1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái nghĩ khi boyfriend của mình xem phim ***

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi chichoe06, 11/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motonggia

    motonggia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Nó là cách nhìn nhận của từng người! ĐƯỢC gì và MẤT gì sau khi xem xong !
  2. mat_troi_ha_noi

    mat_troi_ha_noi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2.155
    Đã được thích:
    2
    ngay cà? 'èn nhưfng ngươ?i 'àf lẶp gia 'ì?nh rĂ?i,
    thì? chuyẶn 'ò vĂfn là? chuyẶn rẮt bì?nh thươ?ng .
  3. dangquynhle

    dangquynhle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    1
    Chúng ta biết rằng "********" là một vấn đề lớn của cuộc sống con người.Nó theo chúng ta đến gần như hết cuộc đời.
    Sự nhìn nhận nó nên cởi mở hơn (tất nhiên trong sự tế nhị cho phép).Không nên xem nó là xấu xa hay thô thiển ...Nên xem xét như một môn khoa học thực sự .Hoạt động ******** hay tính dục của con nguời thực hiện chức năng cổ xưa nhất là bảo tồn nòi giống.Đối với con người ngoài sự bảo tồn nòi giống nó còn lhoạt động mang tính "người " nhất.Hay một sự nhân văn chẳng hạn.
    Phim x ngoài sự kích thích nó còn hướng cho chúng ta đến những hành vi ******** mới "khác với bản năng".
    Khi xem sẽ có sự kích động nhất định đối với từng cá thể và dẫn đến những hành động "thú vật" hay ''tính vật trỗi dậy".
    Xem phim không có gì là xấu nếu chúng ta giữ được tính "người" và không làm theo những hành vi quá là "quái vật".
    Tôi thì thời gian này không bao giờ xem cả (do hồi cấp 3 xem chán rồi) và phụ nữ Việt mình cũng có cái gì đó chan chán :"không có một sự thú vị đáng kể".
    Bây giờ đời cũng không biết cái gì là thú vị nữa .Nghĩ mình đep chai khoẻ mạnh mà chả làm gì cũng chán.
    Ngồi viết vui vui mấy dòng có gì sai thì chỉ bảo
    xin đa tạ.

    ôi! lời hẹn thề là hững cơn mưa.
  4. cam_to_80

    cam_to_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    phát triển giới tính một cách bình thường
  5. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
  6. binto

    binto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    Xem cũng là chuyện bình thường thôi mà, những xem xong mà bắt bạn gái làm theo 1 số kiểu quái dị như trong phim mới là bất thường, thậm chí đôi khi xem 1 chút trước khi hành sự với 1 số người là 1 thói quen tạo cho họ nhiều cảm giác thú vị
  7. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    chi bảo thế này thôi
    Được junchen sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 19/08/2007
  8. Dui_ga

    Dui_ga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    BF em còn cấm xem, hehe. Film *** nhẹ nhàng đôi khi rất cần thiết để hàn gắn sứt mẻ trên giường
  9. dickhead

    dickhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    K biết con gái nghĩ gì nhẩy? chắc cũng nghĩ như con rai thôi, vì thấy con gái cũng xem nhiều lắm, tất nhiên k nhiều bằng con trai vì dù sao bản tính con rai ham tìm hiểu, mày mò máy móc kỹ thuật nhiều nên resource nó cũng nhiều hơn, chứ còn được cung cấp đầy đủ thì con nào chả xem (con nào lúc đấy xem nhiều hơn thì giời biết). Tất nhiên k nên lạm dụng (dẫn đến nghiện hoặc ám ảnh) và phải có biết chọn lọc thể loại nào đáng xem (nhiều cái phải bó trym với các bố producer bên Tây), cái gì quá quá thì thành quá thể ==> k tốt tí nào.
    PS: nhân tiện bà kon cũng nên tham khảo series "Island Fever", các scene khá romantic đấy

  10. bjtelecom

    bjtelecom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    xem qua 7 trang nói chung í kiến thống nhất là ko phản đối.em thì vẫn xem thường xuyên và chả ngại nếu bạn gái(em í cũng rất ngoan) phát hiện(tất nhiên mình cũng dek chủ động cho em í biêt đc rồi).nếu phát hiện mà ko thông cảm cho mình thì đúng là con dở hơi.
    Thật ra em cũng quen nhìu bác giai ko máu xem *** lắm,chả bao h xem hoặc bạn bè bật cho thì ngồi liếc 1 tí lần sau cũng chả xem lại,mấy bác đấy đều rất mọt sách(nhưng cũng có nhiều bác mọt sách vẫn máu xem như thường)

Chia sẻ trang này