1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái tính bướng thì fải làm sao ạ? (Chú ý thông báo của BQT tại trang 4, 5, 16)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lengkeng07, 27/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Lock nick Thaisu 1 tháng + hạn chế post bài 6 tháng tại box vì tội Văng tục, *** lác bừa bãi.
  2. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Anx nặng về lý thuyết thật, như cậu ji ở trên nói, giống như triết học A4, Anx nhớ điều này truớc khi lôi mấy cái nghiên cứu về tâm lý học ra nhé, mấy cái nghiên cứu về tâm lý học bạo hành trong gia đình này ko 1 ông nghiên cứu nào dám khẳng định những nguời tát vợ 1 lần thì chắc chắn sẽ đánh vợ lần 2 và 3, mà họ chỉ dùng từ " có xu huớng " huạc có thể , lý thuyết hay nghiên cứu chỉ là tuơng đối thôi, ko phải là tất cả
    Còn cộng đồng tớ ở hà nội, bạn chắc ở Việt nam , mấy cái nghiên cứu này đọc cho biết thôi, chứ ko phải mang mấy nghiên cứu có tính chất tuơng đối ra để chứng minh là tâm lý của con nguời nhất định sẽ tiếp diễn như bạn nói sau 1 hành động như thế
    Số đông ko phải là tất cả mà chỉ là đa số
  3. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    khiếp quá với ANX
    post bài phân tích như là thánh vậy
    k bít ngàoi đời là giảng viên triết học or tâm lý học
    mỗi lần nhìn thấy bài ANX post là chán chả bùn đọc
    phân tích này nọ
    sống ngoài đời dc 1 phần thế đã là thánh nhân rồi
    mà sống hết dc như lời MOD ANX nói đảm bảo ngoài đời cũng khá là Lập dị
    thậm chí có thể nói là hâm
  4. cuckyghegom

    cuckyghegom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Bác nói bé bé cái miệng thôi nha, mợ An nhà em hôm nay vắng nhà đấy! Mới lại dạo này mợ ấy đang đan dệt áo thời gian mong mong nhớ nhớ! không thì bác dính chưởng giờ!!
    Sao bác lại bảo mợ em có những ý tưởng hâm! trời có nóng chút thôi! cùng lắm ấm ấm cái đầu thôi mà!!!
    em đề nghị Mod khoá cái topic này đi! chứ ko giờ toàn spam mà trong đó mợ An đang đóng vai trò chính!
  5. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    có j sai đâu mà phải sợ
    mợ ý cũng tích phân mình cũng phân tích
    lock nick mình thì lại tự vả chính bản thân à
    cũng mới tham gia ttvn thế mợ này nhiu tuổi rồi nhẩy
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Trong VD trên thì nên ly dị cô vợ không biết điều kia, chứ không phải là tiếp tục sống chung rồi cân nhắc đánh-thì-đúng hay đánh-thì-sai. Tiếp-tục-sống-chung đã là sai rồi, lại còn xét tiếp làm gì.
    Chuyện bạn hỏi thì tôi nói là Có. Tôi nghĩ ít ng may mắn từng tìm thấy tình yêu như tôi. Vậy nên tôi cũng đã thỏa mãn rồi, chẳng còn tiếc nuối gì trong đời (sống tình cảm nam-nữ.) Tôi không nghĩ có nhiều ng từng gặp đc tình yêu như tôi. Tình yêu, theo tôi biết, rất đẹp và rất tốt, làm con ng ta sống tốt lên nhiều, dù có khi chẳng có nghĩa là 2 ng sống cùng nhau đầu bạc răng long con cháu đùm đề đâu. Chúc bạn may mắn đc như tôi, để còn thấy đời đẹp và chuyện tình cảm là đẹp.
    Về topic này, thì năm ngoái cũng có bạn khổ sở lập topic tìm cách ''trị'' ng yêu ương bướng mà: [topic]1023335[/topic]
    Cũng nhiều bạn bày cho đủ cách ''trị'' đấy thôi.
  7. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Càng không phải đánh. Cái loại ấy đánh chỉ tổ bẩn tay.
    Chẳng may mà trót dại mà lấy fải nàng dâu hiền như vậy thì chỉ còn cách kề dao vào cổ nó mà bắt nó kí vào tờ ly hôn.
    Mà bác lấy ví dụ ngang bỏ mẹ. Ý ở đây chỉ là bạn gái bướng. Bướng chứ không phải khốn nạn hay mất dạy như thế
    Sao bác không lấy ví dụ là khi đang ngủ, vợ bác cầm kéo vạch quần bác ra chuẩn bị cắt... chỉ may thừa. Bác có tin không? Hay là cứ nhảy choi choi mà táng . Lâm vào cảnh ấy có là Khổng Tử cũng phải sôi máu
  8. lymit0927

    lymit0927 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Đọc mãi rồi em mới nghiệm ra cái sự thật phũ phàng: cái hệ tư tưởng phong kiến nam quyền nó ăn sâu vào máu người Việt chúng ta rồi. Các bác jai, các bác tưởng các bác là người hùng, các bác tưởng các bác là vô đối, là được quyền lên mặt dạy dỗ người khác?? Các bác hơn ngy được vài tuổi bọ, hoặc thậm chí có bác kém tuổi người yêu, nhưng vẫn nung nấu cái ý định "dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về".. Phụ nữ bjờ ngta cũng ăn học tử tế, đàng hoàng, cũng có văn hoá, cũng biết cư xử đúng mực. Bác chủ top nhìn từ góc độ của bác, bác cho là gái nó bướng. Và các bác khác alôxô nhảy xổ vào hò hét: á à, bướng à? Phải trị! Phải đánh! Phải dạy dỗ! Phải phang phịch...
    Thế biết đâu từ góc độ của gái, hay từ góc độ khách quan, cái lối cư xử của bác jai là cứng đầu, là trẻ con, là ko chịu nhường nhịn, là chấp vặt,... thì sao?
    Đàn ông lúc nào cũng thik làm người hùng và tìm mọi cách chứng tỏ mình là người hùng. Nhưng nói thật, nhiều ông có tí tuổi, chứ ngu bỏ xừ, kiến thức, cách xử sự, kỹ năng sống đều rất kém, ấy thế nhưng khi tranh luận, yếu thế trước người ta thì lại bảo là "bướng!"--> bó tay luôn!
    Có những bác jai nhìn thấy phụ nữ thành đạt, thông minh, giỏi giang, sắc sảo thì ngưỡng mộ, thì ao ước, nhưng thử yêu mấy người như thế, đến lúc tranh luận, bị đuối lý, lại gào lên là bướng với cứng đầu ngay..
    Còn quan điểm của em là: nếu các bác tốt, các bác đáng nể, mà gái vẫn bướng thì quên luôn cho nhanh. Chứ nhìn lại bản thân, xem các bác có tốt đến mức phê phán người khác, đòi dạy bảo người khác ko?..
    Sống làm sao để ngkhác phải nể mình mà kính trọng ấy, chứ bố ko phải, mẹ ko phải, giáo viên ko phải.. sao đòi dạy???
  9. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Bé Myt nhà ta cũng ghê gớm thật. Cứ tưởng gà gà...
  10. Accounting00

    Accounting00 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bạn hiền. Hôm qua, CQX tui lọ mọ xin được mấy cái nick bỏ đi của chủ nhân nó.
    Vừa xin được cái mới, thì vô đấy thấy mất mẹ cái nick cũ. Cơ mà không sao, khoá nick này, mọc nick khác.

Chia sẻ trang này