1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái tính bướng thì fải làm sao ạ? (Chú ý thông báo của BQT tại trang 4, 5, 16)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lengkeng07, 27/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Oan oan tương báo bao giờ mới dứt! lão nhân gia ta đi ngao du ngang qua trốn này mà thấy sát khí bốc lên ngút trời, đến đặng tìm hiểu xem sao thì thấy các nam nữ nhân gian cứ đè nhau ra mà đánh đập và chửi bới, người thì xé áo xé quần, ai cũng lên gân lên cốt quả là cảnh kỳ thú hiếm có ở đời..đến như thiên cung của Ngọc Hoàng Thượng đế có nuôi mấy con kỳ lân..mỗi lần buồn buồn Ngọc Hoàng lại xin một ít linh đan của Thái Thượng Lão Quân ném cho chúng nó tranh nhau mà uýnh lộn chơi cũng không vui bằng thế này được. Phen này ta quyết về tâu với Ngọc Hoàng đem thịt mấy con kỳ lân làm một bữa...đưa cái lũ người ở đây lên sống trên tiên giới mới được....
    Nếu việc này có thành thì các người nhớ cái ơn tao ngộ của ta nhờ đó các ngươi được lên cõi tiên nghe chưa...về sau Ngọc Hoàng có ném linh đan cho thì đứa nào khoẻ tay to mồm có cướp được thì cũng chỉ được ăn nửa viên cúng ta nửa viên...đứa nào tráo trở trái lời ta sẽ đày suống trần gian làm mod TTVNOL đấy...đứa nào láo thì bị đày làm Min...liệu cái thần hồn mà hành xử....
    Thôi Dê lão nhân gia ta thăng đây...cái trốn này thừa thãi nhiều danh dự và nước bọt quá.
    Được de sửa chữa / chuyển vào 16:21 ngày 04/07/2009
  2. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên dạo này lại lắm chữ thế
  3. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Thấy chư vị bàn chuyện Trị gái - Tại hạ có đôi nhời :
    +Chủ đề chính là Trị Gái . Tại hạ éo hiểu sao một cơ số chư vị " Mua bò mới lo làm chuồng ". Cái TY ấy , tại hạ thấy nó chỉ hấp dẫn cái giai đoạn Bài vở sờ chân nắn cốt lúc đầu . Trị gái là Focus của giai đoạn này. Có 2 thứ sẽ khác sau khi trị được - Một là tầm zai sẽ khác ( Nói cách khác hình ảnh zai sẽ đc cái chớp chớp mắt của gái đưa lên cao ). Và Thứ hai - Gái sẽ ... khít hơn....cái tình cảm.
    + Tại hạ không muốn bàn sâu về kỹ thuật trị gái ....tư thế .....kiểu cách gì hay sâu ...và sâu.....hơn nữa. ( Cái đấy sách vở bí kíp lan truyền khắp thiên hạ rồi . Gà sẽ khá hơn hoặc dậm chân tại chỗ tuỳ vào quan niệm bị nhồi sọ hay ít nhiều bị xã hội đá đít ) . Vấn đề ở đây tại hạ muốn bàn là 2 cái Khái Niệm đang bị một số chư vị bóp méo và nhào nặn, cộng thêm 1 số chú thiểu năng khả năng độc lập phân tích cộng hưởng theo. Xin thưa chư vị " NỂ " và "SỢ" là 2 khái niệm khác hoàn toàn trong công cuộc trị gái. Tình cảm nó éo gì cái nhà , móng chắc, thân mới chắc. Móng xây bằng vật liệu " NỂ" nhà nó mới bền , Móng xây bằng vật liệu Tàu Khựa là " SỢ " thì chắc 1 thời gian ngắn đấy , nhưng rồi trước sau kiểu éo gì cũng ....Sụp
    Tại hạ khuyến cáo với 1 số chư vị , Đừng bao giờ có bất kỳ hạnh động mang đẫm tính bạo hành với gái . Tài giỏi éo gì cái đấy , ngoài đường và xã hội có nhiều thằng cần oánh hơn ( Oánh bằng đầu bao giờ cũng đc đề cao hơn ah ! )
    P/s : Tại hạ giờ chỉ thick gái nào dễ nghe , dễ bảo , dễ phịch ( Not kve ). Già nua + éo có thời gian nên giờ chỉ thick ngủ sau khi chôn vùi thân già nơi công trường bụi bặm suốt ngày chửi nhau với mấy thằng Nhật Bổn.
  4. namcaoX9

    namcaoX9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mình kết cái avt bác này thế , hình như là bức tranh mùa thu vàng thì phải
    Cũng chưa biết yêu gái hư thì cảm giác thế nào , gái của mình ra đường chửi bậy oánh nhau là chuyện bình thường , có điều lúc ở bên cạnh mình thì chưa thấy nói bậy với cãi lần nào , hay là do mình tuổi đời còn trẻ , chưa va vấp nhiều loại gái nhỉ , hị hị

Chia sẻ trang này