1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái tôi đã từng......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metrecon, 02/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    chắc anh bạn này ko thể nào quên được điều này về cô bạn gái , nếu ko thể tha thứ cho nhau thì tốt nhất ko nên níu kéo nhau
  2. bye2romance

    bye2romance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Nên dứt khoát bạn ạ. Nếu bạn đủ yêu và rộng lượng , hãy tha thứ , coi như chưa có chuyện gì xảy ra , tuyệt đối không bao giờ nhắc lại nữa. Còn nếu cảm thấy áy náy , day dứt thì thôi - đường ai nấy bước , quên cô ấy đi và hi vọng sẽ tìm được một cô khác vừa ý. Chọn một trong hai cách , đừng nửa vời - không bao giờ có được hạnh phúc trọn vẹn.
    Với mình, tình cảm quan trọng hơn cái màng nhỏ nhỏ đó. Đành rằng xét về khía cạnh đạo đức , nó vẫn còn chút giá trị. Nhưng với nhiều trường hợp , nhất là thời buổi bây giờ ( Vá víu + Oral *** + Anal *** .v.v.v.v ) thì cái màng cũng chỉ là cái màng thôi - chẳng nói lên nhiều điều , phải không ?
    Kiếm được người yêu mình thật sự thì khó , kiếm một cô vẫn còn màng thì quá đơn giản. Bạn nên tìm hiểu kỹ, con gái khi yêu bao giờ cũng kỳ vọng hoặc đôi chút ảo tưởng về người yêu mình - nếu vì lẽ đó mà dại dột thì có thể và nên tha thứ. Chúc bạn sớm vượt qua được chuyện này.
  3. vuhoangcong

    vuhoangcong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    ong cu lam nhu con gai sinh ra de de danh cho ong y ? ong chen ngupoi yeu ong roi ong bo thang khac no yeu ong nghi sao ? chap nhan su that di anh oi
  4. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Nói rất hay, tại sao lại là tha thứ hay không tha thứ, ko lẽ con gái có quan hệ trước thì kém giá trị đi còn con jai thì ko bao h fải lăn tăn à. Rõ vớ vẩn, nếu đã hỏi câu đấy thì chả hòng j tha thứ hay chấp nhận đâu. Thử bỏ cô này mà tìm cô khác xem, chắc j đã hơn hay lại còn tơi bời hơn....
  5. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thường ngày ở huyện: không tin lên hỏi chủ tịch huyện mà xem.Bu thằng nào nói phét
  6. kenh2208

    kenh2208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    NO VẤN ĐỀ
    đàn ông thì phải thoáng tý chứ bác nhể
  7. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Một câu nói không mới cho lắm.
    Mỗi ngày thượng đế trao tặng cho ta 86 400s ,hãy yêu và sống hết mình.
    Bạn lo lắng gì?Nếu bản chất cô ý không xấu.Tội lỗi ko phải là do cô ý yêu nhiều mà tội lỗi ở chỗ cô ý yêu nhiều người cùng 1 lúc.Nếu cô ý yêu bạn thật sự thì sao?Tôi xin lỗi chứ CV còn chồng,có khi còn được yêu thương,chẳng nhẽ bạn coi bạn gái bạn ...
  8. sau_rom

    sau_rom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    xóa sạch mọi ám ảnh trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân.
    Được sau_rom sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 06/05/2007
  9. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    mấy bạn nhảm qua rồi chịu không nổi!có bấy nhieu chuyện mà bàn đi bàn lại!nhảm vật!
  10. JunYeuDeko

    JunYeuDeko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    bác này chắc cũng đọc "nếu em kô là một giấc mơ "
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này