1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái trông "dừ" hơn bf của mình!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chocolate_chuoi, 24/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Tuổi tác đôi khi cũng là vấn đề đấy, hồi trước cặp với 2 đứa bạn cùng lớp, em thứ nhất về nhà bố bảo luôn: "bố thấy con bé mọi điểm đều được chỉ tội nó trông già dặn quá so với mày :(". Em thứ 2 thì đến một bà chị người quen, chị ấy cho 1 câu: "H trông già hơn em nhiều quá". Vẫn biết là yêu thì không quan tâm đến dư luận nhưng lấy nhau về còn có gia đình họ hàng, bạn bè và các mối quan hệ khác, liệu có đủ yêu và bản lĩnh để vượt qua không -> tuỳ người
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn Blue được cái mặt trẻ. Chứ từ khi mình...già, nhìn mặt mình rất là...đúng tuổi. :-??Thế cho nên là mình rất thương các anh nhỏ tuổi khi phải đi cạnh mình. Thật lòng chả biết bù đắp thế nào cho họ cả. Ai chả muốn bạn mình trẻ đẹp (đến mình còn muốn vậy nữa mà!) nên có người phải đi chăm chút cho người đứng tuổi thì mình áy náy ghê luôn. ~X Nhất là như bạn Blue nói đấy, cách nhau 6t (hiển nhiên là cách nhau trải nghiệm sống) thì sự chênh lệch rõ lắm. Thật là áy náy. ~X

    Mình mà có tiền thì mình đi nâng ngực nâng mông bơm Botox ngay. ;))

    >:)
  3. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Có sao đâu, ngoài đời vẫn đầy đôi 1 xấu 1 đẹp, 1 trắng 1 đen, 1 già 1 trẻ đó thôi... :)) Khó có thể tìm được ng` cân bằng với mình về mọi mặt lắm, được cái này thì mất cái kia, ko thể cầu toàn được. Tính tình hợp nhau là được rồi. :)
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tính tình không hợp nhau >:), chả cái gì cân bằng cả >:), thế nên mới áy náy vụ mặt mũi tuổi tác. Các anh chàng ấy đáng ra là phải đi chiều một em bé nào đấy, mà lại đi chăm một chị thì thật là bất công với các em gái. Quá áy náy! :-??
  5. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Còn có ý thức chăm chị gái là tốt rồi. ;)) Em thấy nhiều trường hợp phi công với máy bay, toàn là máy bay phải chăm sóc, dìu dắt phi công. =))

    Trường hợp của em là kém vài tuổi, lại vẫn còn đi học (trong khi em đã đi làm), tính tình cũng chả hợp, lại còn kẻ Nam người Bắc. Cuối cùng em nản quá buông rồi. :P

    À nhưng được cái trông 2 đứa trẻ như nhau, hê.
  6. no1luv

    no1luv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    24
    gặp người mình yêu thật sự chẳng bao giờ phải lăn tăn mấy chuyện thế này , hơn 1 giáp cũng ok
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ủa, tôi lại nghĩ các bạn nữ lớn tuổi mà chấp nhận quen các bạn nam nhỏ tuổi, nhất là khi khoảng cách tuổi quá xa, là do những anh chàng này không phải là hạng trẻ nít mà là những người biết nghĩ. Càng xa tuổi (VD 6t đấy!) thì các anh càng rất ý thức là phải gồng mình lên để bạn gái mình đừng phải mất thoải mái khi 2 người đi chung. (Vẫn biết là cách xa tuổi thì kinh nghiệm sống, trải nghiệm sống quá cách biệt, làm sao mà gồng mãi được, nhưng ý thức...gồng thì vẫn đáng quý! ;)))

    Đã lớn tuổi, đã sống chán chê trên đời, và nhất là nhiều khi đã từng quen với các anh chàng không / chưa tốt, thì các cô việc gì phải bập vào một anh chàng trẻ chỉ được có cái trẻ tuổi mà không hề có gì tốt hơn các anh bạn cũ của mình? Việc gì phải quen một anh chàng mà mình phải dìu dắt??? (Chăm sóc thì không nói nhé, đang yêu thương nhau ai lại chả có ý chăm sóc nhau.)

    Thiệt là có dạng một cô lớn tuổi đi quen một anh bé tuổi rồi suốt ngày chạy theo làm chị làm mẹ của anh chàng á? :-ssĐâu ai rảnh dữ vậy ta. ^:)^
  8. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Em đang nói 1 số trường hợp mà em quan sát thôi chị ạ (chưa chắc hoàn toàn đúng nhưng cũng đôi ba phần).

