1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái trông "dừ" hơn bf của mình!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chocolate_chuoi, 24/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    ;;)

    Thì đừng quen với mấy anh nhỏ hay bằng tuổi mà mặt mũi trẻ hơn mình nữa.

    ;;)
  2. chocolate_chuoi

    chocolate_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    thì bác ko xem câu hỏi của em à? rằng là em ko hề nhí nhảnh cá cảnh, nhưng sao các bạn tán em toàn là = tuổi ko à :((
    e có mún thế đâu cơ chứ. cũng mún iu mấy anh hơn 5,3 tuổi nhưng mà mấy anh í ứ chịu tán em :P hehhe
    còn các bạn = tuổi í, nói chung là xét mọi thứ đều okie, trừ mỗi cái vụ là trông trẻ hơn mình ra >"<
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn gái này không có tiêu chuẩn cá nhân à? Cứ ai tán mình thì mình chịu, ai cũng được. Còn dẫu mình thích có người yêu chững chạc nhưng họ không tán mình thì mình cứ chịu đựng làm bạn gái mấy cậu trẻ con à?

    "Hạnh phúc" của bạn sao đầy vẻ cam chịu vậy? Được chăng hay chớ quá!
  4. chocolate_chuoi

    chocolate_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    nghe bạn nói mình cũng sáng ra nhìu điều. nhưng mà đúng là mình hơi nhút nhát trong nh chuyện làm quen như thế
    thật ra cũng đã có vài anh hơn tuổi làm quen
    nhưng mình cảm thấy... sợ
    có lẽ vì với nh ng bạn đã biết nhau 1 time thì thấy yên tâm hơn
    còn nh ng chưa biết nhiều, lại hơn tuổi, kinh nghiệm cũng hơn, rất dễ có cảm giác sợ bạn ạ:P
    mong bạn cho lới khuyên^^
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Yếu về kinh nghiệm sống như bạn thì đừng nghĩ đến chuyện YÊU hay QUEN ai, chỉ nên dừng ở mức bạn bè thôi.

    Đừng có cuống quýt phải "nhận lời làm bạn gái" với ai cho bằng bạn, bằng bè. Cũng không cần phải nhanh nhẩu "nhận lời" yêu đương gì với các anh lớn tuổi trong khi còn sợ hãi.

    Tóm lại là bạn không cần lo bạn mặt mũi già hơn bạn trai, điều rất đáng lo là bạn còn quá ấu trĩ để có bất cứ anh bạn trai nào, vậy mà đã đâm đầu có bạn trai. ^:)^ Nên ngừng ngay kiểu này lại.

    Chuyện mặt mũi già-trẻ từ từ sau này tính, giờ thì bạn không nên có bất cứ bạn trai nào. Đáng thương cho họ lắm! Vậy nhé bạn.
  6. ch0e

    ch0e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Anh thì thích các em nhiều tuổi hơn vừa kinh nghiệm hơn mình lại đc chiều :"> ... :))
  7. mrhugolina

    mrhugolina Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    5.936
    Đã được thích:
    47
    uhm, ăn... mày. =))
  8. chocolate_chuoi

    chocolate_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn;)) cơ mà nói thế thì nói làm j
    mún học hỏi để thêm kinh nghiệm và có đủ "tư cách", hết cái sự "ấu trĩ" để vào cuộc chứ ai lại muốn lonely dài dài hả bạn
  9. mrhugolina

    mrhugolina Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    5.936
    Đã được thích:
    47
    Những gì anxiety nói chỉ là lý thuyết thôi vì vậy hãy cân nhắc nhé chủ topic.
  10. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Muốn học hỏi thì mặc kệ mợ Anx, bạn thích quen ai cứ quen, buồn cứ buồn, chính thằng zai nó sẽ dạy bạn nhiều thứ hơn là mình tưởng. Vì gia đình bạn quá đầy đủ, cộng với tính cưng chiều của ba mẹ thì tôi e bạn chả phải nhúng tay vào việc gì. Việc trưởng thành nó sẽ có cái giá của nó, thôi cứ chờ vài năm nữa cho quả chín rồi hẵng ra đường bạn ạ.

Chia sẻ trang này