1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái say rượu có phải là một vấn đề lớn?

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi vet_loe_loet1986, 12/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    Hehe.....Mong các anh các chú đưa đến nơi nhưng đừng về đến chốn vội.....Mất zui...
  2. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    Ko ở NT, nhưng ko quan trọng.....Sẽ có chỗ để xỉn......
  3. map_hp86

    map_hp86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    HE HE pà chị em thích xỉn hả??? ok Hè em về mà không xỉn là chết với em đấy!!!! Lo mà giữ thân đi, kẻo lại không có đường về
  4. kyvophong

    kyvophong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Uống rượu là chuyện bình thường, con gái uống rượu thôi thì cũng là chuyện bình thường. Nhưng uống cho vui, uống biết cách để trong mắt mọi người mình vẫn còn là con gái mới là điều đáng bàn.
    kyvophong đã từng chứng kiên một cô bé uống cừ đến nổi kyvophong phải kêu bằng bà chị. Khi xỉn rồi nhìn thật ngộ, nói chuyện cứ như là chút hết nỗi lòng hơn 10 năm không có ai để tâm sự vậy.
    Đành rằng trong cuộc vui ai cũng muốn hoà đồng uống một chút thì có gì đâu. Như xin các bạn gái đừng để mọi người nhìn mình với cặp mắt khác.
  5. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay .. đi nhậu ............ kobiết mình đang zui hay buồn .. chỉ biết là .. uống vào lại muốn dừng ngay lập tức .. vì mình đã từng hứa từ nay ít uống lại ...Dừng lại ở ly thứ 6 ... tiếp thêm 1 ly cho đủ 7 .. cho nó hợp với ngày thứ 7 ...rồi từ giã chiến hữu ... Chạy lang thang khắp phố ..Cảm thấy trong lòng sao cô đơn đến lạ .. Uh ... chính xác là ... đó chỉ là 1 cảm giác thôi mà .... ngày mai mình sẽ lại zui
  6. goldbullvn

    goldbullvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Tết nhất đến nơi rồi, sao chưa thấy em (cháu) nào ra NT để anh (chú) cho say vài trận!
    Đăng ký lần lượt, từng người một chứ anh (chú) tuổi già sức yếu, không kham được cùng 1 lúc đâu!

  7. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    hì hì hì
    khi nào chú về Hà Nội ?
    (để anh em còn biết đường "cho " chú uống(và ăn ) nhiều hay ít để đủ sức đi đường dài ! )
  8. atxkm

    atxkm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    con gái say rượu trông rất dễ thương các bạn ạh...hôm nào cứ thử chuốt rượu mà xem...
    mắt lim dim như mèo con sắp ngủ...mặt hồng hồng như bé gái Sapa...mũi híc híc như con ki bị cảm...miệng lầm bầm như con trẻ bị la...
  9. khathy

    khathy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Con trai buồn -> con trai uống rượu
    Con gái buồn -> con gái ko biết uống rượu sao ?
    Bản thân tui trước đây hay uống rượu lắm (nhưng mà là rượu Tây cơ). Khi vui vẻ, họp mặt, tiệc tùng, uống chút đỉnh là chuyện đương nhiên. Còn khi có chuyện gì buồn ko biết ngỏ cùng ai, tui lại tìm đến rượu. Nhưng chưa bao giờ tui bò lê bò lết về nhà cả.
    Người ta nói tui đô cao, chưa biết say là gì. Nhưng tui say thì chỉ tui biết , đố ai mà biết được. Vì khi đó vẻ mặt tui vẫn bình thường, vẫn cười nói vui vẻ, ko hề quá trớn. Những lúc như vậy, tui càng cảm thấy buồn hơn. Ai nói rằng rượu sẽ nuốt sầu ?
  10. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Sao mà buồn thế Khathy ?????

Chia sẻ trang này