1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái nghĩ khi boyfriend của mình xem phim ***

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi chichoe06, 11/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MIN_BROK

    MIN_BROK Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    2
    Quan trọng là quan điểm thôi còn những vấn đề liên quan đến *** thì ai mà chẳng phải biết qua nhiều hay ít chứ...Quan điểm của tớ thì rất thoải mái nhưng ko có nghĩa là coi phim xong rồi bắt chước những trò bệnh hoạn trong đó áp dụng lên người yêu hoặc vợ mình thì ko thể chấp nhận nổi...Đơn giản vì *** góp phần tạo ra nhân loại cho nên về bản chất nó như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào lối sống và cách nghĩ của mỗi người.Tại sao những cô gái-đàn bà và cả **** cũng có quan hệ TD-tất cả đều là *** cả thôi nhưng sao lại có sự kì thị của xã hội đối với một đối tượng còn lại thì ko...Như vậy điều quan trọng nhất của *** ko phải là có làm hay ko mà là làm như thế nào...Nếu thật sự yêu thương nhau thì đó là điều tất yếu và ko nên tránh né nó vì đó là 1 phần tạo nên 1 gđ hạnh phúc cho bạn sau này...Tôi yêu bạn gái của tôi lắm nhưng thật sự chưa bao giờ tôi ngỏ lời xin cô ấy "cho" tôi cả nhưng rồi việc gì đến cũng phải đến khi cả 2 cùng có chung 1 cảm xúc như nhau trong cùng một thời điểm mà ko cần phải xin xỏ gì cả...Giờ thì bọn tớ đang chuẩn bị cùng nhau chào đón baby đầu tiên sau đó là lễ cưới ra mắt 2 họ...*** đâu có gì ghê ghớm với những ai thật sự yêu nhau nhỉ...
  2. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 3 năm: tin rằng ex mình (lúc đó đang là ng iu) ko coi thứ phim bậy bạ đó.
    Bây giờ, thoải mái, thích xem gì thì xem...có khi chip đòi xem với mà bf cóc cho xem :))
  3. style_8x

    style_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    choài ... giờ thằng nào mà chả xem chứ ! 10 thằng chắc có đến 11 thằng xem
    bf của em xem áh ? đành phải chấp nhận thôi , cấm làm sao được . với lại nhiều cái khó nói ... ai cũng có lí do riêng , chậc kệ tôn trọng sở thích của nhau zậy !

  4. goto70

    goto70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Em ru ca ban gai em xem, vua thoai mai vua tu nhien, ma co them nhieu kinh nghiem.... All funs
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0

    hĩ hĩ có phải film dracular toàn cảnh xxx ko? Mấy cái film đó có đợt em thấy ngày nào cũng chiếu trên tivi tầm 12am trở đi
  6. TVP11

    TVP11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ gì ah? Bình thường, có gì đâu .
  7. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Chẳng sao tò mò thôi.Các bạn gái còn bị các anh ấy"lục" hay "tò mò"nữa là phim.
    Các chị gái nghĩ ai sẽ dậy cho các anh biết???Bố?Mẹ?
    Các em chẳng phải nghĩ gì vì đó là bình thường!
    Em nào ác cảm với chuyện ấy đừng trách mai này chồng không biết nên"cho" vào cái vị trí nào nhé!
  8. halfmoon1912

    halfmoon1912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Mà bây giờ XY không xem XXX mới là có bệnh.Cần phải xem xét lại. Mọi người cứ chê con trai xem XXX là xấu . Nhưng con gái cũng xem thì sao nhỉ??Thế hoá ra là đều không tốt hết cả ah???
  9. Drtungbo

    Drtungbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    3.597
    Đã được thích:
    0
    Nghe các chị em bàn luận sôi nổi quá nhỉ nên vào góp vui chút không có âm thịnh dương suy
    Cái chuyện phim XXX thì 10 thằng chắc chắn 10 thằng xem cả rồi nhưng xem rồi không có nghĩa là nghiện noá đâu nhá các chị em ơi. Có bác nào đó cũng nói đó, xem toàn gần như nhau cả ---> chán chả thèm xem, chuyển qua chơi game chẳng hạn Đương nhiên cũng có một số đứa nghiện quá nhưng dạng này thì cũng mệt, chắc lúc nào cũng bị ám ảnh thôi
    Như em đây xem cả đời được vài đoạn gì đó thôi nhưng chán chả buồn xem nữa, có vài đoạn trong computer cũng chả buồn xoá nữa nhưng cũng ko phải là chán hẳn XXX mà chuyển qua xem Hentai thấy hay hơn
    Giờ thì mê nhất là thể loại ecchi, nó không lộ liễu mà hấp dẫn kiểu khác và xem cũng funny nữa có thể mô tả ví dụ như XXX thì như một cô không một mảnh vải che thân nhảy xổ ra trước mặt mình, còn ecchi thì như một cô gái cứ từ từ cởi từng tí một trước mắt mình ấy, mãi không chịu cởi hết cho mới xót ruột Không biết có bác dzai nào có cùng sở thích với em không nhỉ, chắc cũng không ít
  10. tuoitrelapnghiep

    tuoitrelapnghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    1
    Chời chời, sao cái này mà phải bàn tán ghê thế nhỉ? Các chị em nào gà gà chưa bít rì thì kêu kinh, chứ bít rồi khéo lại khoái xem. Mình cho đứa bạn mượn máy tính, chẳng may trong đó có 1 ít phim xxx, chị cùng phòng phát hiện ra, xong cái mình bảo để mình xoá đi cho rảnh, chị ta kêu để đó xoá làm gì, phí. Nói chung chưa va chạm vào thực tế thì thấy gì cũng lạ lẫm thôi, va vào rồi thấy bình thường. Miễn là xem xong bf vẫn có thái độ bình thường, vẫn cưng chiều, tôn trọng người yêu như cũ là được. Với những người thiếu kinh nghiệm chuyện đó thì xem để lấy kinh nghiệm cũng tốt mà, có nhiều loại phim mang tính chất dạy cách xxx thế lắm. Nước ngoài nó dạy cặn kẽ lắm mà, chỉ có VN mình là coi nó quá nặng nề thoai, cuối cùng ối chú lấy vợ rồi vẫn gà, khổ cả 2 chứ ích gì

Chia sẻ trang này