1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái tính bướng thì fải làm sao ạ? (Chú ý thông báo của BQT tại trang 4, 5, 16)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lengkeng07, 27/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    bảo sao các pác sợ đi ọp, chém nhau tơi tả thế này cơ mà Em trả lời đúng vào câu hỏi mà pac chủ muốn hỏi ạ, gặp phải gái bướng mà pác không dạy được thì tốt nhất là chia tay ai đi đường nấy, chẳng việc rì phải động tay động chân cho mệt. Ngắn gọn thế thôi ạ, các pác phân tích dài dòng quá
  2. ve_con

    ve_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Cho phép tớ quote lại chỉ những dòng tớ tập trung ^^
    Yên tâm đi ấy, tớ 25 tuổi bé bỏng gì đâu mà bố mẹ che dấu nổi ^^ nhà tớ thế nào tớ hiểu hết mà, thế nên mới nói tớ biết là được vậy là do công bố tớ thôi.
    Chả lẽ môi trường sống của mình nó chưa hoàn hảo thì lại ko hướng tới môi trường sống của con cái mình nó hoàn hảo hơn. Ví dụ như bố tớ đối xử với mẹ tớ thế thì sau này chị em tớ há nào lại để cho chồng thượng cẳng chân hạ cẳng tay phỏng ^^
    Mà ấy đừng tập trung vào chuyện gia đình minh họa của tớ làm gì, ấy nói hộ tớ là ấy có ủng hộ quan điểm mình thấy vợ sai thì chỉnh lý bằng cơ bắp thế thì vợ mình cũng nên có cái quyền ấy đúng ko? Thích nhé, vợ đánh mình làm sao đau bằng mình đánh vợ được Cả nói hộ tớ luôn nếu bố mẹ mình xúc phạm bố mẹ vợ thì vợ có thể giải quyết thế nào? (chuyện này bây giờ nhiều lắm ) Vì chắc bố mẹ vợ mà có đụng chạm gì đến bố mẹ chồng chắc chồng sẽ lao sang nhà vợ để thảo luận thân mật ngay
    Bạn đừng nghĩ bạn phân bua gì, mọi ngưòi ở đây đều trình bày quan điểm và bảo vệ quan điểm khi được đặt câu hỏi thôi mà.
  3. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0

    Mới sáng ngày ra , bật máy đã fải post bài roài ... Ác thế ...
    25 ... hơn tuổi mình roài ... nhưng mà chả seo ...
    Những kái pạn hỏi tớ là bạn đang đẩy vấn đề đi quá xa so với kái chủ tóp đặt ra ban đầu ...
    Nếu nói là trình bày quan điểm tớ tin tớ có đủ trải nghiệm và lý luận để đập lại tát kả nhưng kái gì ban đang bẻ tớ ở trên ...
    Nhưng vì ban đang đẩy vấn đề đi quá xa so với kái ban đầu , và tớ thì đã nói là kiệm lời , ko post bài nữa rùi ... Nếu có thể đêm hôm mà rảnh rang onl khuya và có hứng thú nc thì có thể pm hay add nick Ym nói cho nó ra ngô ra khoai ...
    Còn ở trên nì thì bắt tay là ngưng lại thôi ... bắt tay là ko post bài nữa nhé ...
  4. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Với suy nghĩ này thì đúng như các kụ nói " đàn bà ...ái ko qua ngọn cỏ ", những thằng đấy a ko cần bận tâm nhiều, thích nghĩ thế nào là quyền mỗi nguời, ko nói lại ko có nghĩa là sợ, mà là ko đáng để bận tâm, còn ai mà cảm thấy tự tin thì fone anh, a tiếp cho nó đàng hoàng, chứ đừng mang suy nghĩ thấp hèn là SỢ ra đây áp đặt gái ạh, qua cách nghĩ thấp hèn của gái a hiểu gái ngoài đời bựa thế nào rồi, a nói thật đấy, không làm ji khá đc đâu, với gái thì khi có 1 con cho'' sủa ở đuờng , gái mà ko sủa lại giống nó là gái nghĩ mình hèn?, cả đời cứ sống thế dại lắm , gái hiểu vấn đề chưa, mà thôi, a tránh xa gái ra, mất công a nói với loại như gái quá
    @ bác nam béo, bác hỏi thì tớ trả lời- tớ vả 2 cái liên tiếp vào 1 bên , hôm kia vừa mới đi chơi xa với gái về
  5. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu. Vậy mà bạn lại không vượt qua nổi cái sâu sắc chỉ ngang với cơi đựng trầu thì quả là thấy nhục cho hai tiếng gọi đàn ông.
    Bạn không muốn người khác áp đặt cái không đúng cho bạn nhưng chính bạn lại làm điều đó với người khác, quả là mâu thuẩn. Đàn ông một lời nói ra nặng tựa cửu đỉnh, còn lời bạn nói trước sau bất nhất, thường chỉ có hạng tiểu nhân mới thế.
    Khuyết tật về mặt thân thể là một khiếm khuyết không thể lựa chọn, là cuộc sống buộc thì ta phải nhận. Còn khuyết tật về tâm hồn là do bạn lựa chọn, vậy mà chính bạn lại không nhận ra. Thương thay!
    Đây là post cuối vì mình không thích tranh luận với một người như bạn. Mình dư khả năng để hầu chuyện bạn nhưng bạn thì không đủ khả năng để đối đáp lại vì càng lúc càng lý sự cùn, tự đẩy bạn vào ngõ cụt.
  6. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    đầu tiên xin các bác zai làm ơn đừng nói cái đoạn đời nó dư thế nhá, chết , các bác có gái roài , các bác để những zai chưa có gái , những gái chưa có zai ng ta còn mơ , còn nghĩ tốt , rồi còn đi câu nhau chớ. như em đây chẳng hạn , chứ xem mấy cái đoạn này xong ko khéo sợ chả dám đi câu zai mà lấy chồng nữa. chẹp
    cả cái em hoắc long này em lấy vợ rồi thì để chị lấy chồng nhá.
    còn vụ em vd ko lozic lắm , thường nhân cách của 1 cô vợ hiền chỉ thay đổi khi hoàn cảnh thay đổi , chứ ko tự dưng có 1 lúc lên cơn như em nói đâu , thay đổi là nó có quá trình, đại loại thế, còn vụ đánh xong tối an ủi thì chị cũng thấy rồi, cơ mà đa fần đàn ông dư thế cũng chả hay ho gì , chị nói thế để nói vd của em nó thiếu lozic, ko có ý cá nhân nhá.
    còn đoạn cuối em nói là đàn ông từ trẻ đến già đại loại là sẽ có lần cáu đánh vợ , chị thấy ko hẳn , xã hội tuỳ ng, tất nhiên mái ấm gia đình hay là tình yêu đẹp , nó fần nào ảnh hưởng bởi sự khéo léo của fụ nữ, điều đó thì lại rất khó.
    tóm lại là : từ nay trở đi , các bác đã có vợ , có chồng rồi thì đừng có nêu cái xấu xa tệ hại ở cuộc sống lên đây nhiều quá, cho chúng em , những kẻ còn khao khát vào 1 tình yêu đầy màu sắc đẹp đẽ , chứ ko fải màu tối thui như "tắt đèn"
  7. thoi_the_la_xong

