1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái tôi !!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Vinh_Ireen, 17/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vinh_Ireen

    Vinh_Ireen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái tôi !!

    Bạn gái tôi một cô gái 2 quốc tịch Nga,Ukraina,một cô gái xinh đẹp hiền lành có cặp kính cận 6 điốp,người mà có lẽ chưa bao giờ tôi nghĩ là của mình.Đặt chân đến sứ xở này cùng các bạn tôi đã phải thốt lên sao mà con gái xứ này đẹp quá chúng mày ạ,hèn gì trước khi đi các ông đoàn trưởng nửa thật nửa đùa : các cậu sang đấy phải lao động gấp mấy sv ở nhà.Cứ ngỡ mọi người nói đến học tập đơn thuần
    Ở chỗ chúng tôi đã có sẵn 1 lứa sv mình sang trước chúng tôi 1 năm.Nhớ lại hồi đó mà ức thật,cả bọn 6 thằng bay với nhau ko có ai hướng dẫn hay giúp đỡ gì cả mà vẫn vượt từng ấy quãng đường Dubai,Paris và Kiev,rồi từ Kiev nằm tàu hoả 12h đến nơi mà mình sẽ gắn bó trong 6 năm .Đến KTX vào một buổi sáng tháng 11,quạ đen thay vì bồ cubay đầy đường.Lúc đó chúng tôi mới được biết chính xác định nghĩa của MÙA THU.Có lẽ ko đâu có thể đẹp hơn,hic' đã dốt Văn lại còn lan man.Vào KTX duy nhất 1 người ra đón chúng tôi là chú đoàn trưởng sv VN bi giờ ở đây.Lên đến phòng 1 lúc thì mấy đại ca kia mới ngủ dậy ào ra,mắt nhắm mắt mở tay bắt mặt mừng.Tôi giật mình nhận ra 3 thằng bạn cũ cùng trường,cứ ngỡ chúng nó bên Nga,hic' lại lan man.
    Hồi đó các ông sv cũ đã có rất nhiều bạn gái ,tối tối họ xuống chơi ghita,ăn mứt uống chè rất vui,còn lũ sv mới chúng tôi lại thui thủi ngồi viết thư về nhà.Trông số các cô gái xuống ốp VN có cô gái làm bọn tôi rất chú ý vì ngoại hình lẫn tính cách của mình.Đa số con gái bên này hút thuốc uống vốtka tanh hơn bất cứ ai trong số chúng tôi.Nhưng cô bé này trái lại thậm chí cô bé còn sợ cả khói thuốc.Con gái bên này dù có cận nặng đến mấy họ cũng chả thèm đeo kính,đơn giản là xấu hổ.Trong lớp tôi cô giáo cứ phải mắng tụi con gái suốt vì cái tính này. Còn em cô công chúa của tôi luôn mang theo mình cái kính mà mỗi lần tôi đeo vào cảm thấy đầu óc cứ đờ cả đi,ko biết các bạn gái bị cận khác thế nào chứ cô bé kính cận của tôi chút chút hậu đậu giống hệt Nôbita trong truyện Đôrêmon ấy.

    Ngày mai tôi sẽ viết tiếp .


