1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái tính bướng thì fải làm sao ạ? (Chú ý thông báo của BQT tại trang 4, 5, 16)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lengkeng07, 27/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    em này bậy nào , ở đâu ra cái đồn đại mợ biết võ đấy, chẹp , em làm thế thì oan mợ quá, mợ cực kỳ hiền lành nhá, oan quá cơ
  2. cuckyghegom

    cuckyghegom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    hehe thế thì bác phải bước qua xác của em nhá! mà bước từ đầu đến chân chứ ko phải bước ngang nha!
    Bác có bằng có chứng gì cứ đưa ra! em thì em
    to chủ topic: Bác có thông tin gì mới về bạn gái bướng bỉnh của bác ko??? kể cho anh em nghe với!
  3. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Á à... Lại còn không tin à
    Này thì bằng chứng này
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi vote cho 2 ý kiến bên trên. Các anh là đàn ông, và trước khi là đàn ông thì là con người, cho nên đừng để người khác khinh mình vì bất lực khi giải quyết vấn đề thì chớ, khinh cả người yêu của mình (dám sau này là mẹ của các con mình) nữa đấy.
    Một người phụ nữ chấp nhận ''được'' dạy dỗ bằng bạo lực thì e sau này không giáo dục ra được những đứa con khôn đâu, các anh ạ. Các anh hỉ hả trong ngắn hạn mà quên mất dài hạn là nông nổi.
    Và luôn luôn nhớ: Yêu mến và kính phục nó khác với sợ sệt và cun cút.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hôm trc tôi đang reply bạn nào về vụ tâm lý bực tức quá thì giang tay tát ấy, tôi quên mất nick rồi, nay tôi nói tiếp:
    Xét về thông cảm cái sự tâm lý đó thì tôi có thừa. Tôi tự tin là mình nhìn và thấy và hiểu và thông cảm đc nhiều sự tâm lý bất thường và kỳ quặc hơn vậy. Nhưng giữa thông cảm và CHỌN cùng cách xử sự thì tôi chỉ dừng ở thông cảm. (Ví dụ thô thiển là tôi có thể thông cảm cho một người lười nên không cố gắng phát âm tiếng Anh chính xác, nhưng tôi từ chối phát âm sai giống người ấy mà vẫn sẽ duy trì cách mà tôi cho là đúng.)
    Vậy nên bạn không cần phân tích tâm lý trước khi tát (nóng giận) và sau khi tát (hối hận) cho tôi hiểu, vì tôi không quá dốt mà không nghĩ ra đc điều đó. Nhưng không vì thông cảm mà tôi ĐÁNH GIÁ CAO cách xử sự impulsive đó (k biết dùng chữ ''nông nổi'' dịch thì có trúng không nữa?)
    Thả lỏng con người theo cảm xúc thì dễ, nhưng biết chọn cách xử sự tối ưu thì khó. Cô phụ nữ biết dễ dãi chiều lòng cảm xúc mình mà cư xử sai (ví dụ lải nhảo lảm nhảm càu nhàu bàu làu mãi) rồi anh đàn ông cũng dễ dãi chiều lòng cảm xúc mình mà cư xử sai (giang tay tát cô kia 1 cái) thì sự kết hợp giữa người phụ nữ đó và người đàn ông đó là một sự kết hợp tồi.
    Nhận ra ng khác xử sự sai thì dễ, dùng một cách xử sự đúng để điều chỉnh lại tình huống, đồng thời làm gương cho người kia học theo mình mới khó.
    Tôi gặp những kẻ mất dạy với tôi, đôi lúc tôi cũng nóng giận, gặp những kẻ phá tôi, có khi tôi cũng bực mình, nhưng họ sai không có nghĩa là tôi TRỞ THÀNH CÓ QUYỀN sai. Vậy nên tôi thấy trọng bản thân hơn mỗi khi tôi bình tĩnh chọn cách đối xử đàng hoàng với những ng không đàng hoàng.
    Vượt mặt người khác đã khó, vượt qua những điểm yếu của chính mình lại càng khó.
    Chọn người yêu thì chọn người có cách sống làm sao để mình học được điều tốt từ người đó, chứ không phải chọn cái người mà khi ở cạnh họ thì nhân cách mình tồi tệ đi.
  6. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    gái bướng thì ăn tát, thế zai điêu thì có đáng đánh ko?
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    scarlet198, meo tom, cuckyghegom: Chú ý không chat chit lạc đề. Vui lòng dùng PM để chat chit.
  8. cuckyghegom

    cuckyghegom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Oánh cật lực chứ Minh tam tiểu thư! mợ cứ dùng chiêu liên hoàn kéo cho em! cắt đứt râu con mèo gian ác ! thía là xong!
    To meomeotom: tài sản thừa kế bác so với em làm sao được:em có con wave tàu đời 90-91 hơn đứt 2 con xe Phượng Hoàng của bác! em còn có cả con N2000, 1 cái đài cát xét chạy băng! bút bi em có chục cái! 1 con MP3, Đèn xe SH150i thì em ko có, Nhưng em có một hộp mỳ tôm với mấy cân cá khô mẹ em mới gửi cho! trong ví em ko có 10đô giống bác nhung em có cái thẻ việtcomban còn đúng 200nghìn vnd, Như thế không biết có để làm mợ Scarlet198 xúc động đậy ko nhỉ :)
  9. cuckyghegom

    cuckyghegom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Vâng , em xin nghe lới mợ An ạ!
  10. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi ko cho nó cái bạt tai thì nó ko sợ mình.
    Các cụ chẳng dậy: Yêu cho roi cho vọt, Ghét cho ngọn cho bùi

Chia sẻ trang này