1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái mình "nhu cầu" cao quá!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi koquenaihet, 14/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. welcome_to_oblivion

    welcome_to_oblivion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Mua cho cô ấy một cái dildo, để khi nào cậu không có khả năng đáp ứng thì cô ấy dùng cái đó để tự ******** giải tỏa cơn khát. Nếu không cậu khó giữ cô ấy lắm. Đàn ông gì mà 1 tuần chỉ làm được có 1 que thôi à?
  2. Small_Wolf

    Small_Wolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bác Võ Thu Hồng này thật là...biết đâu ng ta vừa ....vừa post bài thì sao ???
    Bác kia có ng yêu sướng nhỉ ?? Có ng muốn có thì ko có, trong khi....chậc ! Đời thật là bất công !!!
  3. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, cái bác này đúng là no cơm chán chè rùi. Đúng là mệt mấy ông đàn ông quá đi gf mà không sung thì kêu, mà sung thì cũng kêu, rồi kêu cứu. Khối người mong được như bác đấy, bác ạ. Em chỉ nghĩ bác nên xem lại khả năng rùi cố gắng làm đẹp lòng bác gái. Có khi 2 bác mới nên bác gái mới sung thế. Bác cứ ăn uống tẩm bổ, rồi học hỏi xin ý kiến các anh zai trên này, hỏi bác gái thích gì, chắc là đều đặn sau 1 tg là bác gái sẽ bình thường lại. Cuộc đời ngoài xxx ra thì còn nhiều thứ khác để làm lắm, chứ đâu phải là mỗi thế đâu. Đi chơi, shopping, xem phim, đi học, đi làm, chơi với bạn bè, thích hơn hang out với nhau lắm. Mà bác thử get busy đi, nếu cả 2 người busy thì sẽ giảm được thời gian rảnh để làm chuyện đó. Chúc bác may mắn.
  4. captoc

    captoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Việc con traik hông đáp ứng được yêu cầu của con gái là chuyện bình thường, vì con gái nếu đã... thì nhu cầu lúc nào cũng cao cả. Theo mình thì sự khác nhau duy nhất dẫn tới bạn gái của bạn lúc nào cũng" đòi" chính là bạn chưa làm cho người ta thoả mãn được thôi; nếu bạn gái của bạn thật sự đạt được khoái cảm thì minh đảm bảo rằng phải mấy ngày sau mới đòi tiếp..
    Mình không đùa đâu, nói thật mình chỉ hi vọng bạn trai của mình làm cho minh ... 1 tuần một lần thôi!
  5. dtphung

    dtphung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Việc con traik hông đáp ứng được yêu cầu của con gái là chuyện bình thường, vì con gái nếu đã... thì nhu cầu lúc nào cũng cao cả. Theo mình thì sự khác nhau duy nhất dẫn tới bạn gái của bạn lúc nào cũng" đòi" chính là bạn chưa làm cho người ta thoả mãn được thôi; nếu bạn gái của bạn thật sự đạt được khoái cảm thì minh đảm bảo rằng phải mấy ngày sau mới đòi tiếp..
    Mình không đùa đâu, nói thật mình chỉ hi vọng bạn trai của mình làm cho minh ... 1 tuần một lần thôi!
    Đầu tiên thấy chân thật trong chủ đề này, nhiều chú mới để vào lại ra thì ngày có 8 lần cũng không xi nhê, chất lượng chứ không phải số lượng.
  6. anything123

    anything123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Bàc gài 'ò?i nhiĂ?u thẮ mà? khĂng sợ bì dình chươ?ng à?? Hay là? càc bàc cò dù?ng tẮt?
    Nòi chung là? tù?y theo sức lực mì?nh mà? là?m. Khi nà?o khĂng muẮn thì? dĂfn bàc gài 'i chĂf khàc chơi, 'Ăng ngươ?i, hoàt 'Ặng mẶt chùt. Ơ? nhà? 2 mì?nh thì? chì? khĂ? bàc giai thĂi.
    TĂi chà? dàm thư?, chf?ng may ...
  7. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    heheh thích nhể ... Bao nhiêu người muốn chẳng được ... Nói chung tính ra bác gái nhà bác cũng ác như con tê giác ... Hút hết chất bổ béo mà bác tích luỹ suốt sau bao nhiêu năm cuộc đời ... Như thế chả biết ăn gì cho nó lại sức và sản xuất kịp nhể
    Nếu mà bác gái muốn nhiều quá thì càng ngày bác gái càng béo tốt còn bác trai thì gầy đi thôi
  8. xedap_cu

    xedap_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ có một cách đơn giản là: Bác đáp ứng Bác gái nhà bác được đến đâu thì đáp ứng còn Bác gái nhu cầu cao quá thì mời anh em trong ttvn để " giúp đỡ " trong lúc khó khăn. Tôi nghĩ anh em sẽ cố gắng giúp bác thôi. Biết đâu Bác gái nhà bác lại thích.
  9. kehaydua

