1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái trông "dừ" hơn bf của mình!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chocolate_chuoi, 24/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Có sao đâu, chả có gì mà phải ngợi, người ta yêu bạn thì sẽ ko mind đâu. Mình thấy rất nhiều cặp gái trông lớn hơn giai mà. Họ vẫn hạnh phúc đó thôi. Còn bạn lo lắng thì điều chỉnh cách ăn mặc, trang điểm, đầu tóc sao cho trẻ trung vào. :)

    Có mỗi chuyện đó mà cũng phải lăn tăn.
  2. chocolate_chuoi

    chocolate_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ukie, mình bít mà thanks bạn

    Bạn nói đúng mà ko đúng. Bố mẹ mình khá bao bọc mình nhưng ko phải là ko phải nhúng tay vào việc gì đâu. trong cuộc sống mình vẫn nhanh nhẹn lắm đó ^ ^, nhưng chuyện tình cảm thì do toàn quen các bạn = tuổi nên chưa có kinh nghiệm quen các anh cáo già đóng giả cừu non nên hơi sợ chút thui:P
    Lăn tăn chứ bạn. dù là chính bf ko care nhưng giả sử bạn đi với bf mà bị xì xào cũng suy nghĩ lắm chứ. đúng là 1 mớ vòng vo luẩn quẩn :D
  3. Rikkurikus

    Rikkurikus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2005
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghe câu: Ngăm ngăm da trâu nhìn lâu cũng thấy đẹp chưa :)) (Nhìn quen mắt rồi thì chả thấy gì xấu đâu yên tâm :)))

    Tớ nói thật đi đường ý mà, toàn thấy anh xấu yêu chị xinh, anh đệp zai yêu chị xấu, lại còn đũa thấp đũa cao, tớ cũng nghĩ bụng: cọc cạch thế nhở? Nhưng nghĩ thế hay nói thế cũng có làm người ta hết yêu nhau đâu :)) (Bản thân tớ cũng thấy tớ xinh hơn ng` yêu tớ nhiều [:D])

    Chỉ cần bf bạn gạt đi vài lần: tao éo thấy nó già gì cả, tao lại còn thấy nó xinh, éo hiểu mắt chúng mày tnào là mấy đứa bạn sau cũng chả có gì để phàn nàn nữa đâu =)) <= muốn củng cố điều này phải thường xuyên bơm vá vào đầu anh ý những tư tưởng tiến bộ [:D]

    Mặt mũi già hơn ko phải là vấn đề đâu, ăn mặc đầu tóc vào ok thoai. Bạn cứ vui tươi tự tin lên thì ng yêu bạn mới thấy bạn trẻ chứ :))
  4. chocolate_chuoi

    chocolate_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    thanks bạn, nghe bạn nói mà cũng thấy tự tin hơn chút:P
    đúng là già hay trẻ còn do cách ăn mặc nữa
    cơ mà chỉ sợ bây h thì ok, mấy năm nữa "Trai 30t đang xoan, gái 30 t đã toan về già " thì tình hình khó cứu vãn í
    :(
  5. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Ôi có thế này bạn cũng lăn tăn được thì mình thấy bạn đúng là rỗi hơi :(
    Trong khi người ta gặp đủ thứ khó khăn như gia đình không đồng ý, kinh tế, nhà cửa...thế mà vẫn yêu nhau bình thường đấy thôi, có gì phải băn khoăn đâu ? :(

    @chanhhoichanh: em tuy ôm cái diễn đàn này nhưng vẫn đủ thời gian đi lừa zai mà :P chẳng qua ham spam nên topic nào cũng có mặt hóng hớt thôi ;))
  7. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bà chị. Thiên hạ nói gì đâu có quan trọng, thiên hạ có sống cuộc đời của mình đâu? Nếu chỉ việc nhỏ này mà cũng lăn tăn thì có mà đau đầu suốt ngày. Đề nghị đóng topic này nhường chỗ cho những ca nan giải hơn. >:)
  8. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, khi mà rừng U Minh Thượng cháy ấy, người ta tìm ra bắt nguồn của nó chỉ là một tàn thuốc
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Tàn thuốc người ta không kiểm soát được nhưng rõ ràng vấn đề yêu đương này hoàn toàn có thể lái nó theo suy nghĩ của mình được. Đọc lại 1 loạt cái " sợ " của bạn chủ topic mà thấy tối tăm mù mịt :)
  10. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Từ hồi năm 2008 cho đến nay toàn các anh ít tuổi hơn tán mềnh. Trẻ nhất trong record chắc là kém 6 tuổi :-ss

    Thực ra vấn đề ko phải nằm ở chỗ tuổi, mà là ở sự nhận thức. Mà điều này ít tuổi hơn ko có nghĩa là nhận thức nhỏ hơn, còn tuỳ vào kinh nghiệm sống, khả năng thẩm thấu nữa.

    Từ hồi năm 2008 tới giờ cũng chưa yêu được anh nào bằng tuổi chứ nói gì hơn tuổi >:)>:)>:)

    Nhưng được cái bạn Blue ko thèm quan tâm ;)). Kệ chớ, mồm gần tai ai người ấy nghe ;))

    P/S: lo nghĩ nhiều sẽ càng chóng già, cứ vui vẻ, tươi tắn đi. Sẽ trẻ ra nhiều đấy

Chia sẻ trang này