1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái tính bướng thì fải làm sao ạ? (Chú ý thông báo của BQT tại trang 4, 5, 16)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lengkeng07, 27/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi khác bạn, tôi không đi tìm một người mà tôi sợ, tôi đi tìm một người mà từng cử chỉ cư xử của người ấy làm tôi phải suy nghĩ để mà cư xử cho tốt hơn.
    Câu các cụ nói ở trên, tôi hiểu theo nghĩa này: Yêu ai thì nghiêm khắc với người ấy (không hiểu hời hợt là ĐÁNH) và ghét ai thì không bao giờ nhắc nhở cho người ấy tốt lên.
    Nghiêm khắc với lỗi cư xử của người khác (VD là lải nhải, VD là ỡm ờ với ng khác khi đã có ng yêu) nhưng lại không nghiêm khắc với bản thân (VD xúc phạm thân thể người khác) thì bạn có nhận ra điều mâu thuẫn không?
    Ừ, là ''dạy'' người khác (ngoặc kép nhé), nhưng tự bản thân mình thì mình đã dạy được chưa?
    Trên đời này, không có ai làm tôi sợ được, bạn ạ, nhưng người làm tôi nể thì có nhiều, và người làm tôi khinh cũng nhiều. Nếu bạn đi tìm một ng sợ hãi, sợ sệt, nhát sợ...để làm bạn gái thì đó là lựa chọn của riêng bạn. Lúc đó thì bạn có thể dùng cái ''chiêu'', ''bài'', trick...để test + hù doạ cho cô kia sợ bạn.
    Tôi lại thích nhìn thấy sự yêu thương hạnh phúc rạng ngời của người phụ nữ khi nhìn người đàn ông của mình hơn là nhìn thấy sự lấm lét cun cút trong một mqh.
    Và, như một topic rất xưa ở TVTY này, tôi sẽ nhắc lại điều này: Trước người đàn ông của đời mình, một phụ nữ không bao giờ bật / ương bướng đâu. Có thể là các bạn không dành cho nhau, chỉ vậy thôi.
  2. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Nhiều nguời hài thật, cứ thích suy diễn đánh lần 1 thì sẽ có lần 2, dựa vào điều ji mà nói đc thế, mình cũng có thể nói, chỉ tát 1 lần thế thôi, còn lần sau thì ko phải tát nữa mà dùng cách khác , tất nhiên ko fải bạo lực, còn cách cuôií khji mà ko thay đổi thì tất nhiên là chia tay
    Còn tát ngừoi yêu thì mình thấy bạn mình, con nào mà càng xinh thì càng dễ ăn đòn vì các em nghĩ mình có quyền này quyền kia trong việc giao lưu với trai, các em này kiêu từ bé , càng lớn càng biết giá của mình nên càng kiêu, zai ngon lúc nào chả vây quanh nên nó thế này thế kia là tất nhiên, tát nó 1 cái cũng là 1 liều thuốc thử, 1 nút thắt lại xem thái độ nó thế nào, điều này nói cũng ko biết ai hiểu đc vấn đề kô, mà yếu tố liên quan đến giai là yếu tố dễ bị ăn tát nhất vì ghen, lưu ý là yếu tố liên quan đến zai thôi nhé ^^, còn em nào ko xinh lắm thì lại rất ngoan, ít giao lưu zai nhiều, biết thân biết phận thì tất nhiên có ji để nói.
    Tóm lại tát đc em xinh khó lắm, phải như nào rồi mới làm thế đc ko là nó sẵn sàng đá mình để đến với thằng khác ngay, là phép thử và cũng là con dao 2 luỡi đấy
    Tớ nói thế đừng bạn gái nào nghĩ xấu tớ là phân biệt nhé, tớ nói với những ji thực tế tớ nhìn quanh tớ thôi, xác suất ấy, còn xinh hay ko xinh thì với tớ ko quan trọng trong việc coi trọng
  3. vnnvietnam

    vnnvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    nếu không trị được thì cho thằng khác nó trị, gái bướng cũng như bệnh nan y, khó chữa lắm thay.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn có lẽ chưa quen với những thông tin do các nhà tâm lý học nghiên cứu về vấn đề bạo hành gia đình nên thấy hài. Cá nhân tôi thấy thông tin trên, dựa trên nghiên cứu thực tế của các nhà khoa học, là một thông tin bình thường. Với cộng đồng của tôi thì nó phổ biến, mặc định, với cộng đồng của bạn thì có lẽ là chưa phổ biến.
