1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái mình đòi chia tay để quay lại với người cũ,mình phải làm sao???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi atulakokono, 31/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. atulakokono

    atulakokono Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bọn mình yêu nhau cũng được gần 5 tháng rồi.Trong thời gian này mình cảm thấy rất hạnh phúc và cũng đã tính tới chuyện cưới xin vì bạn gái mình năm nay là năm cuối còn mình thì đã đi làm và có một công việc ổn định.Nhưng gần đây chúng mình lại hay xảy ra xích mích và dẫn đến cãi nhau.Mọi chuyện cũng vì mình muốn em ấy phải thay đổi một số thứ trong cuộc sống và trong tính cách của em ấy để cho tốt hơn.Thời gian đầu vì yêu mình nên em ấy cũng có một số thay đổi nhưng dần dần cái tính vô tâm và ích kỷ của em ấy nó lấn át nên em ấy không còn nghe lời mình nữa.Thật sự cũng vì quá yêu và quan tâm đến em ấy,muốn có một cuộc sống gia đình hạnh phúc mà mình mới nghiêm khắc với em ấy như vậy nhưng có lẽ cái cách mình làm nó không được khéo léo.Gần đây em ấy cũng có nói bóng gió phàn nàn rằng mình khó tính và ghê gớm,nhưng mình nghĩ mình chỉ nghiêm khắc một thời gian để em ấy thay đổi rồi mình sẽ không như thế nữa.Thế rồi trong một lần căng thẳng mình đã đòi chia tay,nhưng thực chất chỉ là muốn dọa em ấy,và xhỉ sau một ngày mình lại thấy nhớ và liên lạc lại với em ấy,cũng có bảo rằng mình chỉ dọa em ấy thôi.Sau lần đấy em ấy có nói với mình rằng anh coi tình yêu của em như trò chơi hay sao mà muốn yêu thì yêu muốn chia tay thì chia tay,mình cũng có xin lỗi và bảo rằng muốn doạ thôi.Sau đó chúng mình lại bình thường,nhưng chỉ sau một tuần vì có chuyện liên quan đến vấn đề gia đình nên chúng mình lại cãi nhau,lần này em ấy cũng không nói chia tay mà chỉ cố ý kích động mình để nói chia tay,mình đồng ý chia tay nhưng vẫn nói là cho em ấy thời gian để suy nghĩ vì cứ nghĩ rằng rồi mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy.Nhưng mình cũng không biết rằng chỉ trong thời gian ngắn mấy ngày đó lại có sự thay đổi lớn,em ấy nói muốn quay lại với người yêu cũ,ngươi mà theo mình biết thì là mối tình đầu của em ấy và có thời gian yêu nhau 3 năm rồi,ngừoi mà theo em ấy nói là rất yêu thương chiều chuộng em ấy chứ không như mình luôn luôn khó tính với em ấy.Mình cảm thấy rất bất ngờ về việc này,và muốn thay đổi nó,mình đã đến gặp em ấy để xin lỗi và nói trước đây mình đã sai lầm và giờ muốn có một cơ hội nhưng em ấy đã không đồng ý,mình cũng đã nhờ cả cô và bạn thân của em ấy nói giúp nhưng cũng không được,em ấy chỉ nói là cảm thấy rất mệt mỏi và muốn được yên.Cuối cùng vì không thể làm thế nào nên mình đã đồng ý chia tay với em ý,nhưng vẫn nói cho em ý thời gian để cân nhắc và suy nghĩ,mình sẽ sẵn sàng chờ.Thật sự mình rất yêu em ấy và không muốn mất em ấy,nhưng trong những lúc không được tỉnh táo có lẽ cách xử lý của mình đã đẩy em ấy càng ngày càng xa mình.Rồi đến hôm trước mình thấy em ấy để ảnh thân mật của em ấy với người cũ lên blog,mình thực sự rất tức giận muốn gọi điện hỏi em ấy nhưng em ấy đã chặn số của mình.Bây giờ mình cũng chẳng biết phải làm sao nữa nhưng mình thật sự không muốn mất em ây,các bạn hãy cho mình lời khuyên với nhé,có thể trong lúc này đầu óc mình ko được tỉnh táo nên mình viết mọi thứ cũng không được rõ ràng mong mọi người thông cảm nha.Rất cám ơn.
  2. Yeu_Trong_Sang

