1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái mình đi SN bạn trai cũ >< nghĩ sao đây ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quangnd1, 21/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoccon_bonmat

    nhoccon_bonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    NO PROBLEM............không sao không sao......nếu chỉ là bạn trai cũ thôi thì không sao đâu......chắc giờ họ nghĩ là bạn bè nên mới mời nhau đi SN là chuyện thường thôi.........Bạn cứ tuỳ cơ mà ứng biến thôi chứ suy nghĩ làm gì cho đau đầu nhức óc......còn nếu tình cũ không rủ cũng tới thì bạn nên chuẩn bị tinh thần..............
  2. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    ko nghiêm trọng thế đâu ạh.
    Anh kia có ý gì kệ anh ấy, căn bản là thái độ của người yêu anh quangnd1 thế nào thôi, nếu chỉ là nhận lời đi chơi riêng trong dịp sn thì có gì đâu, thường mà. Có chăng chỉ là em ý cư xử ko được khéo nên khiến bác quangnd1 phải điên đầu thôi
  3. quangnd1

    quangnd1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Sorry ! mình ghi là "&gt;&lt;" tiêu đề topic lại hiển thị là "&ght &lt" chứ như bạn kia hiểu là abc thì sorry,đến mức đó rồi mà mình còn nên đây hỏi ý kiến các bạn nữa thì mình đúg là thằng con trai bỏ đi rồi
    Dạo này mình đag fải gặp rất nhìu chuyện căng thẳng..vừa trải qua 1 kỳ theory,chuẩn bị cho kì practice tuần tới và 1 project tháng sau ... giờ đến những chuyện t/c này nữa ... vừa mới đây mình mới biết bạn gái mình cũng mới đi SN đứa bạn trai thân của bạn ý với danh nghĩa là bạn gái của nó ( bạn gái mình nói là do nó nhờ vả thảm thiết quá ) ...ôi trời
    Mình muốn hỏi ý kiến các bạn vì mình biết giờ mình đang "stress crazy" chỉ lo lúc này mình sẽ có những suy nghĩ tiêu cực và ko chính xác như bt ... mình viết nên đây nhờ các bạn cho mình 1 nhận xét xác thực và coi như đây cũng là 1 cách relax ...
    Thank những bạn đã quan tâm đến topic này của mình ..thank u so much
  4. KieuMy13

    KieuMy13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Cái này là do bác chủ topic ghi mũi tên (==&gt; hoặc &lt;==) nhưng nó hiển thị như vậy thôi ấy mà
    Được kieumy13 sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 22/09/2006
  5. KieuMy13

    KieuMy13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ bác này nói rất chí lý
  6. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Cách nhanh nhất để không phải lo nghĩ và ảnh hưởng đến projecrt là.. bỏ quách em đó cho rồi nếu em cứ khiến mình lo nghĩ.
    Đàn ông con trai gì mà bạn gái mới đi ăn SN người ta đã lu loa lên, con trai kém bản lĩnh thế? Chả lẽ cậu cho rằng cậu thua thằng đó?
  7. dreamerboy

    dreamerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Bà chị này nói như đúng rồi, chắc là... ế rồi
  8. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Chưa băm chưa ế.
  9. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà no problem.
    Nếu to con thì đến gặp thằng kia bảo mày muốn chiến không?
    Nếu nhỏ con thì rủ bạn bè đi nhậu uống tí beer vào,rồi rủ cả bọn đến chỗ thằng kia tính tiếp.Nga? nga? ma? câ?m cái gậy ma? phang nó mới thích.
    Tóm lại đê? nó sợ thôi,chứ không la?m gi? dính đến công an la? được,không đáng
  10. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    dạ , em có mấy cách sau để bác chọn tạm trong lúc bí bách .
    1 Nếu bác không phải loại sợ gái , thì bác làm quả y hệt như thế cho em , đại loại " Em à , tối thứ X em đi sinh nhật thằng Y hả , vậy thì không đưọc rồi , em Z bạn gái cũ của anh đang có chuyện buồn muốn gặp tâm sự với anh , mà anh không muốn đi đến đó 1 mình , hay là em đi cùng anh để con Z nó không quấy rầy anh nữa rồi anh đèo em đi sinh nhật thằng Y luôn "
    =====&gt; tiện đôi đường , vừa đi cùng em để kiểm soát , vừa cho em biết là đừng tươngt mình cô được chojn lựa nhé , tôi cũng đang chọn đấy .
    2 Nếu bác lại sợ gái nó giận dỗi , thì tốt nhất là nằm im , rồi trước khi em nó đi , gọi điện thút thít " Em đi sinh nhật nhanh nhanh rồi về với anh nhớ , hix hix "
    3 Còn chín chắn hơn nữa là bác nên nói chuyện thẳng tưng với em ý "Anh nghĩ em không nên đi sinh nhật thằng Y đấy một mình khi chỉ có 2 người với nhau , để anh đi cùng em nhé hoặc gợi ý để em ấy rủ thêm bạn đi cùng" Nếu nói thế rồi mà bạn gái bác vẫn cứ khăng khăng '''' em đi một mình cơ " thì xin chia buồn với bác , chẳng phải riêng thằng kia còn ý muốn nối lại tình xưa mà nàng nhà ta cũng tiếc rẻ mối tình cũ====&gt; chưa thực sự quên hẳn người cũ để yêu bác thật lòng đâu.
    Chúc may mắn , à mà nhớ lên thông báo tình hình sau cuộc đảo chính nhé , để xem kết cục nó có giật gân hơn vụ Thái lan không ?
    Được Feng_Yun sửa chữa / chuyển vào 01:52 ngày 23/09/2006

Chia sẻ trang này