    Đoạn trên là tôi giải thích cho bạn hiểu về một thực tế khác mà có thể bạn chưa biết. (Nói chung, mỗi ng chỉ sống 1 cuộc đời nên không có thể biết hết đc, biết đến đâu thì nói đến đó, vừa nói vừa nghe để còn biết thêm.)
    Tôi nhớ có lần anh bạn tôi gọi điện thoại cho tôi, không hiểu là cãi nhau cái gì mà anh chàng lớn tiếng (tính anh chàng hiền, ít nổi nóng.) Tôi thì thấy anh chàng quát tôi kiểu đó là do đuối lý, không thuyết phục được tôi nên nổi nóng vì bất lực. Tôi nghe cao giọng thì không đáp lại câu nào, chỉ cúp máy.
    Cúp máy 1 giây, tôi nghĩ lại và biết mình sai: Anh bạn tôi cao giọng với tôi không là đúng, nhưng hành động cúp máy của tôi rõ ràng là sai. Tôi biết là tôi xin lỗi thì anh bạn sẽ bỏ qua, nên càng hiểu là lúc nãy khi mình cúp máy, mình vô thức biết rằng người kia chiều mình lắm, mình mà cáu giận thì họ sẽ nhường, sẽ dỗ, sẽ làm lành trước, tức là mình đang lạm dụng tình cảm của họ. Lỗi cao giọng khi tức giận có thể nhỏ, nhưng lỗi lạm dụng tình cảm của người khác là lớn.
    5 giây sau, anh bạn tôi gọi lại, tôi lập tức xin lỗi. Anh bạn tôi thì nói, X quát A là không đúng, thỉnh thoảng A cũng phải nhắc cho X còn để ý mà sửa. Rõ ràng là anh bạn tôi gọi lại với ý làm lành, ý dỗ, chứ không phải để mong nghe xin lỗi, nhưng tôi vẫn phải nói cho rõ ràng là tôi biết mình sai và lần sau dù nóng giận, dù bực mình bạn tôi điều gì thì tôi sẽ tìm cách khác để báo cho bạn tôi biết + để giải quyết vấn đề chứ không phải là cúp máy bất lịch sự như vậy.
    Chuyện rồi cũng thôi, không ai chịu nhường ''lỗi'' cho ai cả, nhưng sau này biết để ý hơn để không cao giọng với ng khác (vì mình bực) hay không vì biết mình được thương, được chiều mà được thể rồi lên mặt với người kia. (Ngu hết sức.)
    Đàn ông phải biết nghĩ, phụ nữ phải biết điều.
    Mối quan hệ là 2 chiều. Một ng có khôn cách mấy mà đụng nhằm đứa dở hơi thì mqh cũng chả nên cơm cháo gì.
    Bạn NGCK ạ, khi bạn tát, bạn tát với-cái-hy-vọng rằng cú tát sẽ hiệu nghiệm, bạn gái bạn sẽ trở nên biết điều hơn phải không? Lúc tôi cúp máy, tôi cũng cúp máy với-cái-hy-vọng-(vô-thức) rằng anh bạn tôi sẽ biết điều mà xin lỗi tôi và làm lành với tôi, sau này sẽ không cao giọng với tôi nữa.
    Bạn có biết rằng bạn gái bạn sẽ cun cút quay lại làm lành với bạn không? Bạn biết. Biết nên mới làm vậy. Tồi, bạn ạ.
    Tôi cũng từng tồi như vậy.
    Viết ra để chia sẻ, chứ không thì lại có vài kẻ ít hiểu biết cho là tôi tự nâng mình lên hàng thánh sống mà rao giảng đạo lý cho ng khác. Sống thì có sai rồi mới có đúng được. Còn một số người khôn ngoan hơn, nhìn vào cái sai của người khác để ngay lần đầu đã làm đúng. Hy vọng các bạn nhìn vào những gì tôi từng sai, nhìn vào những gì NGCK từng làm, rồi cố sao cho tốt trong mqh của các bạn.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Quên nữa, khi tôi cúp máy, anh bạn tôi có thể nhẹ nhàng thông báo rằng anh ấy không cảm thấy được tôn trọng và anh ấy muốn chấm dứt mqh của chúng tôi.
