1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái mình đi SN bạn trai cũ >< nghĩ sao đây ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quangnd1, 21/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quangnd1

    quangnd1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái mình đi SN bạn trai cũ >< nghĩ sao đây ???

    Chuyện này do vô tình mình mới bít được ? Bạn gái mình chỉ nói là đi SN thôi ... Mình cũng ko đến nỗi khắt khe,khó tính ... Mà khó nghĩ ở cái là kiểu SN riêng chỉ có 2 người gặp nhau (ở quán nước ) ...Sn bạn gái mình cũng thế (nhưng lúc đó bạn gái mình nói cho mình bít nên mình cũng ko nghĩ gì ...

    Nếu là các bạn .. các bạn sẽ nghĩ gì và phản ứng ra sao ... Mình sắp đến kì nộp project quan trọng,đã cố ko nghĩ để tập trung nhưng nó cứ ám ảnh mình ...khó chịu quá ..ko tập trung đc ... Mong các bạn cho mình lời khuyên ..thank
  2. dreamerboy

    dreamerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Thực ra đi sn người yêu cũ cũng ko sao, nhưng khổ nỗi là bạn gái bác lại đi mà ko nói với bác, thứ hai là lại đi theo kiểu hai người gặp riêng nên bác mới khó chịu vậy thôi. Phải em tất nhiên cũng khó chịu, cảm giác tức vì bạn gái giấu mình.
    Nếu là em thì em sẽ khuyên bạn gái ko đi, vì sn bạn gái đã một lần như vậy. Đã là chuyện cũ thì ko nên quá lằng nhằng, nếu gặp riêng là hơi lằng nhằng rồi đấy .
    Bác đi hộ tống lần này đc thì tốt. Cứ nói chuyện bình thường, nhớ bày tỏ sự quan tâm tới bạn gái bác trong cuộc nói chuyện tay ba để khẳng định "Leave her alone, she''s mine"
    Bác nên là người chủ động đưa ra ý kiến ra về, như vậy sẽ chủ động và là một động tác "dằn mặt" đối phương, chấm dứt mọi ý định hẹn hò lần tiếp theo.
    Còn nếu người yêu bác ko cho bác đi lần này dù bác có nói thế nào đi nữa thì bác cứ đồng ý đi. Nhưng nói luôn với người yêu là chỉ lần này nữa thôi, lần sau nếu gặp thì hoặc là đi với nhóm bạn, hoặc là đi với bác
  3. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    - Chắc là không đến nỗi đâu, là người yêu cũ, thật tốt khi vẫn coi nhau là bạn được, và dù sao cũng ở một mức đặc biệt hơn so với bạn khác giới thông thường. Có những điều mà một người muốn tâm sự hỏi han một người khác giới nhưng phải hiểu mình kha khá (cỡ người yêu), có thể đấy là một dịp để một người nhìn nhận lại mình, khắc phục những khiếm khuyết để tình yêu hiện tại tốt hơn... Chứ còn vẫn yêu nhau rồi tính nước ăn vụng thì đâu cần chờ đến SN...
    - Những dù sao, cứ có tình cảm thì có sự ghen tuông và tư tưởng tư hữu, nếu thực sự không thích điều đó xảy ra (hoặc ít nhất là mình không muốn biết điều đó xảy ra), cứ đề nghị thẳng với bạn gái, tôi coi lý do đấy là chính đáng, vì nó ít nhiều mang cả tính bản năng, khó có thể mà dùng lý trí để dập hoàn toàn, mình có quyền làm điều gì đó để cho bản thân thanh thản hơn và tránh những vết xước nhỏ cho tình yêu có khi lại góp gió thành bão.

