1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái tính bướng thì fải làm sao ạ? (Chú ý thông báo của BQT tại trang 4, 5, 16)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lengkeng07, 27/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Giọng văn của gái này sặc mùi thù hằn và áp đặt, a hiểu gái ạh, với sự thể hiện của gái a biết gái ngoài đời thế nào rồi, lởm thôi, lải nhải theo kiểu thù hằn a thế làm ji cho khổ,
  2. hipdamgianho

    hipdamgianho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    cái vàng vàng mình thấy rất giống bạn NGCK trước đây, mặc dù bạn trước đây mình thấy cũng rất nhảm vẫn tốt hơn bạn bây giờ khi cố gồng mình để tạo ra một hình ảnh đàn ông "đich thực".
    Bạn đang mâu chuẩn với chính lời nói của bạn khi cho rằng nhiều người sống giả nơi mạng ảo trong khi bạn cũng chẳng khác những người đó.
    Nói được thì làm được, đàn ông nên thể hiện bằng hành động và lời nói có tri thức hơn là những lời nói dông dài, dại dột, thiếu văn hóa.
    [/quote]
    Đuối hàng thật, Đúng là nữ lưu hào kiệt, Trong ngồn từ như có gang có thép. Làm các đấng mày râu cũng chỉ biết cứng họng đuối lý.
    Xin lỗi vì thấy phe địch nói hay quá nên quay qua ủng hộ. Xin đừng ném đá
  3. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Bạn không những ảo tưởng về bản thân mà còn mắc bệnh thủ dâm tinh thần. Một cách tự sướng vì không còn cách nào khả thi hơn
    Mình không biết bạn ngoài đời nên không có cái gọi là thù hằn cá nhân. Mình dựa trên những bài viết của bạn từ trước đến giờ khi có lời nhận xét chứ không áp đặt vì thù hằn.
    Bạn không dám quote bài của light22007 vì nói quá đúng mà chỉ dám lải nhải với mình. Từng đấy cũng đủ hiểu về bạn rồi ha?
  4. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Uầy...
    Hóng...
    Học được bao nhiêu là "chửi nhưng không được văng tục"
    Học để sau này sử dụng, chứ mình hiền khô, toàn bị gái bóp họng
  5. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Đùa , đã đinh ít nói lại fải nói , nói trc là ko bênh aj ko lại bảo là zai bênh nhau ...
    Bài của bạn hay bạn light22007 gì đó , mình có đọc , mình thừa sức đập lại bằng thực tế but mình chán chả bùn nói laj vì nhữg gì kần nói mình đã nói trong bài post thứ 2 của mình trong thớt nì , mình cũng ko thích nói dai thành nói dại ...
    Mình chỉ ngăn gọn : nếu con gái tốt đẹp như bạn hay bạn light22007 và vài gái nói trong post của các ban thì xin thưa là các zai hanh fúc quá , iu chả hết rỗi hơi mà mang tay chân ra ...
    Chỉ có điều đờj ko như là mơ và đa số các bác zai ở đây chả có đc fúc fận iu đc nhưng ng con gái như các ban vẫn nói rất chj là hay trên những bài post mà gặp rất nhìu thể loại nhí nhảnh con cá cảnh , tự tưởng mình ngon các kiểu , gái xinh thì thường lắm tật , thế nên trong ch tình củm vẫn fải nắn gân , dằn mặt nhau suốt ...
    Ngay kả có những gái bình thường rất chi là ngoan hiền tốt đẹp vẫn có những lúc đơ , down , hâm nhất định có những lúc ko thể dùng lời nói hay cư xử vi tha mà bảo đc ... Vẫn có ối những lúc ngay trong những ng kon gái ngoan hiền đảm đang nhứt fần " con " vẫn nổi lên át fần ng ... lúc đấy thì fải dâp tắt ngay bằng hành động ...
    Ví dụ nhỏ nhoj : Có con vợ rất tốt , ngoan hiền bỗng 1 hôm nó có ch bực mình ở cty chăng hạn , về nhà thấy bà nội bỏ quên cháu ở chiếu đi quấy bột , con la khóc um ti cả nhà ... Nó sẵn bực thế là cáu lên nó đá thúng đụng nia nó nói hỗn bố láo với kả bố mẹ mình ...
    Lúc đo éo kần biết " ng đàn bà của đời mình " là cái choá gì cứ cho ăn vài kái tát cho tắt đài đi đã rồi tối vỗ về nói ch an ủi nhau sau ...
    Đại khái thế đấy , đời nó ko như mơ , gái cũng là ng chứ ko fải cô Tấm , zai thì cũng có đầy lúc Chí Fèo , Chí Fổi ... đừng có lôi toàn những con ng tốt đẹp lên mà luận đạo đức với nhau , tốt đẹp như trong sách thế thì còn học giáo dục công dân làm ẹc gì ...
    Còn bản thân thay mặt các bác zai e xin khẳng đinh chả có thèg zai nào lại mong mún co 1 ngày nào đó fải giơ tay giơ chân với ng con gái mình iu đâu mà các mợ lắm ch đánh giá ng ta lọ kia ...
    À mà e cũng xin tái khẳng đinh là chả có thèng đàn ông nào mà kả đời chưa từng cho vợ hay ng iu ăn tát lấy ít nhất 1 lần đâu ... đời nó thế đấy ạ ...
    Nhìu sóng gió lắm , chả nói trc đc chuyên gì , mún sống vị tha hay tốt đẹp suốt 24h/ng , 7ng/tuần , 56 tuần/năm chả dễ đâu trừ khi " thăng " rùi thui ạ ...