    Khi NGCK tát bạn gái, cô gái ấy có thể sững sờ nhìn bạn rồi nhẹ nhàng nói rằng bạn xúc phạm cô ấy và cô ấy không muốn có bạn trai như bạn.
    Chẳng qua vì 2 câu chuyện trên đều diễn theo chiều hướng tốt (2 cặp đều làm lành, từ đó về sau để ý mà cư xử cho tốt hơn), nhưng không phải cái khả năng tan vỡ là không có. Nếu cứ cảm thấy vui mừng với kết quả hiện tại thì có thể sa lầy về dài hạn.
    Cái gì mình không thích nhận thì cũng đừng làm với ng khác. Tôi dĩ nhiên không muốn đang hăng say nói mà có ng đột ngột cúp máy vào mẹt mình. NGCK dĩ nhiên không muốn có 1 cô giang tay tát bạn 1 cái rồi ngoay ngoắt bỏ đi.
  6. thaisu

    thaisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0

    Anh motthoidaqua đây, anh mượn tạm nick của một hảo hữu trên này (mà chưa xin phép). Có gì bạn hiền thông cảm nhé, he he he.
    Mà thế đe''o nào mà anh cứ hay bị treo thế nhỉ, đèo mẹ ngôn từ mà anh dùng là 1 thứ ngôn từ trong sáng, bình dị, gần gũi với cả trăm triệu người Việt Nam. Một thứ ngôn từ chúng ta có thể gặp hàng ngày ở các bạn học sinh, SV. hay các công chức đầu 2 thứ tóc. Thế mà chúng nó nỡ treo anh, thế là thế đe''o nào?
    Quay trở về chuyện dạy gái, anh không biết các bạn khác như nào, riêng anh thì ĐÁNH con gái dưới bất kỳ hình thức, trường hợp nào cũng không bao giờ là cách hành xử của anh.
    Gái nó có ngu, có bướng thì nó mới là gái, chứ không nó đã là trai mẹ rồi, phỏng ạ. Thế nên chúng ta phải yêu thương chúng. Các chú ghi nhớ luôn, yêu thương đe''o phải là đội gái lên đầu mà thờ nhé.
    Vậy nên anh nghĩ đánh gái chỉ nhằm 3 trường hợp chính sau đây: Thứ nhất là thể hiện quyền uy, thứ 2 thể hiện sự bất lực, và thứ 3 là do thiếu kiềm chế.
    Trở lại chuyện của bạn đe''o gì post lên đây, anh cũng nói luôn thành công của bạn đấy không phải là do đánh gái. Chẳng qua gái nó quá yêu rồi nên mới vậy thôi.
    Anh chỉ ví dụ nhỏ chuyện tát gái thôi, nặng hơn nữa thì thật anh đe''o buồn nhắc tới. Khi tát gái một cái, theo đúng kịch bản gái sẽ đứng trước hai option, HẠ MÌNH xuống để tiếp tục yêu chúng ta, hoặc sẽ CHẤM DỨT. đây chắc chắn là tâm lý của bọn gái luôn. Anh plus thêm là để đưa gái đến tình huống này có nhiều cách khác, ví dụ như dọa chia tay chẳng hạn, đấy cũng là một cách. Các chú tự nghĩ thêm nhé.
    Nếu gái hạ mình chúng ta sẽ ở cửa trên, và các chú có thể huênh hoang rằng đấy là do em tát nó nên giờ nó ngoan, phải mà đe''o phải thế đâu. Vì cũng thiếu kặc gì các trường hợp khác, tát nó xong nó bye con mẹ luôn, mất mẹ nó một mối phang phịch free trong khi giá **** tầu nhanh đang lên từng ngày.
    Với những mối quan hệ có nguy cơ rạn nứt, ví dụ như gái đã bắt đầu chán chúng ta rồi chẳng hạn. 1 cái tát sẽ càng làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
    Một cái tát của các chú cho gái, có thể bây giờ các chú chưa thấy hậu quả, Đ.m cái bọn đàn bà anh biết, chúng nó có thể tha thứ đấy, có thể xoen xoét cái mồm lúc đấy, nhưng chúng nó ĐE''O BAO GIỜ QUÊN đâu. Và khi bắt đầu chán nhau, hoặc có trục trặc gì chẳng hạn. Lúc đấy nó sẽ đem chuyện đấy ra, đôi khi chỉ là để so sánh với thằng zai khác chẳng hạn. Thế là các chú vứt con mẹ điểm đi rồi. Dù trong thời gian yêu nhau các chú có hầu nó như hầu mẹ nó cũng quên sạch, nhưng cái tát của các chú nó sẽ nhớ đến suốt đời.
