1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái tính bướng thì fải làm sao ạ? (Chú ý thông báo của BQT tại trang 4, 5, 16)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lengkeng07, 27/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    LTP không phán như thánh, chỉ là lặp lại điều các nhà tâm lý học vẫn thường nhắc nhở (sau khi họ nghiên cứu chán chê) thôi.
    Tôi nói thực: Người yêu mình TỆ thì BỎ chứ việc gì ĐÁNH mà VẪN GIỮ? Hám gì người tệ? Bỏ quách cho xong.
    Người yêu mà biết nghĩ thật thì chỉ cần mình nghiêm túc yêu cầu họ suy nghĩ lại mà cư xử cho tốt thì họ cũng đã phải giật mình mà tự nhìn lại bản thân chứ có đâu mà để người khác xâm phạm thân thể họ rồi lại quay ra xun xoe với người ấy?
  2. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông đánh phụ nữ là sai.
    Tuy nhiên có thể chấp nhận được nếu hành động đánh là bộp phát, không có sự tính toán từ trước như kiểu là ''mày thì có ngày ông tát cho rụng răng''
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có 1 lần bột phát MÀ người nữ VẪN duy trì mqh với ng nam thì tỷ lệ rất cao là sẽ có những lần 2, 3 và vô tận.
    Cái này là mấy nhà nghiên cứu tâm lý học tội phạm gia đình nói, chứ không phải tôi nói.
    Do đó chuyện anh đàn ông cộc tính xâm phạm thân thể người yêu là chuyện của anh ta, còn người phụ nữ mà sau đó vẫn xem đó là chuyện nhỏ, vẫn lại với anh ta, thì đó đã là chuyện của cô ta.
    Mỗi người tự xem xét lại mình ở vị trí nào để mà quyết định đi tiếp hay ngừng bước mà thôi. Còn thống kê tâm lý học bạo lực gia đình thì vẫn là một số thống kê dùng để tham khảo.
    Tôn trọng mình thì đừng để người khác thiếu tôn trọng mình. (Một cô gái tôn trọng mình thì đừng để ng yêu thiếu tôn trọng mình.)
    Tôn trọng mình không có nghĩa là xúc phạm người khác.( Một anh con trai tôn trọng mình không có nghĩa là xúc phạm bạn gái.)
    Từ cái tát để-dạy-dỗ đến lúc xách tai kéo sang nhà cha mẹ vợ mà oang oang chửi ông-bà-không-dạy-con-hay-sao-mà-tôi-dạy-mãi-không-được-nên-tôi-phải-tát-nó-đấy cũng không xa lắm đâu. Tự xem mình là bề trên thì rồi sẽ có ngày ấy mà thôi.
  4. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Vậy cái ''''tỷ lệ rất cao'''' là có khả năng xảy ra lần 2, 3, ... mà bạn Anx nói có thống kê không nhỉ?!
    Nói chung không gì là không thể, đàn ông tát phụ nữ một cái (kô phải là hành hạ) cũng phải phải là chuyện quá to tát trong một quá trình dài khi hai người ở bên nhau. Vả lại, phải làm sao người ta mới tát chứ, có phải là đàn ông ''''thích thế'''' đâu!
    Được hoangtronghaivnm sửa chữa / chuyển vào 15:34 ngày 30/06/2009
  5. hukhong2001

