1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái tính bướng thì fải làm sao ạ? (Chú ý thông báo của BQT tại trang 4, 5, 16)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lengkeng07, 27/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Có cần phải nói ra ko. Mình cũng chẳng nhớ nữa.
  2. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Số mình chuyên bị gái oánh..vào đây vừa đọc bài của các anh em mà vừa che mặt xấu hổ...
  3. kesatgaiso1

    kesatgaiso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Oánh có nhiều kiểu oánh. đánh roi, đánh gậy.. đánh giầy........Thế bác thấy kiểu oánh mà cứ nghe pọp pọp pọp sau ít chưa? đánh lúc nào đỏ it, tía tai, cứng người thì thôi. Oanh kiểu này ưh, dảm bảo sau ý nó chỉ có cầu xin bạn oanh nó thôi, lúc ý anh éo oánh nữa cho.
    Cho nó hết cái tôi éo xem boy ra giầy.
  4. linh0902340008

    linh0902340008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Oánh có nhiều kiểu oánh. đánh roi, đánh gậy.. đánh giầy........Thế bác thấy kiểu oánh mà cứ nghe pọp pọp pọp sau ít chưa? đánh lúc nào đỏ it, tía tai, cứng người thì thôi. Oanh kiểu này ưh, dảm bảo sau ý nó chỉ có cầu xin bạn oanh nó thôi, lúc ý anh éo oánh nữa cho.
    Cho nó hết cái tôi éo xem boy ra giầy.
  5. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Bác còn khá hơn em, số toàn bị gái đá .
    Thỉnh thoảng đang đi khệnh khạng huýt sáo ngắm váy ngắn chân dài, tự nhiên bị đá bốp cái vào mông, thảng thốt quay ra sau thấy 1 gái đang cười khúc khích. Hỏi sao đá, gái bảo: "Thích! Sao? Ý kiến hả?". Thế là tịt vòi
    Ngoài đường thì thế, ở nhà cũng thế
    Khéo em giống cái câu "ca dao":
    Làm trai rửa bát quét nhà
    Vợ gọi bảo "Dạ! Bẩm bà có con!"
    Số khổ
  6. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Ờ! anh em mình số khổ giống nhau....mình thì cứ phải bị gái đánh thì mới hứng thú được, nhiều lúc còn trói chân trói tay đổ nến nữa chứ..các cụ gọi là khổ dâm đấy....
  7. tonkhai

    tonkhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
  8. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Bận quá giờ mới vào đc chia sẻ cùng các bác, nói chung cách sống mỗi nguời mỗi khác, suy nghĩ khác nên quan điểm khác nhau như thế này cũng là bình thuờng và tất nhiên
    Nói 1 câu này thôi, thằng này quan tâm đến kết quả nhiều hơn là cách để làm đc kết quả đó,
    @ mưa_ buồn, thông cảm nhé, mình chưa gửi ảnh hàng mẫu cho cậu đc, hẹn cậu mấy lần ngại quá ko nhắn lại yahoo nữa, có ji mình se gửi ảnh mẫu cho cậu sớm nhất vì còn liên quan đến báo giá của phòng khác, mình biết cậu sẽ vào đây đọc
  9. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0

    Hình như mình vote cho nick HLTV này 1 lần rồi ... nên 0 thể vote lần thứ 2 !!!
    Nói chung là : 0 có lửa làm sao có khói !
    NGCK : gái bướng , cãi ngang ...1 lần 0 sao , nhưng lần sau thì anh cũng nên kiềm chế !
    Có thể lần này anh đúng , nhưng nếu lần thứ 2 mà anh sai ... nhưng vì do cái bản tính đàn ông của anh nó thế thì sẽ làm gf anh nghĩ khác về anh đấy , thành ra mất hết tc ... 0 tốt !
    @ chị em : 0 biết các chị em đã chứng kiến cảnh những người phụ nữ chửi chồng như hát hay chưa ???
    Chắc chưa đâu nhỉ ? Ở đây 0 phải bênh vực hay bảo vệ ai mà là nhìn vào thực tế XH
    Mình là phái yếu mà thấy mấy bà chửi chồng leo lẻo ...chỉ muốn thay chồng tát cho 1 phát lật cả cái quai hàm !!!
    Như vậy là láo !!! 0 thể chấp nhận đc
    Dĩ nhiên cũng có những thằng rất hèn hẹ ... ỷ quyền làm chồng , nói 1 câu vợ 0 nghe , 2 câu vợ 0 nghe ... dù chả có 1 tí kiến thức nào để nhận biết là mình nói đúng hay sai .. Nhưng cứ thấy vợ phản hồi là dùng vũ lực đàn áp ...cái thể loại này là phải cho cả cốc nước vào mặt !!!

  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Không tốt thì bỏ, còn không tốt mà đánh thì...họ sai chưa biết đến mấy phần (vì mình thấy họ chướng chứ chắc gì người khác thấy họ nói không có lý) nhưng mình đánh người khác (lại là đàn ông đập đàn bà) thì mình sai tè le ra rồi.
    Không tốt thì bỏ chứ không phải cho mình cái quyền đánh người khác vì cô-sai-trước. Hóa ra vì ả-sai-trước nên anh-có-quyền-sai-sau à? Xứng đôi vừa lứa quá. Ở với nhau hợp quá.
    Bây giờ mà thử nghĩ thế này: Mỗi khi mình thấy ai sai thì mình đập. Cha mẹ mình ăn nói khó nghe thì mình tát. Thầy cô mất nết thì mình đập. Con cái mất dạy thì mình đánh. Vợ/chồng không biết điều thì mình đá.
    Vậy là mình đang sửa chữa sai lầm của những người kia bằng hành động đánh đập tát đá? Con người ai cũng ngang hàng nhau thôi, mình thấy ai cư xử không vừa mắt mà mình sinh lòng muốn đánh + thực sự giang tay đánh thì đến lúc BẤT KỲ ai thấy không vừa mắt vì mình (vì họ thấy vậy, chứ có khi mình cũng cư xử chẳng đến nỗi nào) thì họ cũng có quyền giang tay cho mình 1 cái tát nhé.
    Đưa ra 1 quan điểm thì hãy trung thành với nó: Chấp nhận việc một người bị tát vì cư xử kém thì cũng hãy chấp nhận khi có người khác tát mình vì họ cho là mình cư xử kém.
    Sống theo quan niệm nào cũng được, nhưng trung thành với 1 quan niệm thôi, đừng cho là mình tát người khác được, anh A tát chị B được, nhưng đến khi mình bị ăn tát thì mình thấy là sai trái, là oan uổng, là kẻ-kia-nhất-định-làm-sai-chứ-mình-là-mình-đúng.
    Tôi nói thật, anh nào thấy tôi cư xử kém thì cứ tự động mà chia tay, thích nữa thì chê là tôi kém rồi chia tay, còn dám động vào người tôi thì thằng này cũng chả hành xử tốt đẹp gì, thể nào tôi cũng bỏ.

Chia sẻ trang này