    thoi_the_la_xong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    VD: Kiểu như nhìn em nó chun môi lên đòi hôn, mặt giống hệt con cún con, thấy dễ thương tát bộp cho fát thì có bị đánh giá không ạ
    @a Dê: mùa hè đi ra biển nghỉ mát đi anh
  8. cuckyghegom

    cuckyghegom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    hehhe đọc các bác tranh luận trogn này vui quá!
    Trái đất thì vẫn cứ quay! anh say thì vẫn thèm rượu! Nhân vô thập toàn!
    Mạng thì mạng ảo thôi! ai đạo đức, ai quân tử , ai nhạc bất quần ai mà biết!
    hehe nhưng mấy bác dùng tay đánh người yêu mình thì hèn lắm , quá hèn!!! quá hèn!!! quá hèn!!!
    Thể hiện sự bất lực của người đàn ông!
    Cái uy của người đàn ông đâu phải thể hiện bằng nắm đấm trước người mình yêu!!!
    Đôi khi chỉ cần những phút im lặng, ko nói gì có khi còn đau hơn nghìn cái tát , trăm cú đấm ấy chứ!!!
    ấy là em nói thế thôi! các bác đừng ném đá em! cơ mà tính em nó nhu nhược, ẻo lả, nghe cụ xem tử vi phán sau này con vợ em! ngày 3 bữa đánh em như nghoé !
    Vợ em sau này thế này đây: nói xấu vợ!
    http://www.youtube.com/watch?v=0qKFRY4WRT4
    thế có khổ thân em ko cơ chứ!
  9. cuckyghegom

    cuckyghegom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hihi nhìn mợ Minh tam tiểu thư là có tiềm năng bướng bỉnh lắm! nghe bảo mợ học cả ka ra te với Tây Côn đô! sau này phải tuyển kiểu như Mai tai sơn! thì mới có đối thủ mợ nhỉ!
    chứ tầm mấy bác NGCK, bác Dê với 007 gặp mợ Minh tam tiểu thư có mà tắt đèn! vừa tắt mợ ý một cái thì dính liên hoàn kéo,cộng phi dao lam của mợ ấy ngay
  10. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Ậy... Bác bậy nào. "Mợ Minh tam tiểu thư " của bác sắp làm Ms của em rồi đấy
    Bác có cần bằng chứng không

Chia sẻ trang này