1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái tính bướng thì fải làm sao ạ? (Chú ý thông báo của BQT tại trang 4, 5, 16)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lengkeng07, 27/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NamTalGoo

    NamTalGoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2009
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, yêu thì yêu cả cái xấu chứ. Ko chịu dc thì giải tán cho nhanh.
  2. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Cậu ơi, tớ noíi chung chung cho vui thôii, có ghét ai đâu,
    Vâng tớ cũng chào lại cậu
    Em scarlet- cũng hay
    Jemand- Thế đấy
  3. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Bác Admin Bia ôm cho tớ cái ví dụ của chửi mà ko bậy, kô văng tục đi, tớ vẫn chưa hình dung đc nó là như nào ?
  4. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Bác này vào đây xi phem kìa, Mod đâu rồi nhỉ, vào khoá nick lại cho em!
    Mà bác góp buồn cười bỏ xừ! chửi mà ko được bậy, chửi mà ko được văng tục thì còn gì là chửi! Bác lại làm em nhớ chuyện Trạng Quỳnh quá!!! Đại tiện mà ko được tiểu tiện thì làm sao mà ...hâhhha !!!
    To chủ topic: Đấy bác thâý các cao thủ trên này hiến kê! Toàn có sỏi có sạn cả roài!! Áp dụng phát chết liền! chết gì thì em không biết nhá!!
    Tặng bác 6 chữ vàng bạc mà nhiều người hay dùng! bác vận dụng được thì tốt!
    "Cây gậy và củ cà rốt"-"Cây gậy và củ cà rốt"-"Cây gậy và củ cà rốt"-"Cây gậy và củ cà rốt"-"Cây gậy và củ cà rốt"-"Cây gậy và củ cà rốt"-"Cây gậy và củ cà rốt"-"Cây gậy và củ cà rốt"-"Cây gậy và củ cà rốt"-"Cây gậy và củ cà rốt"-"Cây gậy và củ cà rốt"-"Cây gậy và củ cà rốt"-"Cây gậy và củ cà rốt"-"Cây gậy và củ cà rốt"-"Cây gậy và củ cà rốt"-"Cây gậy và củ cà rốt"-"Cây gậy và củ cà rốt"-"Cây gậy và củ cà rốt"-"Cây gậy và củ cà rốt"-"Cây gậy và củ cà rốt"-"Cây gậy và củ cà rốt"-"Cây gậy và củ cà rốt"-"Cây gậy và củ cà rốt"-"Cây gậy và củ cà rốt"-"Cây gậy và củ cà rốt"-"Cây gậy và củ cà rốt"-"Cây gậy và củ cà rốt"-"Cây gậy và củ cà rốt"-"Cây gậy và củ cà rốt"-"Cây gậy và củ cà rốt"-"Cây gậy và củ cà rốt"-
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi không có link sẵn trong tay, nhưng tôi thấy tôi ''chửi'' mà không bậy, không văng tục ở TVTY nhiều lắm mà.
    Thấy ai ngu, hèn, mất nết, mất dạy...thì tôi đều nói cả, nhưng tôi có văng tục câu nào đâu. Tính tôi thấy người ngu thì tôi không thể gọi là người khôn, thấy đứa mất dạy thì tôi không thể gọi là người đàng hoàng, nhưng chửi họ hàng tổ tông một người đâu có giá trị (vì mình có quen biết gì ai trong họ hàng họ đâu mà biết mình nói trúng hay trật?) bằng việc mình lý luận + dẫn chứng chứng tỏ cái nhãn (ngu, mất dạy, hèn...) mình nhận xét về người kia là trúng.
    Một loạt chửi rủa + chửi thề + mạ lỵ vô căn cứ không đau với một người bằng việc nhẹ nhàng dán một tính từ trúng lên người ấy.
    Những câu mạ lỵ vô căn cứ có thể bị đáp trả bằng một loạt mạ lỵ khác, hoặc bằng thái độ khinh khỉnh gạt đi. Nhưng một lời nhận định trúng sẽ thấm thía và người kia chỉ có đáp lại bằng hai cách: tiếp tục thể hiện chính tính xấu đó ra (lần nữa) để đáp trả, hoặc tự thay đổi bản thân để họ giảm tính xấu đó đi. (Thường thì họ đáp lại bằng cách đầu thôi.)
    Tóm lại, chưa bao giờ tôi xử lý ai nhận xét ai ''ngu'' cả, nếu có lý luận rõ ràng, dẫn chứng rõ ràng (dù có thể lý luận còn chưa chuẩn, dẫn chứng còn chưa trúng, nhưng thể hiện ý muốn phân tích hơn là ý muốn chửi bới người khác cho-sướng-miệng.) Ngược lại, tôi từng xử lý những bài viết không có căn cứ gì mà gọn lỏn một tính từ chửi ngu cụt lủn.
  6. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    hihi Mợ An nói chưa chuẩn nhé! Cái khoản chửi mà ko bậy, đâm xỉa người khác mợ làm sao bằng em được! Em tỉa mợ bao lần toàn thấy mợ ngập tăm ko à! bởi vì em xỉa chính xác! mợ nhẩy
    To bác NGCK: Bác nhìn em chửi nhẹ nhàng mợ An này
    Mà mợ cũng vào đây xì pham là sao! Mod dạo này thích lang thang xì phem nhẩy! Chú NGCK hỏi bác baeuhomme chứ có phải hỏi Mợ đâu mà mợ lanh chanh vào comment rồi tự nhận mình này nọ!
    em xi phem thì Mợ khoá nick thế mợ xi phem thì sao đây
    Mợ viết liên thiên miên man tràn lan như con ngan quá! em dẫn chứng nhé!
    "Thấy ai ngu, hèn, mất nết, mất dạy...thì tôi đều nói cả, nhưng tôi có văng tục câu nào đâu. " ------"Tóm lại, chưa bao giờ tôi xử lý ai nhận xét ai ''''ngu'''' cả, "
    Ngưòi ta nói có câu: Nhất ngôn chín cái đỉnh, bốn con ngựa chạy theo không kịp!
    Mợ viết trước sau đá nhau như trầu ko có cau , như rau ko có phân bón!!!
    hêhhe đấy em dẫn chứng thế thôi: chửi mà ko bậy!
    Em viết thế có sai ko mợ An!
    To chủ topic: em tư vấn cho bác Cây gậy và củ cà rốt hay thế! bác hiểu được vote sao cho em nhé !!!
  7. nostalgiaWinter

    nostalgiaWinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    các bác cứ bảo bướng muốn dạy thì phải phang phập trước đã, em ví trường hợp vớ phải con vừa bướng vừa quan hệ với quá nhềiu đàn ông nên coi *** là chuyện nhỏ thì các bác dạy kiểu giề?
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Các bạn nên chú ý thực hiện các thông báo của mod min, nhất là cụ thể tại topic.
    Bài của cuckyphetlac bị ẩn vì spam lạc đề. Bạn bị hạn chế post bài 7 ngày tại box.
    Các bạn có ý kiến đóng góp xin mời vào topic dính phù hợp (nhớ dẫn các link cần thiết.) Yêu cầu không tiếp tục bàn thêm tại topic.[nick]
  9. lastnickname

    lastnickname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mợ AN nhé, em cuckyphetlac ạ!
    ai spam lạc đề ở đây! mợ để cái bài của em nó hiện lên cho anh em cô gì chú bác ở đây xem có spam ko! Mợ làm MOD làm như thế ko cảm thấy lương tâm cắn rứt à! Phải như em trong cuộc sống đời thường là tự vả vào mặt mình mấy cái rồi
    Người spam chính là mợ ấy!
    Mợ mở cái bài viết của em xem nó spam chỗ nào nào! em vẫn tư vấn cho chủ topic đấy chứ! hay mợ ko dám thế!
    To chủ topic: bạn gái bác tính tình ương bướng,kiểu trẻ con, em khuyên bác dung bài cây gậy và củ cà rốt, đại ý nó như tát cho hai tát rồi ôm hôn năm mười lăm phút ấy!
    Được lastnickname sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 29/06/2009
  10. lastnickname

    lastnickname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mợ AN nhé, em cuckyphetlac ạ!
    ai spam lạc đề ở đây! mợ để cái bài của em nó hiện lên cho anh em cô gì chú bác ở đây xem có spam ko! Mợ làm MOD làm như thế ko cảm thấy lương tâm cắn rứt à! Phải như em trong cuộc sống đời thường là tự vả vào mặt mình mấy cái rồi
    Người spam chính là mợ ấy! Thà em văng tục thì chớ, trong này khối bác văng lung tung sao Mợ ko ẩn bài đi hả mợ AN!! Mợ có cần em dẫn chứng ko!
    Bài viết của em hoàn toàn trong sáng, lời lẽ nhẹ nhàng! thế sao mợ ẩn đi! Mợ có điều gì khó nói! khó commnet à!
    Hay mợ là Mod mợ tự cho mình cái quyền to đúng thế! mợ tư vấn,spam được còn ai ko thích , ai đụng đến mợ là mợ ẩn bài viết, khoá nick có khác gì cả vú lấp miệng em! Bịt miệng người khác thế!
    Mợ mở cái bài viết của em xem nó spam chỗ nào nào! em vẫn tư vấn cho chủ topic đấy chứ! hay mợ ko dám mở bài viết em ra thế!
    To chủ topic: bạn gái bác tính tình ương bướng,kiểu trẻ con, em khuyên bác dung bài cây gậy và củ cà rốt, đại ý nó như tát cho hai tát rồi ôm hôn năm mười lăm phút ấy!
    Được lastnickname sửa chữa / chuyển vào 15:26 ngày 29/06/2009

Chia sẻ trang này