  4. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Nghĩ là đã đến lúc cần phải tăng cường thêm hàng phòng ngự chứ còn phải hỏi. Bạn có bạn gái rồi. Thế có bao giờ bạn suy nghĩ về những người con gái khác không ? Có chứ gì ? Bạn gái bạn cũng thế ! nếu mà anh chàng kia hay hơn thì phải chịu thôi. Bạn sẽ mất cô ấy. Tương tự như thế: nếu bạn tìm thấy ai đó hơn cô ta thì bạn có chắc là bạn vẫn ở bên cô ấy mặc dù đã yêu người khác không ? Tình yêu là một phép thử để chọn ra cái gì đúng nhất mà.
    Mà bạn bảo bạn là người thông minh mà ? thông minh thì tự mình tìm ra giải pháp đi. Tớ tin là người thông minh như bạn sẽ tự tìm ra câu trả lời đúng đắn thôi mà.
    Được boy_da_gia_con_xau sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 22/09/2006
  5. Hito

    Hito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Kể chuyện này ra với cậu thì cũng không nên thật, nhưng thôi cứ cho cậu cảnh giác vẫn hơn.
    Tớ biết có người đã chia tay nhau rồi, cô gái chỉ 3 ngày nữa cưới vậy mà vẫn abc xxx với chàng cũ đấy :D cẩn thận là hơn
  6. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Đoạn bôi vàng: Vãi cái bác này, chuyện ng ta mà bác biết rành đến từng sợi lông thế .
    To quangndl : những phi vụ 2 người thế cho đi ít thôi.
  7. advantage_aus

    advantage_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Bác nói chưa rõ ý lắm. Topic bác để là: Bạn gái đi sinh nhật người yêu cũ & gt, & lt.... Tạm dịch thế này có đúng ko nhé: Bạn gái đi sinh nhật người yêu cũ rồi giải toả, ********...? có đúng ko nhỉ?
  8. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Bác nói chưa rõ ý lắm. Topic bác để là: Bạn gái đi sinh nhật người yêu cũ & gt, & lt.... Tạm dịch thế này có đúng ko nhé: Bạn gái đi sinh nhật người yêu cũ rồi giải toả, ********...? có đúng ko nhỉ?
    [/quote]
    em cũng ko hiểu đầu đề của topic lắm
    Nếu chỉ là chuyện đi SN ex thì bác ko nên để ý nhiều quá, dù sao người ta cũng từng yêu nhau, bây h chia tay, người ta vẫn có thể là 1 cái gì đấy chứ Nếu bác bức xúc quá thì bác cứ nói với người yêu bác để her giải trình vậy. Tuy nhiên em thấy bác đừng để ý nhiều đến chuyện kon kon ấy làm gì, chắc cũng chả có gì đâu
  9. xukayeunobita

    xukayeunobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Mấy anh zai ngây thơ quá ạh
    Thứ 1 , Chắc chắc Ku kia muốn nối lại tình cảm, chẳng ai lại dành cả buổi tối Sinh Nhật của mình chỉ để nói chuyện chơi cả
    Thứ 2 Bạn gái của bạn xứng đáng fải xin lỗi bạn, gặp ai thì gặp, gặp kiểu đó là có lỗi rồi, biết Ku kia mời đi SN có 2 ngưòi mà vẫn đi, biết ku kia vẫn còn muốn níu kéo mà em gái này vẫn cho cơ hội, thế là kô đc, Not good,
    Nói chung em nghĩ, là con trai thì nên có hành động dứt khóat, kô nên im lặng, mà fải kiên quyết trong chuyện này
    Kô dạy bây giờ ,mai sau hẹn nhau tiếp thì sao anh biết đc,
    Anh nhỉ
  10. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Hm, xây thành đắp luỹ và giữ thật chặt đi. Nhớ một chuyện cũ, hôm 14/12/2003, mid đi SN thằng Owen bạn mid. Gào thét khản cổ, cả đám ra về, thằng kia kéo mid ra một góc thịt luộc 500K, rồi lôi M đi nhà nghỉ. Sang tháng sau nghe nói M đã lấy chồng và sau này, thằng nhỏ giống Owen như đúc?!

Chia sẻ trang này