    Được vinh_ireen sửa chữa / chuyển vào 04:04 ngày 18/03/2003
  2. Vinh_Ireen

    Vinh_Ireen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay sẽ phải học đến tận tối mới xong,tôi ghét nhất những tiết học vào khoảng thời gian này,nếu không phải là những môn зкзамен mà là за?е, thì tôi đã ở nhà,chơi playstation 2 ,sang đây rồi cũng lười như ở nhà chả khá lên được chút nào .
    Hôm qua em đến tôi vẫn chưa kịp hỏi xem em nghĩ thế nào nếu tôi đưa chuyện chúng tôi lên cho mọi người biết,như thế này người Nga gọi là : под ^fмок ! mà tính tôi không thích làm cái gì đó lén lút vụng trộm. Nhưng mà cũng tại em chưa bao giờ lúc em vui tôi có thể bắt kịp em,những khi em vui tôi có cảm tưởng bên mình không phải em mà là 1 con chim sẻ bụ bẫm dễ thương thì chính xác hơn,líu lo líu lo, nhiều lúc không hiểu được hoàn toàn những gì em nói đâu nhưng vẫn cười vẫn gật đầu vẫn lắng nghe rất chăm chú.Ờ mà mọi ngày cũng vậy tôi cũng chưa thể theo kịp em về sự điềm tĩnh,bạn bè của cả hai cũng thường thán phục em ở điểm này.Điềm tĩnh vô tư lự mỏng manh đến độ tôi nghĩ mình không thể và không bao giờ để em rời xa mình,ai sẽ chăm sóc lo lắng cho em tốt hơn mình ư tôi không tin điều đó.Có lẽ đó là suy nghĩ hiển nhiên của con người Á Đông khi họ yêu.Còn người Phương Tây thế nào ư,hay lắm,tuyệt lắm,đó là cả 1 thiên đường đối với những người mạnh mồm kêu gào nhưng thực chất thì yếu đuối kinh khủng như tôi.
    có lẽ đến tối hoặc ngày mai tôi sẽ tiếp tục,đến giờ lên lớp rồi ạ.
  3. Vinh_Ireen

    Vinh_Ireen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay 3h sáng theo giờ địa phương của tôi thì chiến tranh bắt đầu ,suốt mấy ngày chúng tôi ngồi gắn mặt vào tivi ( kênh EuroNews trực tiếp 24/24 ) vừa xem vừa chửi thằng But' **** và bọn chư hầu.

    Tối qua em xuống,ngồi xem một lúc rồi đòi đưa em về.Vào đến phòng em ôm chặt lấy mình khóc rưng rức,ở đây những cô gái như em còn ít quá,còn quá ít những người như em,khóc vì chiến tranh.Cái thằng tôi bất ngờ qua' chỉ biết ôm em chặt hơn và chửi thầm trong bụng ts thằng Bút làm bạn gái ông khóc.
    Thôi hôm nay thế thôi ạ mọi người đang buồn,tôi cũng đang buồn.Cầu mong chiến tranh cũng như thằng Bút sẽ bị ném vào WC.
  4. Vinh_Ireen

    Vinh_Ireen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thấy mình thật vô lý,vô lý quá xá.Bạn bè mắng mãi,mắng nhiều rồi mà cũng ko nghe,ko thể nghe theo được.Vẫn biết là ko nên như thế,ko được như thế nhưng vẫn ko kìm lòng mình phải làm như thế.Thật là ngốc nghếch.Người ta gọi cái này là "mù quáng" à??Có lẽ mình mù quàng thật nhưng mình chấp nhận.Chấp nhận là 1 thằng con trai "mù quáng" để được ở gần em hơn 1 chút,để được chăm sóc em như ngày trước.Tất cả là tại em,tại em........Tại em đã chia tay anh 1 cách vô lý như thế.Tại em đã xa anh 1 cách khó hiểu như thế.Tại em đã bất ngờ để anh lại với những câu hỏi ko bao giờ trả lời được như thế.Sao thế em????????Sao vậy em????????
    Anh đang tìm mọi niềm vui khác có thể để quên em.Anh cũng đang tìm mọi lý do khác có thể để được gần em.Anh đang lúng túng vô cùng trước mỗi cử chỉ thân thiện của em.Nhưng anh cũng đang hạnh phúc vô cùng trước những việc làm đầy tình ý của em.Sao thế em?????????Sao vậy em??????
    Anh đang mâu thuẫn???Hay chính em là người đang đưa anh vào mê hồn trận của mình????????
  5. Vinh_Ireen

