1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái tôi đã từng......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metrecon, 02/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metrecon

    metrecon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái tôi đã từng......

    Hôm nay do ngẫu nhỉên phát hiện ra rằng bạn gái của mình đã từng quan hệ với người bạn trai trước đó! Cảm giác như bị lừa dối cộng thêm phần đau đớn!
    Mình không biết phải làm gì lúc này nữa! Có thể mình đặt nặng vấn đề đó! Mà có thằng con trai nào ko coi trọng chuyện đó cơ chứ! Nên tiếp tục hay chia tay đây?
  2. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Ac ac. Thế bác đã chén cô nào chưa ?
  3. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đó bây giờ nhiều rồi bác ạ!nên mở rộng lòng mình đi!
  4. tranlinhmai

    tranlinhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Miễn là không phải loại con gái chơi bời trác táng thì bạn hãy rộng lượng với cô ấy
    Chuyện như vậy bây giờ nhiều rồi, quan trọng là bạn và cô ấy có hết lòng vì nhau không.
    Chứ nếu chỉ vì chuyện này mà bạn bỏ đi, lại tìm kiếm người khác thì bao giờ bạn mới tìm được hạnh phúc!
    Chắc lâu lắm
  5. tranlinhmai

    tranlinhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Quên, hỏi bạn tò mò một chút, cái phần bôi vàng ý là thế nào vậy?
    Cô ấy có khẳng định là cô ấy chưa từng quan hệ không mà bạn lại cảm giác như bị lừa dối?????
  6. haitien08

    haitien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Thứ 1: xem cô ấy có thực sự yêu bạn không?
    Thứ 2: xem cô ấy có thành thật với bạn không? (đặc biệt là trong chuyện NGẪU NHIÊN kia)
    Nếu cả 2 vấn đề đó đều OK thì Bác hãy nới rộng lòng bao dung của mình để tiếp nhận em nó.
    Xin chúc phúc cho Bác!
  7. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    nhìn cái chữ ký của em bác nhá ....khuyên bác mỗi thế thoai...
  8. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    Mình nghĩ đúng là khó cho bạn:
    Giờ có 2 khả năng:
    +Nếu cô ấy tự nguyện nói cho bạn biết thì cô ấy thực sự rất can đảm,và rất yêu bạn muốn tiến tới điều gì đó lâu dài hơn và không muốn lừa dối bạn.===>Cô ấy yêu rất được.
    +Nếu cô ấy cố tình dấu và bạn vô tình biết đc,thì có thể cô ấy chưa đủ tin tưởng vào tình yêu của bạn.Và cũng có thể cô ấy sợ nếu nói ra sẽ mất bạn và ko tha thứ cho cô ấy nứa.
    ==>bạn đừng buồn nếu thế này thì cũng không đáng lo đâu,tâm lý chung của con gái ai cũng thế mà.Chỉ cần cô ấy yêu bạn hết lòng là dc.
    Chuc vui.
  9. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Còn yêu là còn tha thứ. Không việc gì là không thể. Tất cả khả năng xảy ra đều do bạn quyết định. Bạn gái bạn có rất nhiều lý do để bạn không biết việc đó. Bạn không thể bỏ qua việc này nhưng bạn hãy xử sự một cách độ lượng và chân thành. Bởi vì nếu chuyện đó xảy ra vì tình yêu thì cũng không có gì đáng xấu hổ. Nếu bạn không thực sự tin vào điều đó, cũng không nên đau khổ làm gì, vì tình yêu không bao giờ có lỗi. Yêu là không bao giờ phải nói RẤT TIẾC.
  10. Mr_

    Mr_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Theo anh, chú quên nó đi, vì như bạn nói thì chú coi trọng vấn đề đó mà.
    Phàm những người coi trọng vấn đề trinh tiết thì ... khó sống lém, nếu chú không muốn sống trong dằn vặt, nghi nghờ thì đá cho nó 1 phát rùi lướt.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này