1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái nghĩ gì chuyện "CÒN / MẤT" của nam giới

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi ngocthaosg, 26/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngocthaosg

    ngocthaosg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái nghĩ gì chuyện "CÒN / MẤT" của nam giới

    Dạo 1 vòng thấy anh em đây khá sôi nổi chuyện trinh tiết của phụ nữ. Nhiều người yêu cầu bạn gái nguyên vẹn với lý do "không chịu nổi khi nghĩ đến cảnh cô ấy ôm ấp người khác"

    => đến đây mình chợt nghĩ, đàn ông suy nghĩ thế thì tạo sao phụ nữ chúng mình lại không có cảm xúc đó? Bản thân mình cũng rất hy vọng đêm tân hôn cũng là lần đầu tiên của chồng mình. Đáng tiếc không có cách nào kiểm tra.
  2. bossofbulldog

    bossofbulldog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Trời, phụ nữ cũng củ chuối lắm, mình và vợ mình chưa cưới nhưng cũng abc abc rồi, vợ mình là lần đầu tiên, mình cũng vậy nốt, tuy rằng mình cũng đã tham khảo qua phim ảnh, sách vợ, truyện... để... tò mò tuổi mới lớn trước kia thôi, nhưng đúng là mình còn zin thấy, thế mà sau hôm abc abc lần đầu tiên, vợ mình cứ quả quyết 100% là mình mất tem rồi, nên mới biết nhiều thế chứ (chẳng tham khảo chán sách báo rồi, chứ chẳng lẽ lại không biết cần cho cái gì vào cái gì), rồi thì không tin, rồi thì giận rỗi, lại còn... vạch ra để xem là có bị rách cái gì không nữa, chuối thế không biết (nhưng mà yêu lắm), phải giải thích mãi, bây giờ 2 năm rồi vẫn chưa tin lắm. Chắc các bác trong hội thế nào chẳng có trường hợp giống như mình, có bác nào như thế cứ phát biểu nhé
  3. Wanker83

    Wanker83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Trong chuyện ấy, hai bên càng có kinh nghiệm thì càng đạt hiệu quả cao chứ. Chứ lần đầu thì lớ ngớ,...chán lắm...
  4. ButterFly_20

    ButterFly_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    hehe, dọc bài của anh bossofbulldog buồn cười quá.
    Em nghĩ rằng chuyện Còn và Mất nó không quan trọng đâu.
    Nếu mình còn thì sao mà mất thì sao ?
    Nếu người yêu của em mà đã từng quan hệ với 1 cô gái khác. Thì điều đầu tiên là em sẽ rất buồn nhưng nếu mà mình đặt vào địa vị của anh ý thì mình sẽ phải thông cảm phần nào đó.Cái chính là khi yêu mình anh ý có tiếp tục đi linh tinh nữa hay không thôi.
  5. quynhlam2001

    quynhlam2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    1
    Chuyện còn mấ ở đàn ông không quan trọng vì ở đàn ông ******** và tình yêu tách rời nhau, nghĩa là đàn ông có thể abc với người không yêu, còn phụ nữ thì phải yêu mới "cho" được. Đàn ông không chịu nổi khi biết vợ mình đã yêu một thằng khác trước mình, mà nhỡ đâu lại yêu hơn cả mình! nếu người phụ nữ mà ghen với chuyện còn mất ở đàn ông thì đúng là ghen tuông vô lý!
  6. boyIT

    boyIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    0
    hị hị em báo cáo người yêu e là e mất "trinh" với **** từ năm lớp 10 roài :(. nhưng mà yêu e lắm . e chỉ tò mò đi có mấy lần lấy kinh nghiệm thôi mà
  7. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Trời, phụ nữ cũng củ chuối lắm, mình và vợ mình chưa cưới nhưng cũng abc abc rồi, vợ mình là lần đầu tiên, mình cũng vậy nốt, tuy rằng mình cũng đã tham khảo qua phim ảnh, sách vợ, truyện... để... tò mò tuổi mới lớn trước kia thôi, nhưng đúng là mình còn zin thấy, thế mà sau hôm abc abc lần đầu tiên, vợ mình cứ quả quyết 100% là mình mất tem rồi, nên mới biết nhiều thế chứ (chẳng tham khảo chán sách báo rồi, chứ chẳng lẽ lại không biết cần cho cái gì vào cái gì), rồi thì không tin, rồi thì giận rỗi, lại còn... vạch ra để xem là có bị rách cái gì không nữa, chuối thế không biết (nhưng mà yêu lắm), phải giải thích mãi, bây giờ 2 năm rồi vẫn chưa tin lắm. Chắc các bác trong hội thế nào chẳng có trường hợp giống như mình, có bác nào như thế cứ phát biểu nhé
    [/quote]
    Ví phụ nữ với củ chuối ặc ặc, nhưng chuyện của bác buồn cười quá, em suýt chết vì sặc. (chẳng lẽ ko biết cho cái gì vào cái gì) ha ha ha ha.
    Đấy chị em đọc nhá, ko có kinh nghiệm thì chán, có thì lại nghi, còn anh em nếu mà còn thì đêm tân hôn nên giả vờ cho có nghề tý nhé, không là bị vạch ra xem có chỗ nào rách không đoá ục ục ục ục.
    Một món ăn ngon mà ko biết thưởng thức thì món ăn còn ý nghĩa gì nữa? thoy chị em chịu thiệt thòi 1 chút đi, hãy nhìn về tương lai!!!!! đừng nhìn lại đàng sau làm giề
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Trước khi vào box GDGT nghĩ: Không chấp nhận được
    Sau khi vào box: Chẳng nghĩ gì cả, vì thấy mọi người bảo con trai nếu CÒN thì có vấn đề. <== híc, không biết có fải thế không các bác, híc, hoang mang quá
  9. Oct24

    Oct24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Bài của bác bossobulldog buồn cười quá.
    Thế các bạn cho tớ hỏi làm thế nào để biết con trai còn hay mất vậy
    Kiểu này ối anh lo sốt vó lên rồi
    Được Oct24 sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 26/05/2006
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Con gái mất hay chưa còn không biết đc, huống chi là mấy bác trai . Em nói thế có sai không các bác

Chia sẻ trang này