1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái tính bướng thì fải làm sao ạ? (Chú ý thông báo của BQT tại trang 4, 5, 16)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lengkeng07, 27/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meomeotom6

    meomeotom6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Cái gì mà chính nghĩa với tà đạo ở đây? Em đọc truyện chưởng nhiều cũng đâu có thấy tà đạo đánh vợ? Chỉ có tiểu nhân thôi. Làm thằng đàn ông mà đánh phụ nữ, dù mình sai hay đúng thì có nên không? Mà đây là người phụ nữ mình yêu.
    Thiếu gì cách, mà nếu quả thật đây có là cách hay nhất, duy nhất thì chắc em cũng chả dám làm. Nghĩ trong đầu đã run chứ nói gì đến làm . Tính em hèn từ nhỏ rồi
  2. nambeo1155

    nambeo1155 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    Lời đầu tiên có lời chúc mừng bác NGCK đã trở thành 1 người đàn ông đích thực đã
    Đúng là thời gian thay đổi lòng người cũng đổi thay, còn nhớ cách đây khoảng 1 năm hay vào box này spam thấy bác này rất chịu khó post bài, hồi đó đọc bài của NGCK còn nặng mùi cải lương, hoài niệm về tính yêu cũ, lên box ảnh thì suốt ngày post ảnh các e hàng cũ bỏ NG đi lấy chồng nhưng giờ thì mọi chuyện đã khác rồi, NG đã chứng tỏ là mình đã trưởng thành. Nhớ trước đây mình cũng đã post bài dậy gái bằng bạo lực cũng có rất nhiều người phản đối và chửi bới nhưng giờ đã có 1 người thử nghiệm thành công hô hô
    Thế bác tát nó 2 phát liên tiếp, tạt cánh trái rồi đá sang cánh phải luôn hay là tát nó 1 phát thấy vẫn còn già mồm nên khuyến mại phát nữa. Vụ này hay đây, bác kể chi tiết hơn xem nào
  3. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Bác mới gọi là fán như thánh ...
    E chỉ đứng công bằng khách quan thuj ... e thì chưa động chân động tay bao h và cũng ko mún bao h động chân động tay ... E chắc tất kả các bác zai đều như thế ..
    Đến kái lúc mà fải động chân động tay với vợ hay ng iêu thì chắc là cũng chán nhau lắm rồi , hoặc là lúc nó làm mình fát điên , fát rồ lên rồi ...
    Yêu đc đứa kon gái mà vừa xinh xắn vừa ngoan , tinh tế , sâu sắc , biết đặt mình vào vị trí của ng khác đâu fải dễ , bác nào yêu đc gái của hiếm như thế thì nên chắp tay vái ba lậy cảm tạ ông trời , cố mà giữ cho chắc ... Gái như thế thì co bao h mà fải dông chân đông tay ... Iu nó chả buồn chết luôn ...
    Còn ở đây e nghĩ toàn dân đen, dân đen thì iêu dân đen , mình cũng như gái , đứa nào chả có tật , ở đây chủ thớt cũng đang hỏi về gái bướng , bướng thì a e mơi tán ch với nhau thế , con đương ko ngoan hiền , ai dỡ võ ra làm gì ...
    Nhiều đứa bướng cực , bướng theo kiểu nóng giân mất khôn , nói năng ko suy nghĩ , thiếu tôn trọng ng iu ... đến kái lúc nói ko đc , mình nói 1 nó táng lại hai ba kâu xem bác co nóng mắt lên mà thọi cho vài fát ko ... hay lúc đấy cúp đuôi xuống để sau này nó cưỡi lên đâu lên cổ ...
    Xịt pẹ , cái XH VN này mà có thèng zai hay thèng chồng nào mà mở mồm ra kả đời chưa từng tát vợ hay ng iêu một kái thì e gọi nó là thánh sống , ng chứ co fải tiên éo đâu mà ...
    P/s : dùng đông từ mạnh tí cho nó hưng fấn , chứ e ko xúc xiểm gì bác kả ...
    @một số chị e vô chỉ trích : Nếu các chị e hay ho mới tốt đẹp như các chị e nói trong bài viết , thì co nghĩa là các chị e ko bướng mà đã ko bướng thì a e chỉ co iêu chứ có bao h làm gì đâu ...