    hukhong2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thể nào mình cũng bị cả đống đá đè nát người nếu mình nói ra chuyện này.
    Nhưng mà cũng phản đối kịch liệt thằng nào nói gái không được phải dùng chân tay. Gái nó không bỏ không có nghĩa là không có ý định bỏ. Tuỳ
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi đã nói và tôi lặp lại: tỷ lệ thống kê này đc các nhà tâm lý học tội phạm gia đình thống kê. Tôi không tự sáng tác ra. Cái này là kiến thức thường thức rồi bạn ạ.
    Nếu bạn có đc học môn thống kê thì bạn sẽ hiểu ý nghĩa của nó: Không có nghĩa là mọi trường hợp sẽ như vậy (hài lòng chưa, thỏa mãn chưa?) nhưng tỷ lệ rất cao sẽ là vậy. Nếu là cuộc sống của bạn, thì bạn không muốn lỡ rơi vào trường hợp rủi ro, đúng không?
    Chuyện bạn giải thích rằng không muốn mà bị động, ghét quá, nên tát thì...tôi không có gì không thông cảm. Ai cũng có lúc tức lên. Còn cô gái nào ở lại với ng đánh mình thì ngu, vậy thôi à. Tôi là người ngoài, tôi hiểu tâm lý ng bực tức, nhưng cô gái kia ngu thì cô ấy ráng chịu, tôi đâu có chịu đâu, nên tôi thừa sức thông cảm dành cho cả anh cả chị.
    Vàng: Đó là một trong các lý do có lần 2, 3 và vô tận, bạn ạ. Bạn nhớ giữ mình nhé, nhớ đừng tát bạn gái nhé, vì bạn tát đc 1 lần, bạn gái nhịn đc 1 lần, thì lần sau cái suy nghĩ vàng vàng lại hiện lên và bạn lại tát lần 2 đấy.
  7. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    đây là vd minh họa cho câu" đem dùi đục đi hỏi vợ "
  8. nambeo1155

    nambeo1155 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    Cứ ngồi online triền miên mà phân tích câu chữ với chẳng đạo đức đi bà già, rồi lại ế xưng ế xỉa thôi, đàn bà khó tính và kĩ tính thế này thì thằng nào dám dây vào !
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hờ hờ, ko có gió mùa đông bắc mà sao đọc xong mấy trang mà em vẫn rét run. Giờ đàn ông "mạnh mẽ" thật. Gái nó ko phục tùng phát là bụp luôn, chả trách giờ cô bạn nào của mình cũng đòi đi học... võ
    Đùa chứ, gái ương bướng ở đây là j? Nghĩa là nó dám làm trái điều mình đòi hỏi, dám cãi khi mình sai, dám giận khi mình lỡ mồm... chửi nó vài câu ấy hả? Hay là vì nó dám có bạn bè khác ngoài mình, dám nói chuyện với con trai lạ, dám dứt khoát nói "KO" trước những điều nó ko muốn?
    Chị em chả phải sợ cũng chả phải tức, mình ko làm j sai mà gặp gã nào gàn dở vô lối thì chỉ cần nó du mình phát là đủ để chị em Quit khẩn trương rồi. Vẫn nhớ lời thầy u dạy, hạng đàn ông thô lỗ và vũ phu là hạng đầu tiên phải đi đường vòng, đỡ phải nhìn thấy ngứa mắt.
    Cơ bản là chị em biết thế nào là sai đúng, lỡ dại thì khẩn khoản nhận lỗi, đố "nó" dám đánh mình lấy 1 cái Chỉ có bọn trẻ con chẳng biết j sau khi bị đánh mới sợ hãi mà ngoan ngoãn hơn thôi. Còn các anh, yêu phải trẻ con thì coi như luyện tính kiềm chế và rộng lượng, từ từ mà chỉ bảo các em í nên ng`, ko chỉ được thì... về hưu, kiếm em khác biết nghĩ hơn có phải phẻ ko, động chân động tay làm j sau lại nghiện, thành tiếng thì chết dở
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn nambeo1155 đừng vì lòng không ưa tôi mà viết lạc đề. Tôi không có gì buồn nếu bạn ghét tôi hay đánh giá thấp tôi hay tưởng tượng ra một tương lai tệ hại cho tôi. Tuy nhiên, bạn có thể giữ chuyện đó trong lòng, hoặc ghét nữa thì PM, chứ viết không liên quan đến chủ đề thì không nên.
    Tôi không muốn lại xử lý bài bạn vì lạc đề, vì tôi có được biết tính của bạn nên tôi hiểu là phản ứng của bạn sẽ không có lợi cho công tác mod. Vậy tôi trực tiếp nhắc nhở ở ngay tại topic này là bạn đừng lạc đề.
    (Bài viết này là lời nhắc nhở của admin nhé, bạn nam chú ý để đừng vi phạm nội quy.)

Chia sẻ trang này