1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái nói lời chia tay không hiểu lý do ! mong mọi người vào giúp em với

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi daonguyenduykhang, 07/04/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daonguyenduykhang

    daonguyenduykhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2015
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Xin chào trương trình ! nay em có một chuyện ko biết nói hay tâm sự cùng ai ! biết đến trương trình nên em mạo muội nhờ trương trình giúp em ạ !

    Chuyện là em với bạn gái em quen nhau tính đến nay cũng được 8 tháng rồi ! 2 đứa em đến vs nhau cũng trải qua 1 số thử thách mới đến đc với nhau !

    trong giai đoạn đầu , em và cô ấy thực sự rất yêu nhau và rất hạnh phúc , đến nỗi tất cả mọi người xung quanh đều ganh tị với 2 đứa em . Rồi thời gian cũng trôi qua ! gia đình 2 bên đều chấp nhận và chờ năm sau đủ tuổi sẽ đám cưới !

    ngày qua ngày ! bỗng nhiên mẹ của cô ấy cấm cảng tình yêu của 2 chúng em và cấm cô ấy ko đc quen em nữa ! mẹ cố ấy còn nói là em và gđ em bỏ bùa mê nên cô ấy mới yêu em như vậy ! em thật sự ko thể tin nỗi ! 1 người mẹ vợ lúc nào cũng dặn dò 2 đứa đôi điều ! vậy mà nay cả mẹ của cô ấy cũng đã ghét em ! nhưng rồi 2 đứa em cũng vượt qua được !

    2 đứa em đã sống chung vs nhau như hai vợ chồng rồi ! chỉ chờ ngày đám cưới thôi , vậy mà mới đây mẹ cô ấy lại cấm cảng + với một người anh trai ruột cô ấy vừa đánh chết một người đang chờ nhận án ! thì lúc này cô ấy nói với em là rất buồn và áp lực cả chuyện gđ vs tình cảm ! nhưng em vẫn cố động viên , an ủi cô ấy ! nhiều khi em yêu cô ấy quá đến mức ngay cả khi cô ấy đi đâu hay nc vs ai thân là em cũng đều rất bực ! nhưng sau này thì em cũng đã hiểu ra và thay đổi ! trước đó thì cô ấy cũng là 1 cô gái rất ngang bướng và làm em buồn nhiều lắm ! nhưng vì yêu nhau nên 2 đứa em chấp nhận bỏ qua tất cả quá khứ để sống với hiện tại !

    mới đây thôi , 2 ngày ko gặp đc cô ấy ,vì cô ấy phải canh nhà cho ba mẹ cố ấy đi lo án cho ông anh trai ! thấy cô ấy buồn em cũng ráng đi nhờ ông anh trưởng phòng luật sư TPHCM giúp ! nghe đc tin người ta giúp em cũng rất vui và mừng , định là ngày mai cô ấy về 2 đứa em đi chơi rồi em sẽ nói cho cô ấy biết ! 2 ngày ko gặp nhau 2 đứa em liên lạc nc , nt vs nhau qua đt,facebook,... cả 2 đứa nc đều rất nhớ nhau , định ngày mai vè là 2 đứa em sẽ đi coi phim đi chơi đâu đó ! nên em cũng đã dành dụm đc 1 ít đợi cô ấy về rồi đi ! vậy mà đúng 10h tối cô ấy nt vs em là có chuyện muốn nói ! sáng nay đi học bụng em đau và nôn nôn như đang có chuyện gì xảy ra ! thì đúng lúc này em cảm thấy ko an tâm , em hồi họp lắm ! em chờ cô ấy nt ! ko thể tin được là cô ấy đã nói lời ct với em 1 cách dứt khoát , ngay cả khi em nói muốn gặp 1 lần cuối cô ấy cũng ko đồng ý ! cố ấy còn nói cô ấy ko phải vợ của em nữa đừng gọi cô ấy là vợ ! và rồi cô ấy nói hãy quên cô ấy đi ! cô ấy xin lỗi em !

    có phải là do cô ấy hết yêu em hay là do chuyện áp lực gđ vậy mong chương trình giải đáp giúp em với ! hiện tại em đang rất buồn và gục ngã khi phải mất đi 1 người vợ mà mình yêu thương , tin tưởng đến mức ko phải diễn tả thành lời ! hay là do 2 đứa em quá yêu nhau quá hp rồi thì giờ nên cô ấy đã chán em chăng ? hay là do tính tình em lúc trước ích kỷ ,hay bực bội đã làm cô ấy buồn và giờ cô ấy nghĩ tới muốn ct em ? nhưng trong tình yêu ai cũng sai và quan trọng là ng ta đã nhận biết sai và thay đỗi thì liệu có đc cơ hội ko ạ ! lúc trước cô ấy cũng đã từng sai rất nhiều lần và đã nói với em sẽ thay đỗi ! nhưng 2 đứa em cũng đã nói sống vs hiện tại ko nhắc lại quá khứ nữa ! vậy mà cô ấy nói 1 lời chia tay dứt khoát và rất phủ phàng ạ ! cô ấy nói cuộc sống hiện tại của cô ấy là ko muốn có em ! mong mọi người và chương trình tư vấn giúp em !

    nếu đã hết duyên hết nợ thì có lẽ em phải chấp nhận ạ ! nhưng 2 đứa em đang rất yêu nhau !
  2. daonguyenduykhang

    daonguyenduykhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2015
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    :( ko có ai giúp mình hết vậy
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Hỏi chương trình, thì có người bảo paste sang chỗ khác giúp còn gì.
    Rồi lại bảo không có ai. Mình thì ghét đứa điêu.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Không biết. Chờ chủ top chuyển vào rồi nghiên cứu mà trả lời. Mình không đọc dòng nào nên chịu.
    Không trả lời, có khi lại... thành điêu. :)

Chia sẻ trang này