1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái say rượu có phải là một vấn đề lớn?

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi vet_loe_loet1986, 12/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm của chị, có uống tới mức thấy chóng mặt (như vậy có gọi là say không?), tới đó là dừng rồi.
    Nhưng chắc chắn là vẫn suy nghĩ và vẫn biết mình đang làm gì, đúng hay sai. Và vẫn nhớ vào hôm sau.
    Tốt nhất (dù nam hay nữ) khi cảm nhận thấy cơ thể có dấu hiệu say thì phải bản lĩnh dừng lại. Ai ép cũng SAY NO, đừng cả nể, rồi uống tới lúc bét nhè.
    Về tư cách không dám lạm bàn, nhưng trước tiên là cho sức khỏe. Đã có nhiều trường hợp đột tử khi uống quá say.
  2. coco_199

    coco_199 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Say mà không phải nhớ về những chuyện buồn thì cũng nên say nhỉ , con gái thì có sao đâu .
  3. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc cần nhờ beer rịu để dễ ngủ hơn.Ai bẩu say rồi chẳng nhớ gì hết là phét dối xạo điêu toa. Chưa khi nào tớ say mà quên dc cái gì. Có điều lúc nào ún cũng bít đường mò về nhà chưa té bờ ao bờ ruộng khi nào.
  4. coco_199

    coco_199 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Nhưng sẽ dễ ngủ hơn chứ đúng ko nào ?
  5. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    em chưa nhìn thấy mấy thằng say rượu à??? nhìn gớm pà cố
    thế em muốn người khác nhìn em cũng thế à?
    cái hình ảnh đàn ông say sưa, dù sao cũng quen rồi, chả ai để ý , nhưng con gái lại khác, đừng dại dột
    (à, nếu muốn uống mà ko say, cứ alo anh+flora đến uống dùm cho....hehhe)
  6. coco_199

    coco_199 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Em say bia ạ , chứ ko phải rượu hihihi . . Đùa thui , ai mừ dám uống say như mấy anh , đúng là nhìn ghê pà cố . Uống chút cho dễ ngủ thôi ạ
  7. tuanmapnt

    tuanmapnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Em xin các bà, các chị, các cô!!!!!
    Phụ nữ nói chung và con gái nói riêng, không hay ho gì khi uống bia rượu cả. Thậm chí như thằng em còn chẳng máu me giề cái trò này nữa là các bà các chị các cô.
    Phụ nữ uống say sẽ làm cho những người đàn ông chưa tốt nảy ra những ý nghĩ không tốt.
    Và nói thật tình, uống rượu bia vào cái mồm như cái ống ga, say, nước mắt nước mũi chan hòa nhìn muốn ói, có đẹp lắm cũng hết muốn hun luôn.
  8. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, con gái hay nhỉ
    anh thì khác, uống chút xíu thì ứ ngủ được, nhắm mắt vào là nhớ em gái Flora xinh đẹp, nhớ bà Múa Thú, nhớ bé Cùi ...hic hic
  9. NTbuon

    NTbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Con gái nhậu say à.Chuyện thường ngày ở huyện thui mà.Nam,nữ bình đẳng thì tất nhiên những chuyện đại loại như thế ko có gì to tát lắm.Huống chi chị em nhà ta cũng có nhiều tâm sự cần chia sẻ thì nhậu nhẹt lúc này thành chiến hữu rùi.Đợt tới chị em nhà ta có nhu cầu cần người "Châm tửu" thì ới một tiếng nhá.Kaka
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ngày còn là sinh viên, có hôm đứa bạn thân nó buồn nó rủ uống rượu. Mình bảo uống thì uống, nhưng mà mua mang về nha ta cho mi uống tẹt ga, say thì ngủ lại nhà, mai ta đưa về. Ok?
    Thống nhất thế, ra quán mình bảo cho 1 lít rượu (nó máu quá bảo cho 2 lít ) hic hic Về nhà chưa kịp lấy chén ra nó đã cầm cả chai nó tu ừng ực (gần hết 0.5lít ) thì nó nghỉ hiệp 1. Mắt nó rơm rớm (chắc chuẩn bị khóc ). Hỏi có chuyện gì thì nàng vẫn chưa nói, tiếp tục tu phát thứ 2 (lần này hết chai nửa lít ).
    Thế rồi nó khóc, nó la hét toáng lên trong đêm khuya (mình đã ghét nước mắt rồi, có chuyện gì cứ nói thẳng ra cho nhanh, khóc với lóc sốt hết cả ruột ). Thế là tát cho 1 phát (chắc cũng đau ), nó chỉ lảm nhảm : Sao mày tát tao đau thế? Rồi lại rên (lần này bé hơn )
    Sáng hôm sau dạy nó khát nước, đi lấy nước cho nó, rồi chưa kịp uống nó chạy ra sân cho a sê nôn & li vơ phun gặp nhau luôn . Thế là chẳng còn gì, sạch ruột . Đưa nàng về nhà, trên đường đi nó bảo tối qua ta thế nào hả mi? Ta chẳng nhớ gì cả.Cũng may mi nói về nhà uống chứ không ở ngoài quán thì ta xí hổ quá đi
    Còn lại 1 lít rượu nữa hôm sau mang đi offline box nào không nhớ

Chia sẻ trang này