà gì đấy, cũng có chết ai đâu
  4. outcast

    outcast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ừ thế thì bạn tặng cho em nó một cái ba lô ngược nhé. Thử xem em nó có đem tặng cho thằng nào khác được không?
  5. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    nói đùa chứ , khuyên bảo nghiêm túc , mà còn bị giận Vs 2 thì bác quá hiền . là em thì em tát thẳng tay
    ( nói cho nó máu thôi , chứ không nên bác ạ )
    tưởng như cái áo cái quần không vừa thì em nó tặng người khác đã là sai ,
    đây lại là cái Mp3 , thì không thích kiểu gì , chỉ có kết luận em nó quá vô tâm không suy nghĩ gì đến cảm nghĩ của người khác.
    đã giận cho giận luôn , sai lè ra mà bác lại nhún nhường thì quá là osin chứ chẳng phải yêu nhau .
    nếu cảm thấy không tôn trọng được nhau thì có nghĩa là không hợp
    chia tay ..... chẳng có gì phải hối tiếc cả .
  6. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ngộ nhỡ em nó tặng bạn cái ba lô ngược thì sao nhẩy?
  7. ThienSatCung

    ThienSatCung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Nếu đc tặng quà thì ko chỉ con gái mà cả con trai cũng rất quý trọng nếu thực sự có tình cảm với người đấy.Trường hợp này là e gái coi bác ko ra j rồi, coi như việc đc bác tặng quà là điều hiển nhiên ( nó nhờn rùi )
    bác lên chấn chỉnh lại, chỉ tặng quà khi có dịp ( noel, 20/11,.. ) ko tặng lung tung.
    Sau đó nói cho e nó hiểu bác buồn thế nào khi thấy e nó làm zậy, e nó mà hiểu thì uk.Nó ko hiểu, bác chuẩn bị quà đi kưa e mới.
  8. AnCaty

    AnCaty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bác trai hỏi nàng ý xem, lỡ bạn em bảo thích anh thì em có tặng anh cho cô ta ko
    Chồng em ngày xưa tặng tấm thiệp, em học lớp Design lấy tấm thiệp làm bài tập nộp mà còn phải xin phép chồng xem có đồng ý ko; nói chi đến cái máy nghe nhạc...
  9. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    thế học cái lớp ấy mà lại lấy của người khác nộp? có phí công học ko?
  10. AnCaty

    AnCaty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Dạ ngành em học là Commerce, nhưng nhà trường bắt chọn 1 vài môn bên Design, cái này em bị ép buộc ạ... nên em vừa học vừa bơi

Chia sẻ trang này