    kehaydua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Gửi các pác. Ở chỗ nào có bán dildo vậy. Mình kiếm mua hoài mà không gặp.....
  10. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Con gái tuổi 20-25 thì đúng vâỵ rùi. Bạn gái tờ, hồi đầu e dè, một là chưa có việc làm ổn định, vẫn chưa tự tin vào bản thân nó, nên chuyện hai đữa cùng sướng mà cứ làm bộ, làm như là cho không mình ấy (hè hè hè, cho cái lo to fo, mình mà lâu không xin thì lại làm mặt làm mày). Say rồi thể chất thay đổi, cảm giác cực khoái đều đặn hơn, người đẫy hơn, khoẻ hơn, ăn ngủ điều độ hơn và nhất là cô nàng tự lo được cho bản thân rùi, nên vô tư hơn lúc ấy, lộ rõ nguyên hình con quỷ chuyên ăn tươi nuốt sống. Hè hè hè hè đùa tí chút.
    Hồi mới....làm đàn bà, nó không đạt cực khoái hay là rất nhanh đạt, nó mỏi rã rời, có đạt cực khoái thì cũng không để lại ấn tượng hạn phúc. Sau này, mình với nó nhịp nhàng, nó đạt cực khoái vài lần, theo nhịp mình chiều. Nó đỡ tốn sức và không bị kích thích quá mạnh đến rã rời, nên coi chuyện ấy là hạnh phúc (ấy, chỗ này mới dễ nhầm bồ câu và dê cụ), còn mình, hạnh phúc là chiều chuộng và lao động kiếm cái cho con (sau này).
    Nhưng chiều nó thì mìn cũng luyện được rồi, mà nó cũng dễ chiều hơn. Cái giếng yêu của bạn mình dầy thành nở nang, đúng giờ là điện nước đầy đủ, các sensor hoặt động hết cỡ, nên chỉ nhẹ nhàng là có cảm giác êm ấm mà. Mình cứ đi tìm cực khoái của nó (truy hoan) cũng không lợi, nó không cần ăn ô mai nữa đâu, mà cần cơm. Ăn cơm dễ gặp cảnh no bụng đói con mắt lắm. Bị như thế, đổi cảnh đi chút là đâu vào đấy mừ. Như có lần, mình dừng xe chỗ tối, chẳng cần đợi về đến nhà, thế mà lại hiệu quả, nhắc đến lại đỏ mặt ngay (hì hì hì hì, mặt đỏ mắt long lanh là đang nghĩ đến đã đời). Chắc bác vội vàng quá, cứ mơn trớn để nó thèm thèm chút, rồi từ từ mà dàn quân, tiến công từ từ, theo dõi địch mà xung phong từng đợt, thấy địch có vẻ hoã chiến lại chuyển quân từ từ, vài lần như thế đến khi nó hơi khó chịu hãy dừng.
    Các bác nói đúng đấy:
    Một là, nó không phải dê cụ mà là bồ câu, nó cần ăn cơm chứ không phải ô mai, uỵch toẹt ra là nó cần cảm giác đầy đủ hạnh phúc chứ không cần khoái cảm đâu, nó chỉ thèm khoái cảm khi bác làm nó đói quá thôi.
    Hai là, để hạnh phúc thì cần chất lượng, chất lượng thì cần gì thể thao, tất nhiên không phải phế binh ai cũng làm được. Bác vội quá, chưa chuẩn bị lực lượng đã xung trận, lại không biết mình biết người, khi xung trận lại chỉ biết chạy 100 mét, bác đừng coi nó là đích, mà coi nó là người đua cùng, họ ra sức thì bác ra sức, họ dịu nhịp bước thì bác chậm lại (nhưng bản lĩnh đàn ông thời nay, luôn phải hơn họ). Thắng lợi do mưu lược mà.
    Tóm lại, coi đó là hạnh phúc, đừng coi đó là thú chơi bời, là ăn tiền. Các cụ nhà ta, làm gì có thịt ăn, vấn con đàn cháu đống đấy (đừng, nghe cái hay thôi).
    Kết quả thế này, chỉ 2 lần, nó nhà em kéo em xuống đòi ngủ chung giữa ban ngày (thèm đấy, nhưng không chịu nói), em giả vờ chạm mạnh vào xe, ôm cái của nó trên cơ thể mình kêu đau, là nó hoảng lên như cháy nhà (ối trời, nhà còn làm ra được). Ban ngày hay lúc đi chơi, bác chịu khó đụng chạm (mạnh tay chút nào) vào đấy cho nó nhớ, lúc vào trận thì đừng, nó nhớ quá thì có mà của núi. Tuổi ấy, hưởng đã nhất trong đời, mong bác tận ......hưởng. (sau này, hai bác lên cân.......hì hì hì .....vướng lắm).

Chia sẻ trang này