1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái mình cũng đã yêu mình sao mình vần chưa yên tâm vây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi virgin_roses, 13/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. koala83

    koala83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    tâm trạng bình thường thôi bạn ơi , mới yêu nó thế ấy mà , gặp nhau nhiều quá thấy tình cảm tiến nhanh quá đôi khi làm người con gái sợ nhất là mấy người hơi nhát. VẢ lại cũng vì mới yêu nên bạn có cảm giác tc mong manh dễ vỡ và càng muốn nâng niu nó , chứ sau này yêu lâu lâu rồi, chắc chân rồi , lúc ấy sống với nhau đều đều, ko còn ngọt ngào thú vị như lúc đầu đâu
  2. Nhoc_NK

    Nhoc_NK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Chị ấy là người nội tâm , chắc có điều gì khó nói, còn day dứt trong lòng mà do tình cảm của 2 bên chưa tới lúc nên chưa chia sẻ hoàn toàn được với anh. Điều đó cũng chứng tỏ là tình cảm của chị ấy dành cho anh chưa tới đâu cả, nói thật anh đừng buồn nhé. Có lẽ chị ấy chưa nguôi chuyện cũ, chưa xác định rõ tình cảm với anh mà anh lại xuất hiện với tần số tối đa thế ------> có chút sợ hãi. Nên cho chị ấy thời gian, đừng lúc nào cũng bày chuyện gặp gỡ, cho chị ấy thở 1 chút anh ạ.
    Em nghĩ anh yêu chị thì quan tâm là đúng nhưng cũng tuỳ mức độ thôi. Mới 2 tháng thì cũng chưa nói lên điều gì.
    Nếu chị ấy có ý gì với anh kia chắc ko kể với anh làm gì
    Em nghĩ anh nên quan tâm đến cảm xúc của chị ấy, cho chị ấy chút thời gian, đừng suy nghĩ theo lối là chắc có ai khác nên thế này thế nọ.. Mệt đầu mình thôi.
    Hãy ở bên khi chị ấy cần nhưng cũng cho chị ấy khoảng trời riêng để thở. Khi tình cảm đôi bên sâu sắc hơn thì tìm hiểu và chia sẻ nhiều hơn cũng chưa muộn.
    Chậm mà chắc là tốt nhất.
  3. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác chủ topic quá yêu mà ko thể suy nghĩ thoáng lên được, ko nên để cáo nó chiếm phần tiện nghi, bác cứ phải thoải mái, làm việc khác, ko nghĩ ngợi gì, tức khắc cái mớ hỗn độn nội với chả tâm sẽ hết ngay tức khắc, thái độ cáo sẽ ngoan ngoãn ngay, bác cứ buồn fiền lo lắng sắn đón quá, con cáo nó thành thói quen, thi thoảng bệnh nội tâm của nó lại trỗi dậy, bác lại đc 1 phen lo lắng khổ sở, lời khuyên chân thành của iem đấy.
  4. virgin_roses

    virgin_roses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Cam on tat ca moi anh em chi em, minh cung cam thay nhung loi khuyen ma moi nguoi chia se that bo ich, chuc moi nguoi luon hanh phuc.
  5. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Pác ụ...chờ đợi làm j.......qua iu iem đây niè....iem chẳng thua kém j noá đâu ná.....
  6. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Bảo sao không ai yêu
    @ Chủ topic : thật ra thì đôi khi cũng fải để cho em nó nghỉ, suốt ngày nghĩ đến bác thế nào rồi cũng có lúc đâm đầu vào tường chết.
    Bác dành thời gian chiến đấu với anh em, đàn đúm rượu chè hút sách tý.....bác cũng fải chăm lo cho cái bản thân bác nữa chứ, suốt ngày nhắn tin với gọi điện, mệt lắm cơ
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Say OK!
  8. HectorViet_v2

    HectorViet_v2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy đang có sự so sánh giữa 2 người đàn ông. Dù sao anh chàng kia đã từng giúp đỡ cô ấy nhiều và vẫn giữ đc t/b đến bây giờ. Nếu yêu cô ấy chân thành như bạn nói thì hãy tỉnh táo và bĩnh tĩnh hơn bạn nhé!
    Chúc HP
  9. bingo888

    bingo888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp of bạn mình vừa chảy wa .cáo mình cũng giống thế ...cũng mới wen 2 tháng ,cũng nói là chưa wên đc người xưa ,nhảm nhí ....khi mình bỏ cuộc chạy theo người con gái khác thì.....cáo mới nhân ra 1 điều rằng cáo đã mất mình .và người con gái đó cũng chính là người bạn of cáo ,vì trong 1 lúc nhất thời nóng giận cáo đã cho mình số đt của người đó !nhưng bạn đó ở xa cáo và gần lại với mình hii ...đời thật là chớ chêu.... nhưng thực sự bây giờ mình cũng chẳng còn cảm giác với cáo nữa ,suy nghĩ lại mình thực sự ko hiểu tại sao lúc đó mình lại như thế !thế mới nói tình yêu thật là mù quãng,ko còn bít mình là ai cả. trường hợp of bạn. theo mình thì cáo chỉ xem chủ Top là bạn và đang trong giai đoạn tìm hiểu thôi.còn việc cáo nói ít gặp thôi, cũng đúng vì gặp và nt nhiều wá ,sẽ gây ra sự nhàm chán .mà Tình yêu mà nhàm chán thì còn gì là thú vị .....(Càng xa càng nhớ )Lúc đó đó con tim nó sẽ biết phải làm gì.Tình yêu nên có những sóng gió, thử thách .....cả 2 cùng vượt wa .như thế sẽ tốt hơn !
  10. haianh0604

    haianh0604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Thời gian sẽ trả lời tất cả ... không biết là cô ấy có iu ông không ? hay chỉ là ... trong lúc buồn giận với người iu cần tìm người chia sẻ và cảm thông ? . Nhưng hôm nào cũng gặp mặt nhau kể cũng không hay vì sẽ có cảm giác về không gian bị thu hẹp ... đôi khi cũng cần có khoảng cách để tao cảm giác thoải mái ...

Chia sẻ trang này