    Yeu_Trong_Sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5
    Ca này quá khó để cứu chữa. Giờ thằng người yêu cũ có bỏ gái lần nữa thì gái cũng không quay lại với cậu. Chỉ kể một chút mà tôi đã thấy cậu mắc khá nhiều lỗi:
    - Cạn nghĩ. Yêu đương chưa đâu vào đâu đã tính chuyện cưới.
    - Gia trưởng, hà khắc, ngu. Cậu tìm cố gắng thay đổi tính cách gái theo ý cậu. Chắc gì gái đã thực sự nghĩ những điều cậu chỉ dạy cho gái là đúng. Với cách làm áp đặt của cậu thì cho dù cậu là bố gái gái cũng không chịu nghe chứ đừng nói chỉ là một thằng người yêu.
    - Yếu đuối, lụy tình. Cái này càng làm gái khinh cậu thôi.
    - Thiếu quan tâm gái. Gái mà cậu định cưới bị thằng người yêu cũ tán lại mà cậu không hề biết để đến lúc gái báo mới ngã ngửa ra.
    Bây giờ lằng nhằng theo đuôi để xin gái quay lại sẽ là rất khó nếu thằng kia nó không bỏ gái. Trong mắt gái thì việc quay lại với cậu không hề hấp dẫn dù cho cậu có anh thề, anh hứa, anh xin lỗi... vì gái đã biết tỏng con người thật của cậu như thế nào rồi. Nếu cậu dùng cách gợi lại kỷ niệm đẹp thì e cậu không có nhiều kỷ niệm bằng thằng kia.
    Cậu xem lại những chỗ tô đỏ xem. Thay vì tập trung vào việc sửa người khác, hãy tự sửa mình trước xem sao.
  3. Mr_love

    Mr_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2012
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên xin chia buồn và rất thông cảm với hoàn cảnh của bác ,
    Bác ạ , con người ta ai cũng có lòng tự trọng , có lòng ích kỷ , bác yêu gái nhiều thế đến khi bác lại bị gái đá 1 phát rõ đau để quay lại với thằng kia , em đọc còn thấy ấm ức , huống gì bác .
    Chuyện của bác với em nó chỉ có thể kết luận trong 3 từ : Không hợp nhau
    Chúng ta yêu nhau để thay đổi cách suy nghĩ , cố gắng hoàn thiện mình để phù hợp với nhau chứ không phải thay đổi bản chất theo ý của người khác .
    Hãy xem lại tình cảm bác dành cho em nó là tình yêu thật sự hay chỉ là lòng ích kỷ , tính hiếu thắng của đàn ông .
    Bỏ qua đi bác ạ , em nó bây giờ đã không xem bác ra gì nữa đâu
    Rút kinh nghiệm cho các mối tình sau , đừng quá gia trưởng và nghiêm khắc , con người ta không có ai hoàn hảo cả .
    Đứng dậy ngẩng cao đầu mà đi cho gái nó thấy , ko có nó bác vẫn sống vui vẻ bình thường , đàn ông con trai phải có chí khí , nó đã không coi mình ra gì , mình xem trọng nó là dek gì .

    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  4. atulakokono

    atulakokono Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Trước hết mình xin cám ơn góp ý của 2 bạn.Đúng là mình có rất nhiều cái sai trong cách đối xử với em ấy.Mình thực sự không ngờ sự việc lại trở nên tồi tệ đến thế.Về bản chất mình không phải thằng lụy tình yếu đuối gì bởi trong tình yêu mình rất rõ ràng,chỉ có điều mình thật sự không muốn có một kết thúc như thế này.Nếu có thể có lại được một cơ hội nữa chắc chắn mình sẽ làm cho mọi việc tốt hơn.Mình chỉ không muốn vì một chút hiểu lầm không đáng có mà đánh mất đi một tình yêu đẹp,hơn nữa mình thực sự yêu em ấy nên mình không muốn mất em ấy.Rất mong các bạn chỉ cho mình cách tiếp theo nên làm gì,đừng bảo mình dừng lại nhé.Thanks các bạn nhiều!
  5. chodilanhanlai