    Vậy nên anh nghĩ rằng đừng bao giờ đánh chúng nó, có nhiều cách để dạy gái thay vì đánh chúng nó. Chúng nó đã yêu chúng ta đến mức có thể CHỊU ĐỰNG đc 1 cái tát, thì cũng có nghĩa rằng còn nhiều cách nhẹ nhàng và khôn khéo hơn để khiến gái quy phục.
    P/s: Anh đoán chắc sau post này nick anh lại thăng, he he he
  7. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, hâm mộ hâm mộ, em phục bà chị. Đôi khi cũng thấy bà chị soi câu chữ kĩ quá, nhưng mà phải nói là bà chị viết chuẩn quá. Cơ mà thật sự ko phải lúc nào cũng làm đúng như thế này, thế kia thì kêt quả sẽ tốt được. Xét cho cùng, mỗi người có 1 cách giải quyết vấn đề, như bác HKGH, theo quan điểm như chị Anx thì bác ý sai. Cơ mà kết quả ko tệ, và ko thể nói là ny bác ý có vấn đề, đúng hay sai có lẽ chỉ có 2 người đó biết. Thôi thì em sẽ cố gắng để về huấn luyện vợ em vậy
  8. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0

  9. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    To Anx: Hỏi câu này quả thực hơi ngại, bạn chỉ cần trả lời Y/N thôi nhé:''Bạn đã yêu bao giờ chưa?''
    Bởi vì t/y kô phải là một loại vật chất, thích thì dùng mà không thích thì bỏ. Ty cũng phải lúc này lúc khác chứ, đôi khi phải chịu đựng nhau trong một thời kỳ nào đó (có thể là vài tháng), thậm chí đã chia tay vài lần mà cuối cùng vẫn cưới nhau đấy thôi.
    Tôi vẫn khẳng định đánh phụ nữ là sai, cá nhân tôi thì chưa đánh ai bao giờ (hồi còn là trẻ ranh không tính), nhưng tôi không cho rằng khi một người đàn ông đánh một người phụ nữ thì đấy là loại đàn ông bỏ đi. Tôi cũng lấy 1 ví dụ cho sinh động, ví dụ này là có thật nhé, nghe giống phim lắm. Hàng xóm nhà tôi có 1 cô con dâu, cũng trình độ đại học hẳn hoi, nhưng trình độ học vấn chắc bằng 0, cô ta chửi mẹ chồng bằng những lời chợ búa thô tục mà ta vẫn thỉnh thoảng nghe khi đi ngoài đường hay đi chợ mua tôm cá, ấy thế mà anh chồng lẳng lặng bỏ ra ngoài hút thuốc, một lúc sau đã thấy ngồi đánh cờ tướng rồi. Tôi khinh anh ta, nếu lúc ấy anh ta tát vợ thì anh ta còn đỡ tồi hơn.
    Nếu bạn quan niệm không phù hợp thì bỏ (theo tôi hiểu là như thế) thì những phân tích, ví dụ, lập luận.. của bạn là hoàn toàn đúng và thuyết phục. Tuy nhiên tôi lại nghĩ khác, có thể kinh nghiệm tình trường của tôi hơn chăng.
    Dù sao cũng cảm ơn bạn nhé, những điều bạn viết quả là có ích, tuy nhiên cách viết formal quá đi (cả em Quên nữa), không phù hợp lắm với khá nhiều mem. trong này, nó làm tôi liên tưởng tới môn triết học hồi xưa, chỉ có 1 trang A4 thôi mà học cả ngày không thể nhớ nổi
  10. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Văn này hâm mộ vãi gạo ra. Vẫn tìm bài của bác này đọc, mỗi lần bác bị treo là tiếc. Để tránh bị treo đề nghị bác dùng từ đe''o thay bằng 1 ký tự nào đó mà mọi người đều hiểu. Ok man?
    Chắc ngoài đời khả năng chém gió bác này kinh lắm đây, cú biến thành đại bàng quạ biến thành công ruồi muỗi biến thành máy bay tên lửa đây, sợ thật

Chia sẻ trang này