1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gai' nên tỉnh tao' khi yêu trên Net

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi live_without_boys, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Yêu anh đi, sẽ biết thật hay đùa.
  2. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    mới nói đã thấy thiếu độ tin cậy rùi, chán nhỉ..............
    Còn về tình yêu tin hay không vào con trai trên net ư, sự thật ai chẳng biết, net là chỗ gặp gỡ ảo, ai cũng có quyền như ai, anh đi đong tán cô này cô kia, em cũng tán chàng này chàng nọ......................và nếu lừa dối nhau, người thì thực lòng, vậy thật ra, ai gọi đó là tình yêu, ai coi đó là một trò chơi để thoả mãn những thú vui nhất thời. Nếu yêu thì sự chân thành là điều quan trọng, sau đó thì hãy chung thuỷ với sự lựa chọn của mình. Chúc vui .
    Một ngày trong giấc ngủ bật cười
    thấy mình xanh như chiếc lá
    cứ vươn mãi tới bầu trời đầy sao
  3. Crimson

    Crimson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Hè,chình ình ra lờ mình bị các em tán tỉnh phát kinh.Làm thế nào bây giờ,các chú cừu non nên đề fòng thì đúng hơn.
    Tỉnh thì sống,dại thì chết.Quy luật đào thải mà
     

  4. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    hic hic , cha biet the nao ma lan , noi chung len mang ma co y dinh tim ban trai hoac ban gai la 1 dieu buon cuoi , toi co nhung nguoi ban ma` chơi mấy năm chưa hề gặp mặt nhau lần nào , với nhưng người như thế nói chuyện rất thoải mái , còn những người đã gặp thì coi như cũng nhạt đi phần nào , nếu định kết bạn có lẽ là khó nhưng ko có nghĩa là ko làm được
    co lẽ phải có 1 chút may mắn nữa
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  5. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    con trai hay con gái đàn ông hay đàn bà tán hàng tỉ người yêu hàng vạn đứa cũng chẳng có gì là sai , miễn là đừng có 1 lúc yêu vài ba người là được !
    Baby !!!!!!!!!!! I want U like the roses want the rain
    You know I need U like a poet needs the pain
    I would give anything ! my blood, my love, my life
  6. tsheu_hi

    tsheu_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    4
    Con trai trên mạng ko đáng tin thật sao? Tui đang bi dằn vặt dữ dội đây. Liệu tui có nên liều tin 1 lần ko nhỉ? Thấy anh cũng đáng tin mà. Nhưng hôm wa mới đọc 1 bài báo ở báo Thanh Niên,lại thấy kinh khủng, tối nói điện thoại với anh, lại wên tất cả , lại tin anh
    Hichic, cứ như vậy mà 2 cảm giác đó thi nhau hành hạ tui
    Làm sao bít được người ta thật tình ko nhỉ??? Con trai ko mún cáo thì thôi, cáo thì trùm lém. Hichic
  7. scat_aug

    scat_aug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là yêu trên net cũng chả có gì là sai cả, đúng là con gái chỉ nên tỉnh táo hơn với những tình cảm của mình thôi. Có thể nghĩ rằng việc chat cũng chả xấu như nhiều người nghĩ, chat chỉ là để mở rộng thêm mối quan hệ với bên ngoài, tăng thêm chút khả năng giao tiếp, kết thêm bạn mặc dù là tình bạn ảo. Nhưng cứ ảo vọng là người ta tốt thật đi để có cái mà khâm phục ngưỡng mộ, hi vọng, nhưng cũng chỉ nên giới hạn thôi, bạn chỉ đang yêu cái con người mà bạn tưởng tượng ra thôi và bạn cần phải nhận ra điều đó, đừng có quá tin tưởng vào nó, đừng để cái ảo ảnh hưởng đến cái thật. Có thể không phải ai cũng xấu nhưng trên net chả có ai là thực sự thật thà cả, ai chả biết điều đó nhưng chả mấy ai thấy cái nguy hiểm đằng sau cái dối trá, ảo tưởng đấy, sợ thật. <-- nghe hơi chuối chuối và lủng củng 1 tí nhưng mà đấy là chút chút kinh nghiệm đau lòng đấy.
    What am I living for?
  8. ngtrphuong

    ngtrphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    To^i k0 tin là như thế!
    Tuỳ người tuỳ trường hợp mà có kết quả khác nhau !
    Và tôi cho rằng chủ yếu là do ở mình cả!
  9. heoconchoanh

    heoconchoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    thật ra thi ở đâu lại chẳng có tình yuê chứ, trên net cũng vậy. cũng có nhiều người thành công lắm đó ban, cũng đi đến cưới nhau đó chứ, nhưng cũng có nhiều người lại ko được may mắn. Dù sao yuê thì yêu nhưng cũng đừng nhẹ dạ quá, tin tưởng vào người đó quá, nếu có chuyện gì mình sẽ đau khổ hơn thôi
  10. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Chậc cái chủ đề cũ mèm này, nói đi nói lại mọi ngừi vẫn thích nhỉ? Hì hì. Tôi tin vào tình yêu qua net, tôi yêu qua net, mọi ngừi đều nói là không nên, nhưng tôi thấy chẳng sao cả. Mờ cái bạn gì gì ui, sao lại gõ chữ không dấu thế kia hả zời, đọc đau cả mắt.
    3L means we love each other
    WELCOME TO VIMARU

Chia sẻ trang này