1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái tính bướng thì fải làm sao ạ? (Chú ý thông báo của BQT tại trang 4, 5, 16)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lengkeng07, 27/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fek

    fek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, đến bố mẹ nói còn chả thèm nghe, thầy cô nói còn có khi bật lại, các anh zai là cái deck gì mà đòi dậy.
    Thế nên đừng hi vọng dùng nước bọt mà thuyết phục được gái
    Gái mà láo quá, giai ko chịu được nữa rồi ấy, xác định chia tay rồi ấy thì cứ vả cho nó phát, vừa để cho nó hết láo, vừa để cho trôi cục tức trong người, vừa để chia tay cho nó nhanh, đỡ lằng nhằng, mà trong trường hợp may mắn thì gái nó lại cun cút theo đuôi mình như trường hợp của bác nhà giầu ấy. Đấy các bác xem nếu đường cùng rồi thì 1 cái vả đôi khi lại giải quyết hết được mọi vấn đề
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đúng rồi, đường cùng rồi thì...tát ng khác chứ có quẫn quá mà tự tát chính mình cũng có ai mà không thông cảm (và thương cảm được.)
    Có điều là đấy là xác định đó là đường cùng + hy vọng mình rơi vào số may mắn.
    Mà lạ, quen với cô nào tệ vậy, sao không bỏ mà cứ cố xác giữ? Tệ đến độ mình thấy đáng ăn 1 cái tát, vậy sao mình lại giữ cái tệ hại ấy lại bên cạnh mình?
    Chúc các bạn nam tìm đc người yêu xịn để các bạn không phải sinh lòng thích táng 1 cái vào mặt.
  3. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    he
    + Chỉ thích con gái bướng (nhìn quả nghiêng mặt cong môi của scarlet198 là thich roài)
    + Thích con gái giàu hiểu biết, ương ngạnh (Uhm, nói câu này hơi thừa. Mõ Anxiety là mẫu lý tưởng của gái ngang )
    Trở lại vấn đề chủ topic:
    --> Không chịu được thì bỏ, tìm người khác mà bản thân mình cho là phù hợp hơn. Có bao giờ yêu phát trọn vẹn được ngay đâu?
  4. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Bạn gái tính bướng thì fải làm sao ạ?
    Điều đầu tiên, chắc chắn phải thuyết phục thành công là gái sai hoặc bạn gái nhận thức được là mình sai nhưng vẫn gân cổ cãi.
    Có thể ngay lúc đó bạn gái ko nhận ra mình sai. Hoặc sau này mới nhận ra. Có thể do mình giải thích, hoặc do người khác giải thích nhưng vẫn phải dùng lời lẽ + dẫn chứng để thuyết phục được với bạn gái là mình đúng, họ sai.
  5. fanlandiep

    fanlandiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Gái nhà e bướng lắm nhưng chả có lý do gì để tát nó cả , vì nó có mắc lỗi gì đâu em thì bị tát thùm thụp suốt ngày vì nhiều tội
  6. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0

    Thôi đừng cãi nhau nữa mà, nồi nào úp vung nấy mà
  7. lymit0927

    lymit0927 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Ôi chết rồi, ngứa mồm lại vào nói lung tung, tự mình phá hỏng hình ảnh cô-gái-gà cố công xây dựng bấy lâu nay..
    Mèo tôm ơiiiii... Em gà gà mà.. Cáo hoá gà đấy!..
  8. thoi_the_la_xong

    thoi_the_la_xong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Thôi về quê lấy vợ, tay các em nó cày cuốc quen rồi cơ bắp nổi cuồn cuộn, chỉ cần nhìn đã thấy sợ thì làm sao dám đánh
    P/S: Mùa hè nóng nực đi ăn kem cho nó mát
  9. babystylish608

    babystylish608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật là e cũng ghét mấy thằng đàn ông bướng.
    Ai đời vừa lười vừa bẩn, lại ham chơi, thỉnh thoảng còn ghẹo gái, mình nói k nghe, bướng, cãi, bảo "công việc a nó phải thế", "a đi làm về vất vả a phải được quyền vui chơi", "a chỉ à ơi nó mấy câu chứ a đã làm j đâu" ..vv..
    Lúc đấy mình điên lên, máu nóng xông lên tận óc, chả lẽ mình tát cho 2 cái?
    Các bác thấy có tức ghê ko cơ chứ?
  10. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Giật thon thót...
    Nhưng ngẫm lại, ẻm có bít mình đâu. Nói vu vơ ý mà

Chia sẻ trang này