1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái tính bướng thì fải làm sao ạ? (Chú ý thông báo của BQT tại trang 4, 5, 16)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lengkeng07, 27/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    thể loại này thì dạy làm j cho nó mỏi t.ym
    cứ dăm bữa nửa tháng, no xôi chán chè thì chim té
    Pác đừng bảo: " lấy 4` về làm vợ còn hơn lấy vợ về làm 4` nhé"
    loại này chỉ có xử bắn
  2. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    @ chủ thớt: h về nói với bạn gái em rằng : h em là chồng hay anh là chồng đây? thế bao chữ nghĩa em học đc là để em bướng với anh phỏng?
    ps: bạn Đức xin tặng 3k Gold cho bạn nào có bài dạy dỗ đc gái bướng ," ng mà ở đây ai cũng biết là gái nào, ng mà luôn cho mình là đúng , hoặc ko bao h sai , hoặc mình ko sai nhưng chắc chắn ng ta ko đúng ."
    ngoài ra bạn Đức cũng chụp tặng bạn 1 bộ ảnh đảm bảo ảnh rất chi là lừa tình và đẹp.
    pm thêm để biết thêm chi tiết .
  3. lastnickname

    lastnickname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì cứ để em, trên cốc này chắc mình em trị được thôi!! gì chứ đấu võ commnet trên mạng và đúng luật thì em cứ gọi là vô đối ( hihi các bác đừng ném á ạ!). Nghe bảo mợ này thấy comment của em về mợ ấy là cứ gọi sơ nặng sợ!
    Hihi nghe mợ trao giải thưởng hoành tráng thế!!! Cơ mà thôi để em chấp nhận hy sinh vì sự nghiệp "dạy dỗ đc gái bướng" trên mạng ảo vậy
    Mợ chuẩn bị để máy móc để chụp ảnh lừa tình đi! chụp xong có khi lừa mợ đầu tiên ấy chứ
    To mợ An: kể từ lức em gặp mợ sáng nay, mợ khoá nick của em, làm lòng em bồn chồn day dứt mong chờ mợ vào cho em một nhời!
    Thế mà hình bóng mợ như chim rơi đất, cá lặn xuống bùn, chẳng thấy sủi bong bóng
    em chờ mợ bật cái bài viết của em, để cho các Bác xem em có spam ko mà mợ chả thấy đâu!!!Để lâu là ccái gì gì của con trâu nó hoá bùn mất! mợ mà ko vào ngay là em lập cái topíc kiện mợ đấy!
    còn nếu mợ An mà sai, thì làm cái thông báo xin lỗi em một câu nhá!
    em là em quý mợ lăm lắm cơ! chứ vào tay người khác , họ mắng té tát, chửi rủa vào mặt vào mũi mợ ngay ấy chứ! tiếc gì cái nick mợ nhỉ hihihi
    To chủ topic: đừng nghe lời mợ scarlet198 viết, đã là vợ chồng đâu mà dùng cách đó được! Bác cứ áp dụng chiêu vừa đấm vừa xoa, Bướng quá thì bơ luôn, nhưng đồng thời cũng phải thể hiện chất đàn ông và người lớn của mình cơ!
    mà bác thử kể một vài tình huống, xem bạn bác bướng đến chỗ nào!
  4. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Vô phúc cho kậu trai nào vớ được bạn gái thế này, lấy về nhà chắc bố mẹ chồng cũng gọi là thằng này con nọ
  5. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Cái này cứ như trò "vượt qua thử thách " ý nhỉ, mà đối thủ nặng ký thế nào, xông vào nản lắm...
    Tớ/....
  6. thoi_the_la_xong

    thoi_the_la_xong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    @chủ thớt: nó nói nhiều thì cứ nhét bánh vào mồm (nếu câu trả lời không thoả mãn cũng xin thứ lỗi vì tớ kiếm cớ vào xì pem là chính)
    ps: đọc bài bạn Đức bạn nào muốn đập đầu vào tường thì tham gia cùng tớ đi phá cái hầm vượt ở ngã tư Kim Liên
    P/S: Mình ngày xưa gặp gái nào cũng PM xin nick, em Đức thì gặp zai nào cũng dụ đi chụp ảnh lừa tình (đây là điếu thứ 3, 2 điếu trước a Dê vẫn chưa chịu nhả)
  7. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Hoan hô chú nhà giầu. Anh mừng quá, những người thành công là những người quyết đoán dám làm như chú, dám làm những điều mà bọn gà run sợ cả đời đ éo dàm làm, cả đời rúm ró dù chỉ một lần thử lửa. Phải thế thì bọn đàn bà mới bớt làm loạn.
    Lâu nay, anh thuyết pháp thuần phục bọn đàn bà là bởi vì ăn sâu vào máu tuỷ của bọn chúng - muốn biến các chú thành một con rối, sống và làm việc theo ý của chúng - cho dù chúng đã cho các chú phang phịch bét nhè. Đây là cái điều mà nhiều thằng gà bất an thắc mắc, tại sao em đã pịt nó rồi mà nó vẫn coi em như vật trang trí. Đau chưa.
    Trị gái ta trị ngay từ đầu và hàng ngày điều trị. Trị bằng thực tiễn người thật việc thật chứ éo phải là ngồi nhà suy luận.
    Tuyệt đối không để xẩy ra tình trạng bất lực cùng đường do đội gái lên đầu, rồi mới giở võ ra, e rằng ,, lúc đó quá muộn
    Anh nói chẳng đâu xa, trên một khía cạnh thôi. Trong này có một em Mox, do ... đi trước các chú một bước ... và với công cụ lao động sẵn có trong tay nên đã quay ra vỡ sọ các con giời mà nó tự cho là đối tượng bướng đấy.

  8. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với bác quẩy và bác NGCK, ko có bạo lực ko đc. Chúng nó già mồm một cách khó hiểu, ko biết điều một cách khó tin, và láo một cách không tưởng tượng được. Thế cho nên là cứ phải táng. Em sẽ học theo bác NG, hôm trc mới chỉ đập phá tí thôi, chưa đụng tới nó, nhưng kiểu này chắc có ngày cũng phải tọng cho vài phát vào mồm
  9. thoi_the_la_xong

    thoi_the_la_xong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Hồi trc có 1 Topic kể về hành động "bạo hành" trong "tìn iu" tớ chỉ nhớ nhất 1 câu trả lời đại loại thế này: Tự tận đáy lòng tớ muốn làm giống như bạn nhưng vì hèn quá nên không làm được
  10. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Anh tin chắc rằng, cú vả đó tương đương với giá trị độ bướng của em gái tạo ra. Bạn bè đàn ca giao lưu cái gì. Ở bên cạnh anh là em hạnh phúc nhất rồi. Vắng anh thì thôi, chứ anh hiện hồn thì bọn bạn em là cái đinh rỉ. Đến bản thân những con người ác đạo như anh em ta khi đã về nhà ở bên cạnh vợ con thì bạn bè là thứ yếu, người thân yêu của mình không gần gũi còn gần gũi với ai. Lý do gì đi chăng nữa chẳng qua là tụ bạ trác táng, làm loạn xới. Xịp pẹ, chúng lại còn múa rìu qua mắt thợ, gái đĩ già mồm, cãi bướng. Cái tội này có phải là khi quân phạm thượng không. Xử như chú nhà giầu chỉ là 1 trong nhiều cách xử lý tương đương, chứ không thể nhắm mắt cười cợt được.

Chia sẻ trang này