1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái tôi đã từng......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metrecon, 02/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NVTVX

    NVTVX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    What the Fu** !
    Vibot nói đúng đó, con người ta cũng có lúc sai lầm, nếu xét thấy người yêu thành thật với mình và dũng cảm nói ra chuyện đó thì ok
  2. metrecon

    metrecon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác nhiều! Cũng đã suy nghĩ nhiều rồi! Nếu thôi cô ấy cũng được thôi nhưng nghĩ lại thấy bản thân mình ích kỷ quá và cũng yêu cô ấy nhiều lắm! Nhưng nếu bỏ qua thì cũng thấy mình còn nhiều lăn tăn! Mọi chuyện cũng đã qua, ai có lúc yêu mà chẳng hết mình!
    Thôi thì dẹp mọi chuyện cũ, vấn đề là sau này sống với nhau thế nào, có thật lòng hay ko, phải ko các bác?
  3. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Rồi thế là xong vấn đề nhé! Kết thúc có hậu đấy!
  4. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Ông tướng ơi, ông thôi luôn hộ tôi cái nhé. Lúc này đầu óc ông tỉnh táo thì ông nghĩ thế thôi, tôi sợ đến lúc nào đó đầu ông nó nóng như cái lò luyện thép thì ông lại moi cái này lên để mắng mỏ, đay nghiến người yêu ông chắc sẽ chia tay thôi. Còn lăn tăn thì phải xem lại nhé. Thực sự không coi trọng cái màng đấy thì hẵng tiếp tục
  5. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Làm phụ nữ khổ nhỉ. Không ngoan một tí là bị đánh giá này nọ. Các bác nam thì có khổ bằng thế không nhỉ?
    Hic. Thui chị em cố gắng ngoan để sống nhẹ nhàng hơn nha. Lại còn bị mang lên đây mổ xẻ thía nì nữa chớ. Bùn ghê.
  6. tippichipa

    tippichipa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    hêhê con gái thỉ khổ roài ^^ lúc nào chẳng bị đánh giá này nọ
  7. boybibabibo

    boybibabibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đến cái cảnh mà thằng khác nó hỳ hục bên con bạn gái của mình thì cũng tức thật, bác nhỉ!!!!!
    Thế với bạn gái cũ, bác có khi nào hỳ hục chưa? hĩ hĩ hĩ

  8. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Nếu còn lăn tăn thì đừng yêu nữa cho xong, yêu thì phải chấp nhận, và chấp nhận thì ko lăn tăn, khuyên bác mỗi câu ấy.
  9. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Topic mới lập,994 view,37 trả lời . Cứ dính đến cái màng ấy là y như rằng tất cả sôi hết cả lên
    Theo tớ bình đẳng là thế này : Nếu cậu nào còn tân,tức là cái T.R.Y.M mới chỉ dùng để đái thì có thể yêu cầu người yêu cũng phải còn tân như mình .Sau khi abc phát hiện ra người yêu lừa mình thì chia tay, nếu thấy ấm ức .
    Và cậu trai này cũng đã mất tân,về sau đừng đòi hỏi cao nữa
  10. Hiepsi1975x1

    Hiepsi1975x1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đến gặp thằng bạn trai trước đây của cô bạn gái mà học hỏi kinh nghiệm!
    À mà cậu cũng nên cho mọi người biết cậu đã từng quan hệ với các bạn gái trước đây hay không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này