    chodilanhanlai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Theo cảm nhận của em thì bác đang bối rối và đang mất bình tĩnh, em nghĩ hiện tại bác nên bình tĩnh lại đã, giữ tâm mình yên bình, thế thôi. Em nghĩ vài tuần là bác sẽ có phương án để giải quyết vấn đề của mình. Thân!!!
  6. vuvankhanh

    vuvankhanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2012
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    10
    Người ngoài cuộc bao h cũng có cái nhìn khách quan hơn, theo em thì không những bác luỵ tình mà còn cố chấp nữa. Riêng khoản không quan tâm tới ny đã là một sai lầm lớn rồi, vì suy nghĩ cũng như tâm trạng của con gái rất dễ thay đổi, đôi khi chỉ một điều với đàn ông con trai là nhỏ nhặt, không đáng quan tâm thì đối với con gái lại có tác động rất lớn, nếu bác không thường xuyên quan tâm, kịp thời chia sẻ thì nguy cơ sinh ra khoảng cách không phải là không có, mà trong tình yêu đã có khoảng cách thì sớm muộn gì cũng thành bức tường ngăn cản giữa 2 người.

    .....

    Trong câu chuyện của bác, em cũng thấy không được ổn ở chỗ là bác luôn tỏ mình nghiêm khắc(theo ý bác), gia trưởng, kiểu như gái phải theo mình, xong rồi tới khi xảy ra chuyện thì lại nói lời hối lỗi này nọ, chả phải luỵ tình còn gì. Con gái cần gì ở một người đàn ông? là một bờ vai, một người biết chia sẻ, một người biết cảm thông... chứ không phải một người hướng cô ấy theo ý của riêng mình. Có sự khác biệt rất lớn giữa quan tâm chia sẻ để cả 2 hiểu nhau và hoàn hảo trong mắt nhau với việc hướng theo ý một người để trở thành hoàn hảo nhé, em nói thế chắc bác hiểu.

    ........

    Mọi việc tuỳ duyên thôi bác ạ, ngẩng mặt bước tiếp :x
    Chúc bác tìm lại được ny của mình và 2 người yêu thương nhau mãi mãi.. [r32)]
  7. dnv2006

    dnv2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Viết dài, không ngắt dòng, chữ lại nhỏ. Đọc toét hết cả mắt.
    Kết luận: Khi yêu người ta như chột đi một mắt. Giữ tỉnh táo nhé!
  8. atulakokono

    atulakokono Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đã thành như thế rồi nên mình mới mong được các bạn tư vấn cho cách để sửa chữa.Nếu cứ làm sai rồi buông tay,liệu có đúng k?Hơn nữa tình cảm mình dành cho em ấy là thật lòng,vậy nên mình mới đang ở trong tâm trạng như này....:(
  9. dnv2006

    dnv2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    " muốn em ấy phải thay đổi một số thứ trong cuộc sống và trong tính cách của em ấy để cho tốt hơn" --> Non sông dễ đổi, bản tính khó dời.

    " tính vô tâm và ích kỷ của em ấy" --> vứt

    "mình khó tính" --> Bạn đúng

    "em ấy nói muốn quay lại với người yêu cũ" --> Thế là rõ rồi

    atulakokono thân, đời còn dài và gái còn nhiều

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    à, bảo với em nó là Biết anh yêu em nhiều e đừng có mà lạc lối
  10. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Điên nhất là cái trò gọi điện ko bắt máy, nhắn tin ko trả lời đấy nhể ;)
    Ca này thực ra chỉ là giận dỗi nhau thôi, chuyện quay lại với người cũ chắc chỉ là "bài" của gái để trêu chủ thớt thôi.
    Chuyện tình cảm có phải là nói quay lại là quay lai được đâu.
    Cứ từ từ đợi một thời gian rồi "anh hứa, anh thề, anh đảm bảo" làm lành với nhau.

Chia sẻ trang này