    Được haclongthanvu sửa chữa / chuyển vào 00:02 ngày 02/07/2009
  6. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Em xin phép có ý kiến...
    (Rụt rè le te vào...
    Rón rén...)
    Dạ, em cũng là zai ạ, 100%. Thề luôn đấy ạ. Không thiếu gì đâu ạ. Thề luôn ạ.
    Em cũng nói khách quan ạ, chả nói riêng cá nhân ai ạ, chả dám xúc xiểm ai ạ...
    Em nghĩ thế này ạ...
    (Mẹ, rào đón mệt vãi chưởng )
    Dzà...
    Em nghĩ đơn giản, làm thằng đàn ông mà đánh phụ nữ, dù đúng hay sai, dù sai hay đúng, mà một kẻ thứ 3 chứng kiến, 10 người thì 9 người sẽ chửi thằng con trai, còn thằng thứ 10 không chửi là thằng khốn nạn.
    Phụ nữ là một sinh vật mong manh và nhạy cảm, rất dễ bị tổn thương, cả về tinh thần và thể chất. Chính vì thế, người ta mới có câu :"Không nên đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa". Chính vì thế, người ta mới phân biệt phái mạnh, phái yếu... Con người hơn con vật là, thế giới động vật thì mạnh được yếu thua, còn thế giới người là phái mạnh che chở cho phái yếu.
    Mà, đánh ai không đánh, lại đánh người mình yêu. Người phụ nữ mà không ít các nam nhi đại trượng phu anh hùng lẫm lẫm vẫn tự hỏi, bên tình bên hiếu, bên nào nặng hơn...
    Họ có lúc sai.
    Đúng. Công nhận... Chẳng may bột phát và tát, có thể sẽ có... Nhưng đấy là bột phát, biết để rút kinh nghiệm không tái phạm, chứ không phải để mang đi khoe thiên hạ: "Tao vừa tát con vợ xong mày ạ. Nó láo quá... Hiệu nghiệm lắm. Mày thử đi!" Vậy họ hi vọng sẽ nhận được gì từ người kia? Lời khen à? Hay một sự đánh giá nhân cách? Nói ra xấu mặt vợ nhưng có đẹp mặt mình không? Muốn chứng tỏ bản lĩnh mình mà hạ thấp nhân phẩm của người yêu mình, em nghĩ em không làm được. Không phải đạo đức gì, nhưng em nói được thế, em làm được thế.
    Hơi dài dòng, em nói vắn tắt. Ý của em là, không có bất kể lý do nào chính đáng cho hành động dùng vũ lực với phụ nữ. Nếu có, thì chỉ là, thằng đàn ông đái ngồi.
    Tất nhiên, đây là cách nghĩ cá nhân em, bác nào thấy ngứa tai thì cứ ý kiến. Em xin hầu.
  7. ve_con