    Được haclongthanvu sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 30/06/2009
  4. Dungcotomo

    Dungcotomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    1
    Sử tô, may mà gặp đúng con dở người chứ gặp phải con biết suy nghĩ thì nó chửi cho nhục mặt.
    Vàng 1: Đúng là con dở người, chả hiểu chọn người yêu kiểu j mà yêu nó, mới tranh cãi mà cũng để nó vả cho 2 vả nổ đom đóm mắt + rồi nó bỏ về, ngồi khóc 1 mình rồi tự lo xe về. Khi đang yêu mà nó đánh nó đập, nó sang nhà mình, mình tỏ ý cái là nó bỏ về, ...
    Rõ là nhục. Đấy, khuyến cáo chị em nếu có chọn người yêu thì chọn thằng nào nó cư xử có văn hóa 1 tí nhé, nhỡ chọn nhầm thì chọn lại ngay đi. Kẻo nhỡ có trái ý của nó 1 cái nó vả cho vỡ mồm thì lại kêu...
    Vàng 2: Đọc đến đây thì ra con dở người này trước sau gì thì cũng chỉ là tớ, là osin thôi. Cũng chả chấp.
    Coi như chưa nói gì về con dở người này nhé, tuy nhiên chỉ nhắn 1 điều: Đừng có đem 1 con ôsin lên làm đại diện cho tất cả. Thế nhé!
  5. LessThanPerfect

    LessThanPerfect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Bác mới gọi là fán như thánh ...
    E chỉ đứng công bằng khách quan thuj ... e thì chưa động chân động tay bao h và cũng ko mún bao h động chân động tay ... E chắc tất kả các bác zai đều như thế ..
    Đến kái lúc mà fải động chân động tay với vợ hay ng iêu thì chắc là cũng chán nhau lắm rồi , hoặc là lúc nó làm mình fát điên , fát rồ lên rồi ...
    Yêu đc đứa kon gái mà vừa xinh xắn vừa ngoan , tinh tế , sâu sắc , biết đặt mình vào vị trí của ng khác đâu fải dễ , bác nào yêu đc gái của hiếm như thế thì nên chắp tay vái ba lậy cảm tạ ông trời , cố mà giữ cho chắc ... Gái như thế thì co bao h mà fải dông chân đông tay ... Iu nó chả buồn chết luôn ...
    Còn ở đây e nghĩ toàn dân đen, dân đen thì iêu dân đen , mình cũng như gái , đứa nào chả có tật , ở đây chủ thớt cũng đang hỏi về gái bướng , bướng thì a e mơi tán ch với nhau thế , con đương ko ngoan hiền , ai dỡ võ ra làm gì ...
    Nhiều đứa bướng cực , bướng theo kiểu nóng giân mất khôn , nói năng ko suy nghĩ , thiếu tôn trọng ng iu ... đến kái lúc nói ko đc , mình nói 1 nó táng lại hai ba kâu xem bác co nóng mắt lên mà thọi cho vài fát ko ... hay lúc đấy cúp đuôi xuống để sau này nó cưỡi lên đâu lên cổ ...
    Xịt pẹ , cái XH VN này mà có thèng zai hay thèng chồng nào mà mở mồm ra kả đời chưa từng tát vợ hay ng iêu một kái thì e gọi nó là thánh sống , ng chứ co fải tiên éo đâu mà ...
    P/s : dùng đông từ mạnh tí cho nó hưng fấn , chứ e ko xúc xiểm gì bác kả ...
    @một số chị e vô chỉ trích : Nếu các chị e hay ho mới tốt đẹp như các chị e nói trong bài viết , thì co nghĩa là các chị e ko bướng mà đã ko bướng thì a e chỉ co iêu chứ có bao h làm gì đâu ...

    [/quote]
    Anh chẳng hiểu chú muốn nói gì. Ý anh ở trên là đàn ông ở nơi anh ở mà đánh vợ thì bị cảnh sát bắt cho vào khám thôi. Còn đàn ông Vietnam, xã hội Vietnam bây giờ ra sao thì anh chẳng rõ cho nên chú nói sao thì anh nghe vậy.
  6. meomeotom6

    meomeotom6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Vậy hiện tại mình là thánh sống
    Làm gì có ai để mà tát
  7. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    @NGCK: Nói nhiều thành nói dại.
  8. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Thế nên sẽ mất người yêu trong một tương lai gần. Chờ thời gian trả lời nhé, giờ nó đang tiếc chưa muốn dứt ngay thôi
  9. LessThanPerfect

    LessThanPerfect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Ở đời có nhiều cái lạ. Gái tát trai vài bộp thì cũng không có gì gọi là ầm ĩ, nhưng trai đánh gái thì bị cho là bậy. Nói gì thì nói chứ nếu trai ra sức thì gái đa số không có khả năng đánh trả. Do đó, đánh một người không có khả năng phản kháng cũng không có gì hay ho. Nhiều lúc gái bướng trả treo cũng thấy rất bực. Khi tức giận thì anh em cứ thẳng tay ra đánh... mấy bao cát. Đánh xong nhẹ người hết tức thì hôm nào nói chuyện góp ý lại với gái. Yêu nhau là phải yêu cả cái xấu lẫn cái tốt của đối phương. Nếu gái không sửa đổi và anh em chịu không nổi thì thôi giải tán đi cho nó lành.
  10. luckyword

    luckyword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    bác check được bao nhiêu em 8x rồi vậy, mà bọn 86 có bướng thật không

Chia sẻ trang này