1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái nghĩ gì chuyện "CÒN / MẤT" của nam giới

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi ngocthaosg, 26/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quynhlam2001

    quynhlam2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    1
    À thấy các nhà khoa học bảo thế! Vì thực sự đàn ông không đặt nặng vấn đề tình cảm trong cuộc sống của mình, công việc, sự nghiệp còn hơn cả tình yêu cơ mà!
    abc đối với phụ nữ là"cho'''' vì phụ nữ có yêu mỡi abc được, đó như là cách thể hiện tình yêu của họ, muốn làm người đàn ông họ yêu được sung sướng. Mà có đúng là thế không, đàn ông lần nào XX chẳng lên đến "đỉnh", còn phụ nữ chắc j'' , có khi đau chết đi được nếu gặp phải một tay mơ không có kiến thức hoặc không có tình cảm.
    Nhưng bạn yên tâm, bây giờ đàn ông cũng tốt lên nhiều và chị em phụ nữ cũng biết hưởng thụ cuộc sống, nên sắp tới không có "cho" và "nhận" nữa mà là "trao đổi"
  2. quynhlam2001

    quynhlam2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    1
    À mà cách tìm hiểu con trai còn hay mất anh thuyenxaxu có nói đến trong một topic cũ cũ rồi đấy.Hình như là lúc con trai ngủ xem chỗ ấy đoạn đầu còn bóng không.Nhưng mình chưa biết có đúng không.Với lại khi con gái mà kiểm tra được thế thì chắc chắn là chẳng ai còn cả!Thôi thì cứ tin là đấy là lần đầu tiên của họ, "cho nó sướng!"
  3. black_white2983

    black_white2983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Con trai còn or mất thì biết thế nào được , mà chú nào có mất rồi khi vợ hỏi thì.... mấy ai thú nhận , "anh vẫn là trai tân em ah " he he he
  4. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Bây h thì đến con gái còn hay mất cũng còn lâu mới biết được! Từ cách đây mấy nghìn năm còn lừa được đàn ông nữa là bây h!
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo cậu thế? Cậu đọc đc từ báo là cải nào thế , gửi link, tớ xem với
  6. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Hehe, cần gì fải lá cải, lịch sử rành rành ra đấy, biết chuyện nàng Phi Yến đời Tây Hán ko? Còn chuyện nữa muốn biết ko? Đừng coi thường người khác quá thế nhé, ko biết thì dựa cột mà nghe!
    Được moitoanh sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 28/05/2006
  7. nhimcon87

    nhimcon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Cũng phải, mí pác nam làm sao mà kiểm tra đc. Tự nguyện khái báo mà thui. Mà mí bác nữ như chúng em sẵn sàng tha thứ bỏ qua thì sao mí bác nam ko rộng lòng cho chị em nào lỡ rồi chứ. Dù biết 1 số người rất khoan dung nhưng đó không phải tất cả. Còn cả khối đàn ông giận dỗi ầm ĩ hay nặng nhẹ với vọ họ chuyện mất đấy.
    Nam mà lỡ thì cho là có kinh nghiệm, nữ mà thế thì cho là mất nết hay hư hỏng. Đời gì thế này...!!!!
  8. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Vụ này thì bó tay, chồng chả khai ra thì có giời biết, mà mất công nghi ngờ làm gì cho mệt, cần thiết thì xách cổ chồng đi khám trước khi cưới xem có bệnh gì ko, ko có bệnh thì cứ bằng lòng coi như là còn nguyên, ha ha ha!
  9. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Xem nào, bạn trai còn hay mất chẳng quan trọng. Cái chính là mất rồi có khá hơn được ko Có những anh do đọc sách báo, xem film, chăm học hỏi từ người đi trước , mặc dù chưa "mất" (e.g. bác @bossofbulldog) vẫn làm ngon hơn một số anh "mất " rồi mà chả ra ngô ra khoai, skills yếu kém, ko biết chiều và làm thoả mãn women, etc....
    À quên, về vấn đề tâm lý, tớ ko ích kỷ như một số các bạn trai, còn mất không có ý nghĩa gì Tớ nhớ có lần hỏi zai "lần đầu của anh là khi nào?". Hắn đáp không chớp mắt "17 tuổi, với 1 chị...". Sau đó kể hết thêm 1 mối tình nữa Tớ nghe để đấy thôi, chả mảy may quan tâm...Bình thường. Túm lại, một số chị em phụ nữ bao giờ cũng cao thượng hơn một số người trong cánh đàn ông.Hê hê
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 28/05/2006
  10. ht2005

    ht2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với embemuathu thật.Chồng mà không biết gì chán chết.

Chia sẻ trang này