1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái như cái nồi, suốt ngày giận xàm ko lí do

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 07/06/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    update #1

    thứ 3 vừa xong 1 vụ, thứ 5 lại thêm 1 vụ khác
    chuyện là tối em bận game, làm việc linh tinh, rep trễ, cái nó giận ngủ trước
    pm lại thì tự ái. em có cái tật hay lảm nhảm, nhưng nói ra thì nó khác các thím à, nó cười nói hưởng ứng chọc quê nhiệt tình luôn, còn nhắn tin fb qua giống như kiểu em đang vả vào mặt nó vậy (cách nghĩ của nó) [​IMG]

    thế là sáng hôm sau 1 tràng dài như kiểu đòi đá, chia tay
    gọi ko nghe máy, rồi phải chạy sang ngồi ngoài cửa nhắn tin vào, chỉ thiếu khoản vẫy đuôi thôi [​IMG] nói kiểu nào cũng vẫn sắt đá vkl, ra gặp đc 1 chút mặt như đống [​IMG]oop: rồi lại bỏ đi vô, coi như cả buổi sáng công cốc [​IMG]

    lúc trước giận hờn nó dễ lắm, xin lỗi xíu là xong, cũng có 1 lần qua ngồi ở ngoài ko gặp r, nhưng rồi cũng ok, kêu nhau về

    đến hôm nay thì nó làm tới, đuổi như con chó "h có về ko", "đi về đi, ko muốn nc", "vẫn chưa chịu về phải ko", em nó cười phát vui vui về cũng ếu, cứ bảo suy nghĩ này nghĩ nọ

    riết đc đằng leo lên đầu em ngồi luôn r mấy thím ạ [​IMG]

    Lý do: hết sức là bull****, chỉ vì trong lúc lảm nhảm, ý em nói cho việc từ từ a rep lại là "mỗi ng cũng có 1 khoảng trời riêng mà :v", để cái mặt dâm dâm chêm cài câu đùa giỡn khác, thế mà nó coi là xúc phạm nói, rồi cứ kêu "quan tâm nhau chi, pla pal"
    trước yêu nhau cũng nhờ voz tư vấn, h có nguy cơ... cũng là nhờ voz [​IMG]

    giận hờn đến là chán luôn, lạy lục xin lỗi năn nỉ, chính nó cũng nói vậy, nên h xa nhau, mong em đừng tìm nó nữa, đỡ khổ pla pla [​IMG]

    đậu má phí cả buổi sáng... vẫn còn đang ức, trong khi hồi đó tí xíu là giải quyết đc r, h càng ngày [​IMG]

    Post 1 của em

    Quote:
    Chuyện là, yêu nhau cũng hơn 1 năm, như bao cặp đôi bt khác. Ko biết mấy cặp khác sao chứ con gấu em nó cứ hay tự ái, giận dỗi vớ vẩn miết. Điển hình là chuyện ntn, bữa h nó về ôn thi (em chở ra bến xe, nó lên thì ra đón ), về nhà thì hay nt gọi vớ vẩn. [​IMG]

    tối hôm qua gọi nc w nhau vẫn bt, cái tự nhiên (chắc vì nói lâu hết chủ đề) cái nó kím chuyện... Em hỏi là vậy tính t4 lên hay t5 lên để canh ra bến xe đón cho sớm, đúng h. nó phán 1 câu "mấy ng bỏ tui", mới đầu là kiểu giơn thôi, cái càng lúc nó càng sa đà, kêu em ngủ đi nó lên đi xe ôm ko cần đón... r pla pla [​IMG]

    Em vẫn cứ nghĩ là giỡn đùa thôi, cái tđn hôm sau nt hỏi tham vẫn nt cái kiểu mắc dịch như vậy, e rep năn nit hết lời vân vậy, xin lỗi em chửi bậy chứ chó má thật, phải chi mình là gì sai bị giận ko nói, đằng này ko làm j hết chỉ hỏi thăm h giấc cái tự nhiên kím chuyện. [​IMG] Em là em ếu thích kiểu giận lẫy vu vơ của bọm con gái, mặc dù lúc nó vui vẻ đã trao đổi thăng thắn vấn đề này rất nhiều lâng rồi, vậy mà cứ mỗi khi giận lại sa đà ko lí do... riết đến là nản. 10 lần giận thì hết 10 lần đều từ nó và xàm lông thì hết 9 rồi.[​IMG] giận hơn vu vơ thì 1,2h hoặc qua đêm hết dùm cái đi còn thấy ngộ ngộ, đúng kiểu con gái, chứ sa đà như vậy mãi bố ai chịu nổi, nt hết nước hêtd cái vẫn vậy.

    Em đang rất là bức xúc, muốn viết để giải toả bớt. Bác nào hiểu đc thì cho em lời khuyên cách trị thể loại này với ạ, chứ ức muốn khóc luôn mà ko làm j đc. Toàn phải đợi nó dứt cơn, nhưng em đã nói là tâm lí em ko chịu đc bị cái kiểu xàm xàm như vậy[​IMG]

    TIPTIP FREEFREE TIPTIP MIEN PHITIP MIEN PHI HOM NAYTIP BONG DA MIEN PHI

Chia sẻ trang này