    ve_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Dạo trước tớ thấy bạn post bài hay, duyên mà lại có tình có lý, vote vào nick bạn bài bạn cũng vài lần rồi, nhưng dạo này thấy oải quá +_+
    Cái ví dụ nhỏ nhoi của bạn tớ hiểu, nhưng thật là bạn nói thế thì ngắn quá, ai cũng có lúc điên rồ, người ta biết nghĩ thì người ta sẽ sớm nhận ra mình sai, và có hành động sửa chữa, ko phải cứ đập vào mặt (or tay chân thì cho ra hiệu quả ngay được) Giả thử như bạn cũng có lúc điên rồ, xúc phạm đến bố mẹ vợ bạn hoặc kì diệu hơn, bố mẹ bạn xúc phạm đến bố mẹ vợ bạn, cho phép tớ hỏi thế vợ bạn có nên làm như bạn ko? Dù gì con người chứ có phải thần thánh đâu phỏng? Bạn đừng coi thường phụ nữ, tuy ko khỏe nhưng nếu lúc phải ra tay thì chắc cũng tạm, cho một hiệu quả nhất định đấy ^^
    Tớ và zai nhà tớ có quan điểm rất rõ ràng, việc gì mà mình thấy partner của mình làm mình ko thấy có vấn đề gì, thì mình hẵng làm, còn ko thì đừng có làm. Nói vậy tức là các bạn trai hay các ông chồng nếu có động thủ thì nên cho bạn gái hay vợ mình được làm việc như vậy với mình (nếu có hoàn cảnh thích hợp) chứ ko nên cho rằng chỉ mình mình có quyền làm thế. Còn tớ, tính tớ nhát, nếu có ý động thủ (chưa cần động thủ thật) cả tớ thì tớ phải chạy thôi
    Cuối cùng, cái mà bạn cứ khẳng định rồi lại tái khẳng định í, tớ thấy ko xuôi từ lần trước mà chưa có cơ hội phản đối, giờ tiện nói luôn. Tớ xin lỗi nếu ấy thấy phiền chứ cho tớ hỏi bố ấy đánh mẹ ấy bao giờ chưa? Tớ mong manh giơ tay đơn cử một trường hợp là bố tớ từ hồi yêu đến lúc cưới mẹ tớ là chung sống 26 năm nay chưa đánh, tát, hay nói nặng với mẹ tớ, xưng cô tôi với mẹ tớ bao giờ, dù giận mấy cũng vẫn xưng anh em. Tớ đồ rằng trong chuyện này tớ nên ca ngợi công của bố tớ nhiều hơn mẹ tớ.
  8. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Trên thế giới có 2 loại phụ nữ...một loại là đã bị ăn tát, loại khác là tương lai sẽ bị ăn tát.
    Đàn ông cũng chia làm 2 loại...đã tát phụ nữ, loại còn lại là sẽ tát phụ nữ.(không lúc trẻ thì lúc già tát con cháu).
  9. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0

    Trả lời 1 : Ko fiền tí nào luôn :-) ...nhìn thẳng vào sự thật thuj sao fải xoắn , sự thật fũ fàng là có , và ko fải 1 lần đâu ha ha ...
    Yêu nhau lắm vẫn có lúc cắn nhau đau , rất đau là đằng khác , tí còn ra toà 2 lần í chứ , nhưng cuối cùng vẫn iu thương nhau và hanh fúc đến h đó thui ... con kái vẫn lơn bằng đầu bằng cổ , vẫn ăn học đàng hoàng mà lên đấy chém gió đấy thôi ...
    Trả lời 2 : Có lẽ là chúc mừng pạn , chả lẽ tớ lại nói toạc ra rằng " tốt đẹp thì khoe ra , xấu xa thì đậy lại " , những kái giây fút ko co gì đáng tự hào ấy ng lớn tránh thể hiên trước mặt trẻ con một cách tuyệt đối , còn kái lúc đóng cửa bảo nhau có giời mà biết ...
    Thôi , ko cần biết tn hãy cứ chúc mừng ban đc tân hưởng 1 cuộc sống gia đình quá cơ bản và nề nếp như vậy ...
    Trả lời 3 : Có lẽ tớ kiệm lời , ko lại nói dai thành nói dại , mỗi ng một cảnh , tớ nhà con buôn , sống XH nó quen ... nên tớ thấy những kái nó khá fũ , còn ai đó may măn đc sống trong một nền tảng tốt đẹp và màu hồng thì có lẽ cũng ko nên bân tậm nhưng kái nì ...
    Biết mà tân hưởng nhưng ưu ái mà cuộc đời mang lại cho mình , thế là đủ ...
    P/s all : E xin nghỉ , ko post bài fân bua nữa ... mệt ...kái nì có khi cho sang bên box TL thì hơn ...

    Được haclongthanvu sửa chữa / chuyển vào 00:50 ngày 02/07/2009
  10. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Để giảm bớt mũi công kích của dư luận vào anh em..tôi mạo muội đề nghị chúng ta chuyên chủ đề bàn luận sang việc "phụ nữ đánh trẻ em"(có thể là con mình hoặc con người khác).
    Các em gái bị tát có thể lên tiếng đòi công bằng...vậy ai có thể lên tiếng bảo vệ cho các bé thơ thấp cổ bé họng đây...anh em chúng ta hãy cùng nghĩa hiệp nào.

Chia sẻ trang này