    Vinh_Ireen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    hic' có lẽ phải đổi tên topic thành : bạn gái tôi và những tâm sự dở hơi của tôi.
    Không hiểu những dòng trên có phải do mình viết không nhỉ,chắc là không phải ,làm sao mình có thể sến thế được ( có người tức chết mất thôi khi đọc cái này,đừng e*** nhé ấy ).Làm bạn với tớ thiệt thòi ấy nhỉ,làm đủ mọi cách vẫn bị nó chê ,nhưng mà cũng phải công nhận ấy hiểu tớ quá ấy ạ,nếu tớ mà chưa yêu Ira thì hi`hi`.....
    Hôm nay và hôm qua kinh khủng thật,tuyết rơi như chưa từng được rơi,đặc quánh đen kịt chứ không trắng xoá như mọi khi, hay thiên nhiên đang phẫn nộ với thằng But',mày hại bọn ông rồi But' nha',tuyết như vậy thì bóng bánh thế quái nào được nữa,26-3 tới nơi rồi.Cũng may hôm nay mình đủ tiền taxi chứ phải đợi xe buýt thì toi đời trai lâu rồi .Hôm nay cũng chán chả hiểu mình đang nghĩ gì,cả ngày sau mấy tiết học cứ bã người ra,muốn về nhà kinh khủng,trước đây cũng thế nhưng mà lúc đó khác bây giờ nhiều quá,mới đi có nhớ nhà thật nhưng mà tinh thần lúc đó cao ghê ,còn bi giờ ngán ngẩm kinh,thiếu hụt bù đắp lại thiếu hụt.Chán chả muốn nói,nói thế nào cũng bị chửi.
    Thằng ku NSC Pakistan Raja dạo này tiếng Nga khá quá cứ đà này chả chóng thì chầy nó vượt mình như chơi.
  6. Vinh_Ireen

    Vinh_Ireen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0


    Dạo này mình chả còn là mình nữa hay sao ấy.Suy nghĩ và hành động đối nhau chan chát,khối óc và con tim như mặt trăng với mặt trời vừa nóng bỏng vừa nguội lạnh,chả biết nói chuyện cùng ai đành viết ra cho vơi bớt phần nào.Hồi trước chả biết đọc được ở đâu đó có nói thể xác bị dằn vặt thì sẽ giảm được phần nào đau khổ tinh thần .Chiều qua lạnh 0 độ C vừa nắng vừa tuyết rơi cả bọn kéo nhau đi đá bóng đúng là chả cái dại nào bằng cái dại này .Thằng cu Raja còn vác nguyên lọ kem ra cổ vũ,mày nhớ đấy Raja trước tới giờ tao tử tế với mày biết mấy từ rày mobil có hỏng đừng gọi đại ca nữa hén.
    Hôm qua ghé vào Anhia,người bạn lâu năm nhất mà cũng tốt nhất của chúng tôi, uống cafe nghe nhạc cũng thư giãn được phần nào.Anhia có mơ ước lớn nhất được đến Việt Nam,được đến Chùa Hương,đến Hạ Long ...... tất cả những nơi đó bạn được biết đến qua những tấm ảnh của lớp tôi hồi cấp 3.Híc lúc đó bốc đồng đôi chút tôi đã nói đừng lo vé máy bay nếu học bổng của tớ tăng lên tớ sẽ lo cho cậu,trong khi bi giờ chả biết có sống được đến lúc bu gửi tiền sang không nữa,trong khi Anhia là 1 cô gái tư bản trẻ ,ngượng quá . Anhia cũng chơi rất thân với bạn gái của tôi,cả hai cùng học năm thứ 4 khoa kinh tế,đôi khi Anhia nói những câu mà mình không thể mong muốn gì hơn : Vinh hãy giữ Ira luôn bên mình nhé,Ira luôn đợi cậu . Nhưng Anhia ạ tôi không thể phù hợp với các bạn được,chúng tôi là dân tộc Á Đông,các bạn quá thoải mái quá thoáng trong mọi vấn đề.Trước đây tôi đã nghĩ chúng ta có thể hoà hợp có thể cảm thông hoàn toàn nhưng tôi đã sai lầm,sai lầm đó khiến tôi đã phải trả giá,điều mà trước đến nay tôi ko hề nghĩ sẽ xảy ra với mình.Có cố gắng cũng không thể trở lại như xưa,1 vết thương đặc biệt không cách gì hàn gắn.

Chia sẻ trang này