1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái tôi đã từng......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metrecon, 02/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. victory123

    victory123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Nhiều thằng đàn ông cứ lải nhải: thời đại này thì quan trọng gì chuyện đó, miễn là yêu nhau... nhưng sự thật là thằng nào biết người yêu mình đã làm chuyện đó mà không điên lên mới lạ, toàn là đạo đức giả!
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    tớ ko đọc hết topic này, chỉ vài bài đầu thôi. cái chuyện ấy với tớ không quan trọng, quan trọnglà hiện tại và tương lai thôi
    lớp tớ thân lắm, thân đến mức ko dấu nhau chuyện gì cả ngay cả những vấn đề tế nhị nhất mấy bạn trai luôn khuyên nhủ tụi tớ thế này thế kia, tránh đuợc thì tốt ... vì tụi hắn đã từng trải hết rồi
    điều ấy ko phải ko quan trọng, nhưng không đc như mong muốn cũng ko sao. đừng quá trầm trọng hoá vấn đề ...
    nagỳ xưa tớ cũng nghĩ như ấy, tớ nghĩ mình sẽ ko thể chấp nhận đc, dù người ấy là con trai ...
    trong cuộc sống, ngay cả bạn thân, ngưòi thân, đồng nghiệp nam, tớ thấy hình như là hầu hết trước khi lấy vợ ai cũng từng 1 vài lần, có người còn xem đó là 1 nhu cầu sinh lý chính đáng và thường xuyên đều đặn hàng tuần cho dù chưa vợ ... Có người lấy vợ rồi vẫn tò te với 1 ngưòi khác nhưng tình cảm dành cho vợ vẫn vậy ...
    mình chỉ nghĩ là sống cho hiện tại và tương lai, mình không ủng hộ chuyện ấy nhưng không phản đối, mình biết chấp nhận và thông cảm, ... vì hàng vạn lý do dẫn đến việc ấy mà ...
    khi đang quen hay đã là vợ chồng thì nên chung thuỷ, ai chả từng có ột quá khứ, miễn là quá khứ ấy không ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai là đc....
    tóm lại là tớ không nhất thiết yêu cầu tuyệt đối vào ngưòi yêu, ngưòi bạn đời của tớ. mình phải chấp nhận, thông cảm, ... thì mới sống với nhau lâu dài đuợc ... Biết đâu chỉ vì lý do ấy mình không chấp nhận, mình chia tay rồi cả đời ân hận ...
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    dĩ nhiên khi biết thì ai mờ không sốc nhưng phải biết trấn tĩnh kịp thời chứ, phải biết đó là quá khứ hay song hành với hiện tại chứ ... mờ sao lại bới móc lên làm gì để điên chứ lị ...
  4. kenh2208

    kenh2208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    hiện tại và tương lai mới quan trọng, bác yêu cái hiện tại + vun đắp cho tương lai hay quá khứ hả bác
    đàn ông con trai j` mà nhỏ mọn quá, thiếu lòng bao dung
    mà có chắc là ko bao giờ bác đi uống bia ôm kô hử
  5. kenh2208

    kenh2208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    bác này giống tính em, có cơ hội phải đi off làm quen mới được
  6. dothat_die

    dothat_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    "Chữ trinh kia cũng có ba bảy đường".
    Ngày xưa Nguyễn Du con nói được câu này, mà giờ có người cổ hủ thế.
    Hãy hiểu câu này của Nguyên Du đi, rồi sẽ hiểu chuyện đó.
  7. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Điên dĩ nhiên là điên rồi nhưng chủ yếu đâu phải chuyện đó đã từng hay chưa ?? Mà là tin & yêu thực lòng.......rồi cũng hết điên mà
  8. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Nghe giọng mấy bác có vẻ triết lý thế!
  9. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Em nguy hiểm lắm !!! đừng lại gần
  10. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0

    Vết thương da thịt không thể sâu bằng vết thương lòng. Người ta trao cho ai đó cái kia, nhưng trái tim không bị trói buộc ở đấy thì cũng không có vấn đề gì cả.
    Yêu là phải tin, phải chấp nhận, và phải sòng phẳng. Nếu vẫn bức bối và cảm thấy khó chấp nhận thì tránh ra một thời gian, nhìn lại, ngẫm lại rồi nếu thấy hoà hợp được tiếp tục gắn bó. Nhiều người lúc bình thường thì chẳng nghĩ ngợi gì, đến khi có chuyện lại đem cái cỏn con ấy ra chì chiết người phụ nữ của họ. Thật tầm thường.
    Cái chuyện này chẳng nghiêm trọng gì lắm để mà phải day dứt đến vậy, cái quan niệm trinh tiết đã thực sự cổ hủ và lạc hậu rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này