1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái tính bướng thì fải làm sao ạ? (Chú ý thông báo của BQT tại trang 4, 5, 16)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lengkeng07, 27/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DacNhan2004

    DacNhan2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Kiều như "Nể vợ sống lâu, sợ vợ bớt âu sầu, đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử"
    Cái này thì k đc chắc rồi, kinh nghiệm 1 em và 1 thằng bạn cùng phòng đang yêu 1 con, xem nó hơn mẹ luôn. "A ơi! Xe em bẩn" là phải lăng quăng đi rửa, tối mới 8h mà phải đưa em nó về cho nó an toàn (nhà con bé cách chỗ nó 1km).....nói chung là nhiều cái khệnh éo tả đc!
    Thành ra bây giờ nói gì con bé chỉ cần ho cho 1 phát là thằng bé sốt liệt giường 3 ngày 3 đêm!
    Number one. Phịch em nó trước để khẳng định sản phẩm đã được đăng ký bản quyền bảo hộ
    Sau đó tính gì thì tính
  2. motthoidaqua

    motthoidaqua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng quote con mẹ nó tiếp bài anh post cho chú nhìn, chưa kể anh còn thêm cả cái icon ở cuối câu nữa:
    Anh nói thật hoặc là chú đe''o đọc kỹ bài anh. Hoặc chú chẳng có tí hài hước kak gì cả. Đèo mẹ lại còn vui tính hơn Xuân Bắc. Đúng là bọn gà thì muôn đời nó vẫn là gà, đe''o bao giờ khá lên được. Ngay cả chuyện đọc hiểu người ta định nói gì, phân biệt đc câu nào là thật, câu nào là đùa mà chú còn đe''o đủ trình thì bi bô cái lìn gì ở đây hả cu?
  3. girlrock

    girlrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    bác nhầm thế nào chứ 86 là dễ dạy nhất đấy, bướng nhất phải nói bọn 87 ( nhu em đây này ), trẻ con không phải, chín chẳn thì chưa. Ngang vô đối, bật cứ tach tách, vui lắm
  4. LeaveMeAL0ne

    LeaveMeAL0ne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Bật tôm bật tép ở đâu chứ vẫn là "giả cầy" thôi
  5. kidxinh

    kidxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    vào đọc thấy các bác toàn fang với fập =.= bó chiếu =.= chẳng lẽ ko làm cái trò đấy ko dạy đuợc gái à
    Như em này ko ai ko bảo ko bướng luôn , bao zai bó tay vì cái kiểu uơng ngạnh của em , zai nhà em mỗi lần nó tức nó cứ im ỉm ko nói j` mỗi lần như thế em hỏi , nó ko trả lời cứ cuời cuời nhưng kiểu mặt không vui ấy , gặng hỏi thì nó nói một cách nghiêm túc với em là em sai thế lọ thế chai nhớ đời các bác ạ lần sau ko dám làm thế luôn
  6. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Bật ở đâu mà cứ tanh tách vậy. Thế thì vui lắm nhỉ.
    Ex của mình còn bắt mình nhặt 1 miếng hoa quả dơi xuống đất để CHỨNG MINH TÌNH YÊU. Mình điên tiết, cầm vứt đi luôn. Thế là nó bỏ về. 2 hôm sau gọi điện đến xin lỗi. Từ hôm đó hiền ko tưởng.
  7. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là topic bị loãng vì đá lẫn nhau và thể hiện đẳng cấp !!!
    Tớ cũng tham gia vụ đấy, sr bạn chủ topic.
    Mọi ý kiến chỉ mang giá trị tham khảo. Làm thế nào là do bạn. Chúc may mắn nhé !!!
  8. xuanbac007

    xuanbac007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cái đồ lưỡi k xương chỉ giỏi lấp liếm, cái kiểu lươn lẹo này của chú chỉ dùng để cãi nhau với gái thì hợp thôi, lúc bài đầu a đề cập đến vấn đề cho gái đi biển thì éo nói j lúc sau thấy bị chửi đả kích ghê quá thì quay ra lấp liếm lươn lẹo. Anh vui tính hay bẩn tính thì liên quan éo gì đến nhà chú, anh chỉ vui với những người a thích vui và bẩn với những thằng như chú thôi rõ chưa.
    Mà nói cho chú biết anh là gà cũng được, chú là cao thủ hay đại đại cao thủ gì cũng được anh *** thèm cần quan tâm, anh chỉ cần biết chú là cái thằng nổ to, mở mồm bài nào là anh với chú, chú tuổi l gì mà đòi xưng anh với anh,khiêm tốn đã *** ăn ai mà cứ nghĩ mình là bố đời ở đời thằng giỏi thì có thằng giỏi hơn nên sống thì biết mình là ai đi, còn nếu chú nghĩ cái diễn đàn này là nơi để chú thể hiện sự cao thủ hay là nơi chú thể hiện cái sự bố đời thì anh sẵn sàng chửi ra những cái phò của chú đấy rõ chưa
  9. lymit0927

    lymit0927 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    86 là bướng nhất ạ? Em cũng bị ngy đá vì tội bướng... Cơ mà cóc cần... Mà sao các bác toàn nói chuyện phang phịch thế? Lấy chuyện đấy để ràng buộc mới dạy bảo đc sao? Chỉ đơn jản là các bác sống tử tế, đáng để gái nể, thì chẳng cần nói nhiều... đến thế mà còn bướng thì kệ cho thành gái già, chứ mất công dạy làm j? Căn bản gái bướng là do các jai thik làm người hùng, nhưng nhiều cái dek ra j, nên gái ko phục, ko nể.
  10. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Bướng thì đập,mẹ tớ dặn sau này cưới vợ,đêm tân hôn con phải tát một cái vào mặt nó,đạp một cái vào bụng nó,nó hỏi sao làm vậy,con trả lời là "thích thế",phải đánh phủ đầu trước mới trị được kẻ cứng đầu.

Chia sẻ trang này