    Còn nếu chị muốn tò mò/nghiên cứu trường hợp cụ thể, thì thực ra...chuyện của em cũng chưa lên hẳn 1 stable relationship, đại khái là có date nhau, "tìm hiểu" ấy mà. Thực tế là vì em bị đeo đuổi, mà vì người ta hấp dẫn về 1 số mặt (ngoại hình trẻ trung, ưa nhìn, chưa yêu lần nào nên rất "gà", mà rất "gà" nên dễ bắt nạt :">), lại hâm mộ mình với tấm lòng thành :">...

    Thực ra phi công cũng có 1 số cái thu hút riêng rất khó diễn tả...Tự nhiên làm mình cảm thấy trẻ hơn chẳng hạn...:"> Với lại tình cảm phi công và máy bay nhiều khi xuất phát từ sự ngưỡng mộ của phi công (chưa chắc vì giai yếu kém, mà do tuổi còn trẻ chưa trải đời nhiều, chưa có điều kiện để vượt mình...).

    Còn về chuyện chín chắn thì...không nhất thiết bạn trai phải chín chắn hơn, mà quan trọng là sự "cầu tiến". Thiếu chín chắn nhưng nỗ lực trưởng thành thì vẫn được ghi nhận thôi. Thế nên mới cần được dìu dắt. ;)) Mà cũng có thể trong mình có bản năng làm mẹ, làm chị j đó mà mình ko biết. =))

    Em cũng công nhận là ai cũng muốn có người yêu trưởng thành hơn, vững chãi hơn để làm chỗ dựa nọ kia...nhưng nhiều khi dòng đời xô đẩy, hehe. Trường hợp con trai kém tuổi mà chín chắn, vững vàng hơn thực ra cũng hơi ít, được thế thì tốt quá.
  9. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Rừng thì ngày nào mà người ta chẳng kiểm tra hả chị, chủ yếu là có kiểm tra nổi hay không thôi
  10. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Bạn Blue được cái ko âu sầu vì ba cái chuyện như vậy nên cũng may là ko bị chê già >:)>:)>:) mà lại còn hay được khen trẻ.

    Trong record tán bạn Blue nhỏ nhất chắc kém 6 tuổi, nhỏ nhì là kém 5 tuổi. Kém 3 tuổi thì có vài người, còn kém 1 tuổi thì ... >:)>:)>:)

    Bạn Blue có từ chối thì tuyệt nhiên ko có cái lý do "Vì chị/em nhìn già hơn em/anh nhiều quá, lớn hơn tuổi nhiều quá" blah blah. Có từ chối thường là vì cảm thấy họ chưa đủ chính chắn để làm chỗ dựa cho mình. Lý do là trải nghiệm sống khác nhau, độ chín khác nhau, không đủ để hiểu nhau hay chia sẻ, lúc thích lên thì ai chẳng hùng hổ, mình suy nghĩ nhiều hơn, thấy ko ổn thì ngăn chặn giúp họ cũng là giúp cho mình vậy.

    Mà bạn Blue dạo này có "bệnh", cứ đồng chí nào đủ tuổi vị thành niên, đã đi làm và có khả năng kiếm ra tiền, học hết ĐH, cho dù kém bạn Blue 3 hay 4 tuổi, nếu thích bạn Blue cũng cho lên làm anh hết thảy >:)>:)>:)

    Thực ra nhiều anh mình thấy, kém mình 1 tuổi mà suy nghĩ còn trẻ con và kém chính chắn, lại chưa chắc đã mạnh mẽ hơn những chàng kém mình 5 hay 6 tuổi. Việc yêu 1 người non và xanh trong tư tưởng quả là thảm hoạ =((. Tất nhiên ban đầu thấy cũng hay ho, đáng yêu ;)) vả lại lúc mới đầu những sự khác biệt nó chưa quá rõ, lại thêm đôi khi có những nguyên nhân khác nữa. Nhưng yêu vào rồi, phải người ko đủ chính chắn, ko đủ độ chính, ko đủ trải nghiệm, ko đủ mạnh mẽ và không đủ bao dung thì ... haizzzz. Thôi âu cũng là cái liễn, rút ra bài học ;)) ;)) ;))

    Mà thường những người đàn ông có nhiều trải nghiệm, chính chắn, mạnh mẽ, mặt mũi họ cũng ... già hơn >:). Bạn Blue thì lại xì tin (giả hiệu), thế nên chắc cũng ko sao ;)). Mà thường các chàng đều cảm thấy các chàng tự nhiên to lớn, mạnh mẽ, vững chãi, đàn ông, chính chắn, già giặn lắm lắm khi đi với bạn Blue ;))

Chia sẻ trang này