1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái mình "nhu cầu" cao quá!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi koquenaihet, 14/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. abusayyaf_hp

    abusayyaf_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Quá yếu,
  2. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Đêm tân hôn bác, giả sử thui chứ tui chẳng mong bác bị thế, phát hiện ra là anh ta bị xỉu sau 1 phút giao chiến.
    Lúc đó bác không chỉ phí cả đời con gái mà phí cả đời phụ nữ.
    Theo tôi may hơn khôn.
  3. giotnuocvothuong

    giotnuocvothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    to mid9satan: (Ối giời ơi,lúc cả hai đã leo lên giường rồi thì còn ối ấy mà tìm mới chả hiểu ...dô ta) ==>Bác hiểu sai ý của em rồi (em có bảo tìm hiểu lúc cả hai đã leo lên giuờng đâu?) ý em nói là tìm hiểu vấn đề sức khoẻ sinh sản cơ mà!
    Được giotnuocvothuong sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 17/09/2004
  4. giotnuocvothuong

    giotnuocvothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    thì mỗi người mỗi quan niệm mà bác, theo em thì vấn đề TD cũng quan trọng nhưng nó ko phải điều duy nhất quyết định hạnh phúc gia đình!
  5. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí koquenaihet thấy chưa,hầu hết các bác ở đây đều cho rằng đồng chí quá yếu trong khoản đó,đồng chí nên nhanh chóng đi đến các chuyên gia để mà tìm cách khắc phục nhược điểm rất không tốt đấy đi,càng sớm càng tốt.Hồi trước thằng bạn tớ cũng mắc phải một TH gần như của dc,thậm chí là nặng hơn cơ,nó bảo nhiều lúc cái đó không...lên dc,không có cảm hứng dù trước mặt là một toà.....thiên nhiên cơ.THế nên nó đi khám docter và sau 4 tháng là okie,đến bây giờ nó còn khoẻ hơn mình,kinh thật.Nhiều khi là vấn đề tâm lý đấy
  6. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    heheh tớ nói nhỏ với bạn koquenaihet cái nè nhé :
    Nếu ngày nào bạn không ăn được thì những ngày đó thằng khác nó ăn đấy bạn hiểu ý mình chứ
    Ngày xưa tớ có biết một cô bé cũng tuơng tự như vậy (vì thằng bf kể) ngày vài bận sau một thời gian chú bf kia sợ quá nên thôi vài ngày thì chỉ vài ngày sau đến fòng cô nàng đã thấy ngay anh chàng khác rồi
    Những cô gái như vậy một ngày kô làm cái chuyện đó thì họ không chịu được đâu nhớ nhé
  7. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Bậy bạ , các đồng chí đừng có vơ đũa cả nắm thế đành rằng trong tình yêu và cuộc sống hôn nhân ******** là rất quan trọng .... Tuy nhiên đâu phải gái nào cũng dâm loạn thèm thuồng và chỉ cần mỗi chuyện đó đâu ..... Chỉ 1 số dâm loạn , không đạo đức mới thế ......
    Hehhe còn về khoản yếu sinh lí của chú gì khongquenbietai hay khongquenaihet kia thì đúng là đáng chia buồn rồi .... Yếu sinh lí thế phiền lắm đấy , nhưng thôi , cùng lắm xin con nuôi
  8. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Không có cơ sở khoa học,đừng tin
  9. oni

    oni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Chuyện hôm nay chớ để ngày mai,chú không nghe các cụ nói à
    ------>Biết một mà không biết hai. Xem chừng mọi người cổ vũ *** before marriage hơn là GDGT.
    THANH CỦI ĐẬP VÀO MẶT
  10. oni

    oni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi này nhưng người như u đúng là hiếm có khó tìm rùi. Tất nhiên nói thì dễ, làm mới khó.
    Chúc..........còn nguyên before mariage.
    THANH CỦI ĐẬP VÀO MẶT

Chia sẻ trang này